Ngay sau khi lực lượng công an đồng loạt triệt phá 5 sòng bạc (các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài) tại các khách sạn TP.HCM và Vũng Tàu, Báo Thanh Niên trong số ra ngày 28.5 đã có bài tường thuật. Nội dung bài viết trên Thanh Niên một mặt nêu rõ chiến công của lực lượng công an trong việc trấn áp tội phạm, mặt khác đề cập đến một số biểu hiện chưa đúng luật pháp đối với những người không vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện chuyên án. Chúng tôi xin nói rõ, việc giới thiệu chiến công của lực lượng công an là đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, việc đề cập đến một số biểu hiện chưa đúng pháp luật trong việc thực thi chuyên án cũng nhằm bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật.
Ngày hôm qua 29.5, Báo Thanh Niên cũng đã tường thuật thông báo chính thức của cơ quan công an về chuyên án này trong một cuộc họp báo diễn ra chiều ngày 28.5. Thông báo chính thức của cơ quan công an và nội dung mà đại tá Hoàng Tân Việt trả lời báo chí có một số điểm khác biệt với bài tường thuật trên Báo Thanh Niên ngày 28.5.
Xin giới thiệu một đoạn tin trên Báo Tuổi Trẻ, cũng số ra ngày 28.5: "... tại KS Duxton tổ công tác ập vào bắt quả tang 68 con bạc, gồm 19 người VN và 49 người nước ngoài đang đánh bài ăn tiền với máy, mức độ ăn thua mỗi ván bài lên đến hàng ngàn USD. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, KS Duxton được UBND TP.HCM có quyết định cấp phép cho Công ty TNHH Vina Metric. Cuộc khám xét kéo dài đến tận 7 giờ 30 ngày 27.5. Lực lượng công an đã huy động năm chiếc xe đặc chủng chở 22 thùng tang vật (phỉnh, tài liệu, CPU...), bốn thùng tiền và 68 con bạc, bốn quản lý sòng bài (hai người Malaysia, hai người VN) và khoảng 50 đối tượng phục vụ về trụ sở Tổng cục Cảnh sát". Đọc đoạn tin này độc giả hiểu rằng "68 con bạc" được đưa về trụ sở Tổng cục Cảnh sát đó có 19 người Việt Nam và 49 người nước ngoài. Chúng tôi không bình luận đoạn tin này, vì tin ban đầu có thể chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác, sau đó các báo đều thông tin theo thông báo chính thức của Ban chuyên án. Ban chuyên án khẳng định "không bắt giữ ai là khách nước ngoài đến đây đánh bạc". Điều chúng tôi muốn nói là Báo Thanh Niên số ra ngày 28.5 không hề đưa tin "làm sai lệch sự thật vụ án".
Trong bài tường thuật của mình, chúng tôi khẳng định: "Việc để cho người Việt Nam vào chơi tại đây rõ ràng là vi phạm pháp luật (cả người tổ chức và người Việt Nam đến chơi), nhưng người nước ngoài đến chơi các trò chơi là hợp pháp. Đối với các nhân viên phục vụ cũng vậy, họ không phải là những người vi phạm pháp luật", và đặt vấn đề: "Bởi vậy, việc kiểm tra xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm pháp luật là đúng và rất đáng được hoan nghênh, nhưng việc khống chế, tạm giữ, mời về đồn... những người có hộ chiếu nước ngoài và nhân viên phục vụ không phạm pháp trong vụ này là không đúng quy định pháp luật, ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư, du lịch của Việt Nam".
