Ký họa của các kiến trúc sư yêu TP.HCM

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
10/10/2024 06:30 GMT+7

Sáng 10.10 tại TP.HCM khai mạc triển lãm ký họa Sài Gòn trong tôi của 6 kiến trúc sư cùng chung một tình yêu tha thiết dành cho Sài Gòn - TP.HCM, gồm: Bùi Hoàng Bảo, Hoàng Dũng, Bùi Văn Hoàn (Noah Bùi), Trần Xuân Hồng, Hoàng Hải Linh và Lâm Đức Trọng (Bờm).

Ký họa Sài Gòn trong tôi cùng công chúng khám phá những vẻ đẹp tiềm ẩn trong những góc phố, con người và cuộc sống của Sài Gòn - TP.HCM đa sắc màu. Mọi thứ thật sự sống động, được thể hiện đầy tài hoa trên hơn 50 tác phẩm ký họa và nghệ thuật hội họa tuyển chọn, sử dụng nhiều chất liệu khác nhau, dưới góc nhìn và sắc màu ký họa rất độc đáo.

Ký họa của các kiến trúc sư yêu TP.HCM- Ảnh 1.

Hinh kem 8.jpg

Ký họa của các kiến trúc sư yêu TP.HCM- Ảnh 2.

Ký họa của các kiến trúc sư yêu TP.HCM- Ảnh 3.

Một số tác phẩm tuyển chọn giới thiệu tại triển lãm

Ảnh: NHÀ VĂN TRẦN NHÃ THỤY CUNG CẤP

Thông qua các nét vẽ nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng, những gánh hàng rong, những mái ngói rêu phong, hay nhiều con hẻm nhỏ ẩn mình sau những tòa nhà cao tầng…, các họa sĩ đã khiến người xem thêm yêu và trân trọng thành phố này - một thành phố đa dạng, giàu màu sắc văn hóa.

Theo nhà văn Trần Nhã Thụy: "Trong khuôn khổ của triển lãm, Ban tổ chức cũng sẽ có buổi tọa đàm nhỏ chủ đề Để Sài Gòn còn mãi trong tôi (diễn ra vào 9 giờ sáng chủ nhật, ngày 13.10) do chính tôi làm người dẫn chuyện, với sự tham gia của các diễn giả: TS khảo cổ học - nhà văn Nguyễn Thị Hậu, KTS Bùi Hoàng Bảo như thêm một điểm nhất để những người yêu Sài Gòn có cơ hội gặp gỡ và trải lòng với TP."

Triển lãm ký họa Sài Gòn trong tôi diễn ra đến hết ngày 17.10 tại Maii Art Space (72/7 Trần Quốc Toản, Q.3, TP.HCM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.