Khung cảnh tan hoang như ‘bãi chiến trường’ ở làng tái chế nhôm lớn nhất miền Bắc

07/03/2022 07:45 GMT+7

Dù đã bị cấm đổ xỉ thải ra môi trường, nhưng hàng trăm hộ dân làm nghề tái chế nhôm ở làng Mẫn Xá, (Yên Phong, Bắc Ninh) không có nơi đổ thải hay biện pháp xử lý. Họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất là đổ trộm hoặc dừng hoạt động.

Khói bụi từ các lò tái chế nhôm bốc lên nghi ngút, bao phủ cả một vùng.

Khu dân cư nằm cạnh bãi phế liệu bốc mùi nồng nặc.

Xỉ nhôm bủa vây người sống… và cả người đã khuất.

Làng Mẫn Xá ô nhiễm trầm trọng trong làn khói bụi xỉ thải nhôm.

Nguyễn Bắc

Nhìn những hình ảnh từ trên cao này, có thể nhiều người sẽ tưởng tượng đến một “bãi chiến trường” hoang tàn nào đó. Thế nhưng, đây chỉ là một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Bắc Ninh, là nơi sản xuất phế liệu nhôm lớn nhất miền Bắc.

Dù đã bị cấm nhưng những người dân trong làng Mẫn Xá vẫn đổ trộm xỉ thải ra môi trường.

Nguyễn Bắc

Làng Mẫn Xá (ở xã Vân Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) có hơn 300 hộ dân làm nghề tái chế nhôm phế liệu. Quá trình tái chế nhôm đã sản sinh một lượng xỉ thải nhôm khổng lồ cùng các cột khói nghi ngút suốt ngày đêm.

Bãi xỉ thải nhôm do các hộ dân ở đây thải ra hàng chục năm qua bủa vây người dân trong làng Mẫn Xá.

Nguyễn Bắc

Phía sau ngôi làng, xỉ thải nhôm chất cao như núi. Lực lượng chức năng đã quây tôn để chặn tình trạng đổ trộm nhưng vẫn không thành. Mùi khét nồng nặc trong không khí, xỉ nhôm đổ thẳng ra đồng ruộng, khiến môi trường nơi đây đang bị ô nhiễm trầm trọng. Tại ngôi làng tái chế nhôm này, không chỉ người còn sống bị ảnh hưởng mà cả những người đã khuất cũng bị xỉ nhôm bủa vây khi con đường dẫn vào nghĩa địa của thôn bị loại chất thải này chắn hết lối đi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.