Sở dĩ chúng tôi đặt vấn đề như trên là vì sau khi Ban chuyên án triệt phá các sòng bạc, nhiều bạn đọc đã gọi điện và gửi thư về tòa soạn phản ánh cách hành xử không đúng luật đối với khách nước ngoài của một số chiến sĩ công an. Xin trích thư của một bạn đọc có địa chỉ e-mail là tonynguyen35@...: "Tôi tên là Tony Nguyen, Việt kiều Mỹ, có mua bán qua lại Việt Nam và thỉnh thoảng khi ở Sài Gòn cũng vào các điểm trò chơi điện tử có thưởng chơi. Theo tôi được biết luật Việt Nam cấm không cho người Việt Nam vào đây chơi... Vừa qua tôi chứng kiến cảnh công an khám xét các điểm có trò chơi này, trên lý thuyết họ làm không sai, nhưng khi thực hành thì có chuyện không đúng. Vì khi anh muốn khám xét, trước tiên anh phải bảo rằng anh là cảnh sát và đưa thẻ cảnh sát ra, nhưng anh đã không làm như vậy, tất cả những người đang ở đây không biết anh là ai hết... Tại Duxton Hotel còn bắn chỉ thiên và người ngoại quốc còn bị lực lượng công an khống chế, bắt để hai tay lên và có người còn bị đá mấy cái. Theo tôi biết một số người đã qua trình bày với sứ quán của họ, việc này ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường đầu tư và hình ảnh đất nước Việt Nam trong mắt người nước ngoài. Phạm pháp là người Việt Nam đến chơi và sòng bài phạm pháp chứ người nước ngoài không sai. Họ (khách nước ngoài) còn bị tịch thu tiền bạc trong máy của họ. Nếu chúng ta khám xét có xuất trình giấy tờ và yêu cầu ai đó ngồi yên, máy nào người Việt Nam chơi thì tịch thu tiền, máy người ngoại quốc đang chơi thì để yên, đó là cách xử lý tế nhị và có văn hóa...".
Chúng tôi đã kiểm tra những thông tin mà bạn Tony Nguyen nêu và chúng tôi có đủ bằng chứng để khẳng định những thông tin này là đúng sự thật. Nhóm phóng viên Báo Thanh Niên đã đến khách sạn Duxton và đã ghi nhận đầy đủ các bằng chứng qua băng ghi âm và ghi hình. Chúng tôi sẽ gửi các tài liệu này đến các cơ quan chức năng xem xét.
Theo truyền thống của mình, Báo Thanh Niên luôn luôn đi hàng đầu trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, tuyệt đối ủng hộ và tích cực hậu thuẫn cho ngành công an và các lực lượng bảo vệ pháp luật đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là các băng nhóm xã hội đen. Có lúc Tổng biên tập và các phóng viên, biên tập viên Thanh Niên phải chấp nhận nguy hiểm đương đầu với tội phạm, đấu tranh đến cùng để bảo vệ sự trong sạch của chế độ, như trong vụ Năm Cam vừa qua. Nhưng bằng tiếng nói chính trực và có trách nhiệm của mình, Báo Thanh Niên cũng kiên quyết trong cuộc đấu tranh thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, cải thiện và bảo vệ sự lành mạnh của môi trường đầu tư, kinh doanh, vì đây chính là tiền đề để đưa đất nước hội nhập và phát triển.
Trong vụ này, Báo Thanh Niên ủng hộ và làm hết sức mình để hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh chống tội phạm, nhưng chúng tôi cũng có trách nhiệm bảo vệ chính sách của Đảng và luật pháp của Nhà nước. Việc cho phép tổ chức các hoạt động kinh doanh "trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài" là một chủ trương có cân nhắc của Đảng và Nhà nước, vì lợi ích của đất nước. Một hoạt động kinh doanh theo đúng luật pháp thì cần được bảo vệ. Phải kiên quyết truy quét bọn tội phạm lợi dụng các hoạt động này để hoạt động phi pháp, phải xử lý nghiêm khắc những người, những việc vi phạm pháp luật, làm việc này cũng là để bảo vệ những nhà kinh doanh làm ăn đúng pháp luật. Bởi vậy chúng tôi không tán thành cách mà một số báo gọi tất cả các hoạt động kinh doanh "trò chơi điện tử có thưởng" là "casino". Gộp tất cả những hoạt động đúng pháp luật và hoạt động phi pháp vào một tên gọi là không công bằng đối với những nhà kinh doanh chấp hành đúng pháp luật.
