Bệnh viện trả về, vẫn cứu sống?
Chúng tôi không quá khó để tìm được gia đình chị Hiền. Căn nhà giản dị của hai vợ chồng nhà giáo nằm ngay trung tâm của thị trấn Ái Nghĩa, lại có thêm viên ngọc kỳ bí hút được các độc tố khiến người dân khắp vùng ai cũng biết.
“Đây là vật báu gia truyền, từ thời ba mẹ chị truyền lại để mỗi lần có người gặp nạn thì mình đem ra cứu giúp. Không riêng độc rắn, tất cả các loại vết thương có độc nó đều hút được và lành bệnh kể cả những ca bệnh nặng. Ngay cả chị cũng không hiểu vì sao, chỉ biết nó rất hiệu nghiệm” - Chị Hiền cởi mở giới thiệu với chúng tôi về công năng của viên ngọc quý được gia đình gìn giữ như vật báu.
Khá giống với ngọc rắn của ông Lý Quốc Hải (chúng tôi đã giới thiệu ở số báo 137), viên ngọc của chị Hiền cũng có hình chữ nhật, bẹt, đen tuyền. “Công thức” chữa bệnh của nó cũng là rửa sạch vết thương bị nhiễm độc, chích mũi kim nếu vết thương đã lành miệng, sau đó áp ngọc vào. “Trường hợp có độc nó sẽ hút chặt đến khi nào hết thì mới nhả ra. Do ngọc còn tốt nên chỉ mất chừng 30 - 45 phút là có thể giải độc”, chị Hiền cho biết.
Bao năm nay, chị Hiền chẳng nhớ nổi đã chữa khỏi biết bao ca bệnh, nhưng nhớ nhất vẫn là trường hợp đặc biệt của ông Đinh Ngọc Tùng (người dân Đại Cường, Đại Lộc). Hơn chục năm trước, ông Tùng trong lúc trải chiếu nằm ở ngoài nhà đã bất ngờ bị một con chó từ ngoài đường nhảy vào đớp túi bụi đến 12 nhát trên người, khiến toàn thân tím tái, ngất lịm. Nghe tin chị Hiền có viên ngọc giải độc, gia đình liền thuê xe chở xuống nhờ chị cứu giúp, chỉ cẩn thận đặt ngọc, các vết thương trên người ông Tùng dần dần bình phục.
|
|
Chiều hôm đó, tôi cùng anh Hà Duy Nghĩa (hiện là Chánh văn phòng Dân Chính Đảng TP Đà Nẵng - PV) đạp xe lên kiểm tra rồi lấy viên ngọc đặt thử, chưa đầy 1 tiếng, anh này dần tỉnh táo. Tôi có hẹn tối tiếp tục đến đặt lại cho chắc, nhưng khi vào phòng đã thấy anh ta đi lại bình thường, hết sốt, ăn uống được và chân không còn sưng phù, mưng mủ nữa” - anh Tuấn kể lại.
Trao đổi về chuyện này, anh Hà Duy Nghĩa xác nhận sự việc đúng như lời kể. “Kỳ thực lúc đó tôi hết sức ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy vật nào lại giải độc nhanh và hiệu quả như thế. Nghe anh Tuấn nói là ngọc rắn để hút độc tôi mới biết” - anh Nghĩa bộc bạch.
Gia truyền giữ ngọc
Theo chị Hiền, viên ngọc là một phần trong khối ngọc được tách ra từ bốn đời trước đó. Hiện người biết khá rõ lai lịch khối ngọc rắn là ông Nguyễn Thúc Thành (65 tuổi, Kim Long - TP Huế), chú ruột của chị Hiền.
|
Theo UBND phường Vĩnh Trung, chuyện anh Tuấn có ngọc rắn và từng đặt ngọc cho một số cán bộ nhân viên tại phường bị chó hoặc rắn cắn để hút độc, chữa đau bệnh là có thật, nhưng Phường chưa có cơ sở để kết luận công dụng của nó từ đâu. |
Thấy viên ngọc linh nghiệm, cụ Thanh dùng cưa cắt nhỏ để truyền lại cho ông Nguyễn Thúc Thức (ba ông Thành) và những người con. Đến thời ông Thức, lại tiếp tục cắt ra thành hai phần để truyền lại cho hai con trai là ông Nguyễn Châu (ba của chị Hiền) và ông Nguyễn Thúc Thành.
Ông Thành cho biết: “Khi còn nhỏ tôi được tận mắt thấy cha mình đặt ngọc cho một bệnh nhân bị rắn cắn bất tỉnh, hôn mê, chết lâm sàng ba ngày nhưng vẫn được cứu sống. Về sau, ngay chính bản thân tôi cũng không nhớ nổi đã có bao nhiêu người được đặt ngọc hết độc. Các viên ngọc đều được anh em, con cháu cất giữ cẩn thận như vật báu gia truyền. Mỗi khi hút độc xong, chúng tôi cho ngâm rượu để xả độc sau đó thì bảo quản trong hộp. Kỳ lạ là dù đã gần 200 năm nhưng đến nay, các viên ngọc vẫn nguyên giá trị, công năng”.
Theo chị Hiền: Nhà cả thảy có 9 anh em, nhưng không hiểu sao ba tôi lại chỉ quyết định truyền lại thỏi ngọc quý cho 3 anh em cất giữ với lời dặn dùng để làm việc thiện, cứu người tích đức. Bấy nhiêu năm nay, hễ có ai cần tới thì chúng tôi đem viên ngọc ra để hút độc chứ chẳng phải để làm ăn, kiếm tiền.
Riêng anh Tuấn, gần 5 năm trước, trong một lần đặt ngọc cứu bệnh nhân bị rắn cắn, anh này thấy ngọc rắn hiệu quả, nên trong lúc anh Tuấn không để ý đã phụ ơn, ăn trộm mất viên ngọc.
Theo Tiền Phong

Bình luận (0)