Kỳ này, Guardiola đã đúng!

07/04/2022 07:57 GMT+7

Chưa bao giờ sự chỉ trích nhằm vào thói quen “nghĩ ngợi nhiều” của HLV Pep Guardiola lại được nhắc đến một cách đồng loạt, cao trào như thời điểm trước vòng tứ kết Champions League .

Man.City thường thua một cách tức tưởi ở đấu trường này vì nguyên nhân dễ thấy là cách xếp quân (đi kèm chiến thuật) kỳ lạ của Guardiola.

Ở thái cực ngược lại, cách dụng binh và chiến thuật chặt chẽ của HLV Diego Simeone luôn là vũ khí số 1 của Atletico Madrid ở đấu trường Champions League. Trong lần gần đây nhất Atletico lọt vào chung kết Champions League, họ đã loại Bayern Munich… của Guardiola, bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân đối phương. Đó cũng chính là cột mốc đầu tiên và tiêu biểu để giới bình luận xâu chuỗi những trận quan trọng trước khi khẳng định Guardiola thường thua đau vì “tính già hóa non”.

Phải nhắc hơi kỹ đặc điểm chuyên môn của Pep Guardiola nói riêng, cũng như Man.City nói chung, để thấy rằng bây giờ, họ đã hất được một gánh nặng lớn về mặt tâm lý, khi thắng Atletico 1-0 trong trận tứ kết lượt đi Champions League. Tỷ số có thể chưa thuyết phục lắm, và mọi chuyện còn ở phía trước. Điều quan trọng là Man.City đã thắng về chiến thuật, thắng bằng lối đá cũng như con người quen thuộc. “Vâng, tôi có bệnh suy nghĩ nhiều” - Guardiola mỉa mai khi trả lời báo chí trước trận. Đối thủ của ông là Simeone phát biểu sau trận: “Thú thật, chúng tôi đã thua một đội quá hay. Họ rút khỏi sân ba cầu thủ xuất sắc và đưa vào sân ba cầu thủ khác cũng thật xuất sắc. Họ rất kiên nhẫn trong việc chứng tỏ đẳng cấp hàng đầu thế giới của mình”.

De Bruyne (giữa) ghi bàn giúp Man.City vượt qua Atletico Madrid

Reuters

Kevin De Bruyne xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, tung cú dứt điểm tuyệt vời để ghi bàn duy nhất hạ gục Atletico trong hiệp 2. Đó là cơ hội do Phil Foden kiến tạo, ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, khoảng 2 phút sau khi vào sân. Chỉ là bàn thắng duy nhất, nhưng là bàn khẳng định tình trạng Man.City dứt khoát sẽ thắng, như một lẽ tất yếu. Lần đầu tiên kể từ khi Opta thống kê số lần dứt điểm, Atletico không thực hiện được cú sút nào trong một trận đấu ở Champions League. Đó chính là chỗ tối thượng trong triết lý bóng đá của Guardiola: đối phương lấy đâu ra cơ hội ghi bàn, khi bóng luôn nằm trong chân bạn?

Thắng bằng tỷ lệ giữ bóng 71%, tỷ lệ chuyền chính xác 90% và số đường chuyền chính xác nhiều gấp 3 lần đối phương. Thắng bằng đẳng cấp của De Bruyne và phong độ của Foden. Đó chính là hình ảnh chiến thắng đặc trưng của Man.City, trong lối chơi đậm đặc phẩm chất Guardiola.

Kỳ phùng địch thủ trên mọi trận địa của Man.City mùa này là Liverpool cũng thắng trong loạt trận tứ kết lượt đi Champions League, 3-1 ngay trên sân Benfica. Tương phản thú vị: nếu Man.City thường chỉ được khen ngợi qua những hình ảnh, lối chơi, con người đặc trưng của HLV Guardiola, thì Liverpool lại làm cho giới quan sát khâm phục khi họ giới thiệu những vũ khí mới. Bởi cách tấn công ào ạt, với những gương mặt quen thuộc trong tay Juergen Klopp, luôn đối diện nguy cơ bị bắt bài. Đó chính là chỗ tuyệt vời trong chiến thắng vừa qua, khi ngôi sao “mới toanh” Luis Diaz diễn vai người hùng số 1. Anh ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn, thậm chí còn kiếm được quả phạt góc dẫn đến bàn thắng còn lại.

Diaz chỉ mới đến Liverpool trong đợt chuyển nhượng giữa mùa, nhưng anh đã là “bóng ma” thường xuyên ám ảnh Benfica, trong màu áo cũ Porto. Đây đã là lần thứ 8 Diaz đối đầu với Benfica (lần đầu tiên trong màu áo Liverpool), và anh duy trì thành tích bất bại. Coi như Liverpool đã đặt một chân vào vòng bán kết. Vấn đề là ở chỗ: khi đã tăng cường được Diogo Jota, lại có thêm Diaz quá xuất sắc như hiện nay, thì Liverpool chính là đội có sức tấn công ghê gớm nhất châu Âu hiện thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.