Sáng hôm qua, trong cuộc gặp gỡ với trung tướng Phạm Nam Tào, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Tổng biên tập Báo Thanh Niên đã trao đổi với ông về sự thật này cùng các bằng chứng và thái độ trách nhiệm của Báo Thanh Niên. Trung tướng Phạm Nam Tào khẳng định quyết tâm chống tội phạm của lực lượng công an, khẳng định chủ trương, giải pháp đúng đắn, đúng luật pháp của Bộ Công an và Ban chuyên án. Ông nói, nếu cấp dưới thực hiện không đúng để cho dư luận hiểu sai lệch chủ trương của ngành, ông sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm minh. Ông cũng khẳng định ngành công an sẽ bảo vệ mọi lợi ích chính đáng của nhà đầu tư và tạo môi trường thuận lợi cho khách du lịch. Ông hứa sẽ có một cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp kinh doanh những ngành "nhạy cảm" này để nghe ý kiến và trao đổi cởi mở về những vấn đề liên quan đến luật pháp.
Chúng tôi tin tưởng vào chủ trương và sự chỉ đạo đúng đắn của Bộ Công an cũng như của Ban chuyên án. Chúng tôi cũng hiểu những biểu hiện chưa đúng trên đây là sai phạm của một số ít cán bộ, chiến sĩ cấp dưới và đã không được báo cáo lên cấp trên. Những sai phạm đó cần được công khai chỉ rõ và kiểm tra, xử lý nghiêm khắc. Làm được như vậy không những không làm "sai lệch" vụ án mà còn nâng cao uy tín của ngành công an trước dân và tạo niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như du khách nước ngoài. Chúng tôi nêu sự việc trên đây là với tinh thần trách nhiệm đó.
|
Ông Phillip Low, Chủ tịch Tổ chức Doanh nhân Singapore: "Tôi đã làm việc tại Việt Nam được hơn 6 năm. Tối hôm 26.5, tôi đến câu lạc bộ tại khách sạn Duxton với vợ và mẹ vợ. Đột nhiên có một đám người xông vào... Nhóm người này không nói không rằng đẩy một số người trong câu lạc bộ xuống đất và bắn một phát súng. Tôi nhìn quanh và họ bắn thêm 2 - 3 phát gì đó. Tất cả chúng tôi đều hết sức hoảng sợ. Sau đó, 2 người mặc đồ công an đi vào, tay cầm súng máy. Họ cư xử hết sức thô lỗ và chúng tôi vô cùng sợ hãi vì chẳng biết đang xảy ra chuyện gì. Thứ nhất, chúng tôi chẳng làm điều gì sai trái. Chúng tôi là người nước ngoài, nơi này dành cho người nước ngoài... Đáng lẽ ra họ chỉ việc khóa chặt 2 lối vào và nói rõ rằng đây là lực lượng công an muốn kiểm tra nơi này, như vậy chẳng ai phải sợ hãi cả. Sau đó, họ tìm đường vào văn phòng, đá mạnh vào cửa phòng vì cửa đã khóa. Người quản lý loay hoay mở cửa. Sau khi cửa mở, công an liền lôi người này ra, tay đánh, chân đá và họ rút súng ngắn ra, chĩa thẳng vào đầu anh ta. Tôi nghĩ rằng công an đã hành xử sai. Đối với những người nước ngoài như chúng tôi, ít có chỗ nào vui chơi tại TP.HCM và chúng tôi đến những nơi này để giải trí. Đúng là công an có quyền kiểm tra, nhưng họ phải làm đúng nhiệm vụ của mình. Sau khi biết chúng tôi là người nước ngoài, họ liền yêu cầu chúng tôi ngồi hết dưới đất. Tại sao chúng tôi phải ngồi dưới đất? Rồi một người yêu cầu được nói chuyện với công an chịu trách nhiệm và hỏi người này liệu những người nước ngoài có làm gì sai? Người công an này trả lời là không sai. Khi bị hỏi tại sao bắt chúng tôi ngồi dưới đất, người đó liền bỏ đi chỗ khác. Chưa bao giờ tôi lâm vào tình cảnh như thế này. Những người này hành xử chẳng giống công an". (Thụy Miên ghi, có băng ghi hình) |
Hoàng Hải Vân
Bình luận (0)