Kịch bản không tưởng đưa U.17 PVF và Hà Nội vào bán kết

Văn Trình
Văn Trình
19/07/2024 19:33 GMT+7

Được đánh giá cao hơn đối thủ ở tứ kết giải U.17 quốc gia Cúp Thái Sơn Nam 2024 diễn ra chiều 19.7, nhưng cả U.17 PVF và U.17 Hà Nội đều ‘thót tim’ mới có mặt ở bán kết.

Vượt trội nhưng... chỉ thắng nhờ "đấu súng"

Trận tứ kết đầu tiên chứng kiến màn đụng độ giữa U.17 PVF và Phù Đổng. Vòng bảng, U.17 PVF thể hiện sự vượt trội ở bảng A, giành vé vào tứ kết với 3 trận toàn thắng. Phía đối diện, U.17 Phù Đổng chỉ có 3 điểm, vượt qua vòng bảng với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt. Chính vì thế, U.17 PVF được đánh giá cao hơn hẳn U.17 Phù Đổng.

Không nằm ngoài dự đoán, U.17 PVF chơi lấn lướt và có rất nhiều cơ hội để mở tỷ số trong hiệp 1. Nhưng khác với sự hiệu quả của vòng bảng, những cú sút của U.17 PVF tỏ ra vô duyên đến bất ngờ. Ngược lại, U.17 Phù Đổng càng chơi càng hay, có khá nhiều đường phản công sắc bén. Cuối hiệp 1, U.17 Phù Đổng còn bất ngờ vùng lên, khiến hàng thủ U.17 PVF lúng túng. Đáng tiếc, không có bàn thắng nào được ghi.

Kịch bản không tưởng đưa U.17 PVF và Hà Nội vào bán kết- Ảnh 1.

Thủ thành Ngọc Anh của U.17 Phù Đổng khiến các chân sút U.17 PVF (số 18) bất lực

VFF

Sang hiệp 2, U.17 PVF tiếp tục là đội nắm thế chủ động và liên tục mở các miếng đánh về phía khung thành của Phù Đổng. Kịch bản hiệp 1 lại tái diễn khi U.17 Phù Đổng chơi kiên cường, phá giải hoàn toàn lối đá tấn công tốc độ của đối thủ. Thủ môn Ngọc Anh đánh dấu ngày thi đấu xuất sắc với liên tiếp các pha cản phá thành công, 90 phút vì thế khép lại với kết quả hòa 0-0.

Không thể phân định thắng thua, U.17 PVF và U.17 Phù Đổng buộc phải bước vào loạt “đấu súng”. Tại đây, U.17 PVF tỏ ra bản lĩnh hơn và giành chiến thắng 4-3, qua đó trở thành đội đầu tiên có mặt ở bán kết.

Kịch bản không tưởng đưa U.17 PVF và Hà Nội vào bán kết- Ảnh 2.

Loạt đấu súng đưa U.17 PVF vào bán kết

VFF

Ngược dòng nhờ bước ngoặt thẻ đỏ

Ở trận tứ kết thứ 2, U.17 Hà Nội gặp U.17 SLNA. Đều nổi tiếng là những lò đào tạo trẻ xuất sắc Việt Nam nhưng cách U.17 Hà Nội và U.17 SLNA đến tứ kết trái ngược nhau. U.17 Hà Nội vẫn cho thấy sức mạnh áp đảo (thắng cả 3 trận) trong khi U.17 SLNA thua đến 2 trận vòng bảng, chỉ vào tứ kết với 3 điểm đầy may mắn.

Được đánh giá cao hơn nên đội bóng trẻ Hà Nội tấn công dồn dập từ đầu trận. Tuy nhiên, khi bàn thắng vẫn chưa đến, điều không tưởng đã xảy ra khi U.17 SLNA có bàn dẫn trước. U.17 SLNA gần như không thể lên bóng bất ngờ có tình huống phản công nhanh ở phút 11. Văn Tài tận dụng khoảng trống, tung cú sút cực mạnh mở tỷ số trận đấu.

Kịch bản không tưởng đưa U.17 PVF và Hà Nội vào bán kết- Ảnh 3.

U.17 SLNA bất ngờ dẫn trước U.17 Hà Nội

VFF

Bị dẫn bàn, Hà Nội choáng váng. Những phút còn lại của hiệp 1, đội bóng trẻ thủ đô không còn duy trì được sức ép tốt như đầu trận. Ngoài ra, những cú sút của U.17 Hà Nội cũng đi thiếu chính xác. Ngược lại, SLNA vẫn có nhiều cú phản đòn khiến đối thủ của họ phải toát mồ hôi. Chỉ có may mắn mới giúp U.17 Hà Nội khép lại hiệp đấu với việc bị dẫn 0-1.

Thế trận chặt chẽ được U.17 SLNA duy trì ở hiệp 2. Nhưng khi toàn đội đang chơi tốt, bước ngoặt của trận đấu đến khi đội trưởng Tấn Dũng của U.17 SLNA nhận thẻ đỏ rời sân. Tận dụng ưu thế về quân số, phút 61, Thiên Phú cân bằng tỷ số 1-1 cho U.17 Hà Nội.

Kịch bản không tưởng đưa U.17 PVF và Hà Nội vào bán kết- Ảnh 4.

U.17 Hà Nội ngược dòng đánh bại U.17 SLNA sau khi được chơi hơn người

VFF

Bàn gỡ hòa giúp tinh thần các cầu thủ trẻ Hà Nội hưng phấn. Những mảng miếng tấn công trở nên đa dạng hơn và khung thành của U.17 SLNA liên tục bị đặt vào tình trạng báo động. Sau nhiều nỗ lực, đến phút bù giờ 90+1, Việt Long có pha độc diễn đẹp mắt, sút bóng ấn định tỷ số 2-1 của trận đấu, đưa U.17 Hà Nội vào bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.