Chính sự khác nhau giữa một nhạc công được mời để thực hiện album (cho đơn vị nào đó), với mục đích kinh doanh là chính và một người nghệ sĩ chủ động thực hiện cho mình album riêng đã tạo cho CD hòa tấu này những nét mới lạ. Và theo Kim Tuấn, khi mình làm bất cứ điều gì cho mình, thỏa niềm đam mê lẫn mong ước của mình, thì cảm xúc, tình cảm mình dành cho nó sẽ dạt dào và đầy đặn hơn bao giờ hết. Thêm nữa, anh từng chia sẻ, guitar đối với anh như một tình yêu, và ôm guitar như ôm một người tình; thế nên, có thể nói, sự rung động lẫn niềm mê say mà Kim Tuấn dành cho tình yêu ấy đã bàng bạc trong từng giai điệu mà người thưởng thức có thể cảm được khi nghe album này.
Với không ít nhạc sĩ, những người hòa âm, âm nhạc Trịnh Công Sơn là thế giới vừa mang đến cảm giác rất quen thuộc, gần gũi, nhưng vẫn tạo cho họ những hào hứng trong mỗi lần “bước vào”, khám phá. “Khi bắt tay thực hiện album này, tôi chú trọng khai thác sự đa dạng cho từng bản hòa âm. Nói như thế nào cho dễ cảm nhận nhỉ? Nôm na là, cũng những ca khúc ấy, trong một album, thay vì phối một màu, tôi sẽ thay đổi và làm cho nó phong phú hơn” - Kim Tuấn cho biết.
Trong Gọi tên bốn mùa, người nghe sẽ có dịp thưởng thức lại những bản nhạc hẳn đã không còn xa lạ: Biển nhớ, Nắng thủy tinh, Còn tuổi nào cho em, Như cánh vạc bay, Hạ trắng, Diễm xưa, Cát bụi, Mưa hồng... Đây cũng chính là những ca khúc mà Kim Tuấn yêu thích vì “đã làm cho mình thì phải chọn những gì mình thực sự có cảm hứng”. Cũng vì quan điểm này nên thời gian hoàn thành album cũng khó đong đếm được, bởi cứ mỗi khi nảy ra ý tưởng mới thì anh vào phòng thu, vào theo anh, “dù đam mê nhưng làm việc cũng có ngẫu hứng”. Đó cũng là một trong những lý do vì sao sau hàng chục năm gắn với công việc chơi nhạc cụ, sáng tác, hòa âm... mà đến thời điểm này, anh mới sở hữu album hòa tấu mang màu sắc của riêng mình. Album do Saigon Vafaco phát hành.
Nguyên Vân
Bình luận (0)