'Khu vườn' nhỏ yên tĩnh, mát lành

Ánh Hường
(Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
27/06/2023 21:02 GMT+7

Bạn tôi đến chơi. Vừa bước vào nhà, bạn ồ lên: "Trời ơi, khu vườn yên tĩnh".

Tôi rất thích cây xanh. Có những ngày đi ngoài đường mà trời nóng, tôi lại thích trú mình dưới tán cây nghe gió vi vu và những tán lá thì thầm như đang trò chuyện, mà cảm nhận sự mát lành lan tỏa ra từ cây.

Sống ở chung cư, ở tầng cao không chạm được đất, nhưng đâu vì vậy mà gián đoạn sở thích trồng cây của tôi. Tôi có "khu vườn" nhỏ ngay trong khuôn viên căn hộ. Cây được trồng trong thùng xốp, chậu, bình các loại. Gọi là "khu vườn" nghe có vẻ hơi quá, nhưng trong mắt tôi, nó đẹp hơn hết các khu vườn được trồng bài bản, chuyên môn mà tôi biết. Có lẽ bởi vì trong đó tôi gửi gắm tình yêu của mình vào từng chiếc lá, chồi non.

'Khu vườn' nhỏ yên tĩnh, mát lành - Ảnh 1.

'Khu vườn' nhỏ yên tĩnh, mát lành - Ảnh 2.

Cây và hoa trong “khu vườn” của tác giả

Ánh Hường

Tôi dành toàn bộ các khung cửa sổ, hành lang bên hông và ban công phía trước để trồng cây. Phải trải qua nhiều lần thất bại để biết được cây nào phù hợp với không gian căn hộ mình. Và vì vậy, tôi yêu từng khóm hoa, cọng cỏ dại trong "khu vườn" của mình.

Bạn đến chơi nhà đều thích thú với "gia tài" cây của tôi. Dù quý cây, nhưng tôi sẵn sàng tặng cho bạn yêu cây mang về trồng. Rồi ngày ngày có thêm chuyện í ới nhau hỏi xem cây thế nào rồi. Những chuyện vặt vãnh vậy thôi, mà thấy vui, thấy cân bằng với những áp lực đời thường. Nhờ đó mà tinh thần thư thái hơn.

Ở những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt, càng thấy tác dụng rõ rệt của cây xanh. Từ lâu, cây xanh đã được khoa học chứng minh có tác dụng cải thiện khí hậu. Cụ thể là lọc bức xạ mặt trời, hút các chất khí bụi từ môi trường và cung cấp ô xy. Vì vậy mà không nói quá khi gọi những cánh rừng là lá phổi xanh của trái đất.

Trong căn phòng tràn ngập cây xanh, mỗi sáng tôi chỉ cần mở hết cửa sổ là có ngay luồng gió mát lành như một món quà từ thiên nhiên ban tặng. Không khí thoáng đãng mát mẻ nên có những ngày tôi chẳng dùng đến quạt điện, máy lạnh thì chỉ dùng ban đêm khi đã đóng hết các cửa sổ. Có lẽ vì vậy mà nhà tôi không có "mùa tốn điện", theo ngôn từ than thở của các hộ gia đình khác, khi thời tiết vào mùa nắng nóng.

Thật may, cây cũng không đòi hỏi gì nhiều ngoài sự chăm sóc của người trồng. Quan tâm ở đây là hiểu được từng loại cây khi trồng. Cây nào cần nhiều nắng, cây nào thích đứng trong bóng râm, hay những loại cây chỉ cần chút ánh sáng là phát triển tươi tốt… Cứ như vậy, tôi thuộc "tính nết" từng cây để chăm sóc cho chừng mực. Vì vậy mà dù cây tôi tự gieo hạt hay mua mang về thì chỉ cần một thời gian ngắn cho cây thích hợp không gian, là vươn mình phổng phao ngay.

Còn một tuyệt chiêu nữa vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm nước mà khu vườn lúc nào cũng xanh tươi, đó là tôi tận dụng nguồn nước từ máy lạnh để tưới cây mỗi ngày. Chẳng gì bằng một vườn cây luôn có sẵn nước. Mỗi sáng hay chiều ra ngắm cây, tiện tay với gáo nước tưới đều cho cây. Thế là vườn cây đủ độ ẩm ngay cả khi thời tiết khắc nghiệt nhất, nên cứ thế mà đáp đền bằng chồi xanh tươi mơn mởn.

Nhờ vườn cây sum suê mà căn phòng của tôi luôn mát lành, mát rượi cả tâm hồn của những người cùng đến chơi nhà tôi ngắm nhìn. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.