Kiện cái "Ba-ri-e"

07/08/2007 21:49 GMT+7

Cục Giao thông đường bộ Singapore (LTA) đã chấp nhận bồi thường cho một "cua-rơ" bị chấn thương cột sống vì đã đâm sầm vào thanh chắn ở chân cầu vượt. Một sáng sớm tháng 7.2005, Koh Liep Hang, khi ấy 40 tuổi, người "kiếm cơm" chính của gia đình có 2 con, đang đạp xe đổ dốc cầu vượt thì bất ngờ đâm vào thanh thép nặng trịch ở chân cầu gần đường Tampines 43.

Loại cầu này có 2 chân cầu lài lài theo một mặt phẳng nghiêng và thường có thanh chắn ở hai đầu cầu nhằm buộc người đi xe đạp phải xuống xe để đảm bảo an toàn cho người đi bộ trên cầu. Rủi thay, ở chiếc cầu này, nhà thầu chỉ vừa kịp lắp thanh chắn ở một đầu mà lại không đặt biển báo ở đầu trống bên kia.

Ông Koh, người bị liệt từ cổ trở xuống kể từ khi bị nạn, đã đâm đơn kiện LTA vào năm 2006. Trước khi diễn ra phiên sơ thẩm tại Tòa án tối cao hôm 6.8 vừa qua, nhà thầu, được LTA giấu tên, đã chấp nhận bồi thường. Số tiền bồi thường sẽ được quyết định trong phiên xử tiếp theo.

Thục Minh (từ Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.