Kim Tử Long: Đằng sau vai ông vua, ông tướng… tôi chỉ là người bình thường

09/12/2024 18:53 GMT+7
0:00
00:00
Bài đầy đủ
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

Kim Tử Long có dịp nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật bền bỉ, đồng thời tiết lộ cuộc sống sau ánh đèn sân khấu khi tham gia 'Chuyện tối cùng sao'.

Kim Tử Long: Đằng sau vai ông vua, ông tướng… tôi chỉ là người bình thường- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Kim Tử Long trăn trở về thế hệ trẻ kế thừa cải lương

Ảnh: BTC

Kim Tử Long là một tên tuổi “gạo cội” của sân khấu cải lương. Trải qua hơn 4 thập kỷ gắn bó với sân khấu, anh vẫn còn hừng hực lửa nghề và có nhiều trăn trở dành cho thế hệ tiếp nối. “Tôi luôn nghĩ mình như một nghệ sĩ trẻ, muốn được hát, có những vai diễn hay và được đứng trên sân khấu trình diễn cho khán giả xem”, anh tâm sự.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Kim Tử Long hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau. Tuy nhiên, vai diễn Lục Vân Tiên trong vở Kiều Nguyệt Nga là cột mốc quan trọng giúp sự nghiệp anh thăng hoa hơn. Kim Tử Long chia sẻ mỗi lần diễn vai này, anh đều cảm nhận được cảm xúc mới mẻ như lần đầu tiên đứng trên sân khấu. Với giọng ca cải lương, đây không chỉ là một vai diễn mà còn là một lời nhắn nhủ từ người thầy của mình - NSND Phùng Há.

NSND Phùng Há không chỉ là người thầy mà còn là người đặt cho anh cái tên “Kim Tử Long”. "Kim là vàng, Long là rồng, còn Tử là con. Má Bảy muốn con là một con rồng vàng, bay cao trên nền nghệ thuật", anh thuật lại lời của đấng sinh thành. Thời gian trôi qua có nhiều thay đổi, nhưng Kim Tử Long vẫn luôn giữ gìn và trân trọng cái tên mà người thầy đã đặt cho. “Dù cho vật đổi sao dời, có nhiều người góp ý nhưng tôi vẫn giữ cho tới bây giờ”, anh tâm sự.

Kim Tử Long: Đằng sau vai ông vua, ông tướng… tôi chỉ là người bình thường- Ảnh 2.

Chương trình Chuyện tối cùng sao có sự tham gia của Kim Tử Long dự kiến lên sóng ngày 11.12 trên THVL1

Ảnh: BTC

Kim Tử Long trân trọng tài năng và sự nỗ lực của thế hệ trẻ khi lựa chọn theo đuổi nghệ thuật cải lương. Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ nỗi lo về việc thiếu sự đào tạo bài bản cho hậu bối: “Các bạn trẻ bây giờ, rất là tài năng và họ có một nỗ lực rất lớn, dám từ bỏ tất cả mọi cám dỗ, mọi nghệ thuật khác để đi theo con đường sân khấu cải lương. Đó là điều tôi rất ngưỡng mộ và phục các bạn. Nhưng đào tạo qua bài bản là một lẽ, nhưng thực hành nó mới là cái chính. Các bạn chỉ là hát theo bản năng".

Mặc dù, trên sân khấu, Kim Tử Long hóa thân vào nhiều vai diễn như ông vua, ông tướng, người hào hoa phong nhã... nhưng khi trở về nhà, anh chỉ là một người đàn ông bình dị. Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Sau vai diễn đó, tôi cũng là bình thường. Tôi vẫn giỡn, vẫn vui, hòa mình với mọi người. Tôi vẫn đi ăn quán hủ tiếu lề đường, vẫn ăn bánh ướt lề đường”.

Giọng ca cải lương tạo điều kiện cho con cái tự do phát triển và trang bị nền tảng đạo đức vững chắc. “Tôi luôn để cho con được tự do. Tôi dạy con chỉ có hai chữ là đạo đức. Sau này lớn lên con tôi làm cho một công ty, đối tác nào đó, hay là ở nhà, mà có được đạo đức thì tôi tin rằng làm gì cũng tốt đẹp”, nam nghệ sĩ tâm sự.

Bình luận (1)

avatar-user
15671

ông vua cũng là người bình thường huống hồ gì ông, Ông tưởng ông là gì???

Trả lời 0 2 tháng trước
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.