‘Không thể chê HLV Park Hang-seo được một điểm nào’

21/01/2018 10:49 GMT+7

Khán giả cả nước chìm đắm trong chiến thắng nghẹt thở của U.23 Việt Nam ở tứ kết U.23 châu Á và với những người am tường về chuyên môn thì cảm xúc ấy càng đong đầy.

[VIDEO] CẢM PHỤC TÀI NĂNG CỦA HLV PARK HANG-SEO 
Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển liên tục được làm khách mời ở Đài truyền hình Việt Nam (VTV) trong các trận đấu của U.23 Việt Nam từ vòng bảng cho đến tứ kết. Ngồi ở trường quay VTV vào tối qua, ông không kìm nổi sự nghẹn ngào: “Một chiến thắng vĩ đại của các chàng trai. Tôi ngồi xem trận đấu với các bình luận viên mà tôi cảm giác trẻ ra khi được chia sẻ niềm vui sướng vô bờ trước chiến thắng ngoạn mục của đội U.23 Việt Nam.
Có lẽ đến thời điểm này, chúng ta không thể chê được HLV Park Hang-seo được một điểm nào từ việc bài binh bố trận, từ bố trí nhân sự, cách thay người, đấu pháp chiến thuật. Tất cả đều ở ngưỡng 9 điểm trên thang điểm 10. U.23 VN đã gây bất ngờ lớn khi thắng Iraq nhưng đó là thành quả tất yếu của chất xám trí tuệ của mỗi cá nhân trong đội".
Người đàn ông Hàn Quốc này đang là nhân vật hót nhất làng bóng đá Việt Nam Ngọc Linh
HLV giỏi, cộng sự giỏi, cầu thủ giỏi, làm nên một tập thể giỏi làm ngất ngây khán giả. Dù thể lực ở cuối trận không tốt nhưng lối đá của VN vẫn không bị tù tùng, đôi chân vẫn không như đeo đá. Tôi xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ tới ông Park, ông Gede và sự tự hào với từng cầu thủ. Tôi biết ơn họ và chúc họ thắng lợi ở bán kết”.
Trước trận tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn đã hết lời ca ngợi đội U.23 Việt Nam và ông hoàn toàn tin tưởng vào một kết quả đẹp của thầy trò HLV Park Hang-seo. Ông Tuấn kể: “Tôi đã khóc vì sự trưởng thành về chuyên môn, sự trưởng thành về mặt tinh thần của U.23 Việt Nam. Tôi nhìn những học trò cũ của tôi cùng đồng đội của họ lăn xả giữa vòng vây đối thủ mạnh như Iraq mà nghẹn ngào.
Tôi cảm ơn cú vô lê của Văn Đức, cảm ơn bàn thắng của Công Phượng. Tôi thực sự ngợi khen Đức vì những gì anh làm hôm nay. Bộ đôi Tiến Dũng thật hoàn hảo, Đức Chinh cũng thật tuyệt vời. Quang Hải nữa, anh chàng không lớn về tầm vóc nhưng lại có một “tầm vóc” vĩ đại về khả năng. Tất cả những điều tuyệt diệu này mở ra một tương lai tốt đẹp cho bóng đá VN.
Tối qua, U.23 Việt Nam ngoài cuộc chiến về sức bền còn phải đấu với cuộc chiến về...trọng tài Ngọc Linh
Tôi từ Hà Nội trở về Trung tâm PVF ở Hưng Yên mà bị kẹt xe vì ngươi đổ ra đường ăn mừng chiến thắng đông quá. Họ hát, họ reo hò với niềm phấn khích tột độ. Đi giữa dòng người khổng lồ, kéo dài như bất tận ấy, tôi hạnh phúc vô cùng!”.
HLV Vũ Hồng Việt xứng đáng được coi là …“thánh dự” vì trước trận gặp Úc ở vòng bảng, anh dự đoán U.23 Việt Nam sẽ thắng 1 – 0 còn trước trận tứ kết, anh lại đoán Việt Nam sẽ chống chọi kiên cường ở hai hiệp chính lẫn hiệp phụ và sẽ thắng ở loạt đá luân lưu. HLV từng dẫn dắt đội U.15 Việt Nam vô địch giải U.15 Đông Nam Á 2017 chia sẻ: “Tôi rất cảm phục ông Park Hang-seo. Tôi thắc mắc không biết ông có “chiêu thức” gì mà cầu thủ U.23 lại tuân thủ kỷ luật chiến thuật tốt đến thế. Tôi xin ngả nón bày tỏ sự ngưỡng mộ ông về những gì ông đã đem lại cho bóng đá Việt Nam đến thời điểm này.
Thể lực của các cầu thủ trẻ cũng được nâng lên rất nhiều bậc. Chơi 120 phút mà gần đến cuối hiệp hai mới có biểu hiện một chút về sự xuống sức. Thể lực như vậy là rất tuyệt vời vì về mặt tố chất con người, cầu thủ Việt Nam không thể bằng cầu thủ Tây Á. Chúng ta không chỉ phòng ngự rất hay mà có thời điểm còn chơi đôi công với Iraq. Hãy cố lên U.23 Việt Nam. Lịch sử tiếp tục chờ đợi các bạn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.