Khúc nguyện cầu hạn - mặn - Thơ của Nguyễn Công Thắng

01/05/2016 05:30 GMT+7

Không mưa chỉ nắng và nắng chát chúa không chùn tay tàn phá rừng

không san sẻ
chặt khúc những dòng sông
giành hết nước ngọt thượng nguồn
những dòng sông vật vã cạn khô
mạch ngầm thoi thóp
nước mặn tràn về thấm sâu từng mạch máu thớ thịt
nhân tai chồng thiên tai
 
cháy khô những cánh đồng lúa mơn mởn xanh
cháy khô những cánh đồng mía vào mùa ủ ngọt
héo khô những vườn cây trái căng tròn
héo khô những phận người cần cù lam lũ
những con người từng làm ra kỳ tích lúa gạo
làm ra vựa trái cây thơm ngon bạt ngàn
làm ra dưỡng chất nuôi người
từ những dòng sông tràn trề phù sa
và mênh mông mùa nước về

ơi những người anh em khốn khổ
đi tìm mạch nước như tìm báu vật
như tìm sự sống bị vắt khô
phơi mình dưới nắng hạn
gập ghềnh qua nỗi vô cảm trơ đáy
qua niềm đau nứt nẻ ngàn mảnh
những bàn tay giờ bới tìm rướm máu
đâu dòng nước ngọt lành
không mưa
chỉ nắng và nắng chát chúa
không chùn tay
tàn phá rừng
không san sẻ
chặt khúc những dòng sông
giành hết nước ngọt về mình
những dòng sông xanh đang ngắc ngoải
ngạt thở trong dập dồn nước mặn  
nhân tai chồng thiên tai

xin qua nhanh đại hạn
nước mắt cạn khô rồi
đừng hững hờ muối mặn
xát lòng người không nguôi   
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.