Kỳ này Ronaldo… thua rồi!

21/01/2022 08:11 GMT+7

Cristiano Ronaldo đã nổi cáu khi bị HLV Ralf Rangnick thay ra khỏi sân ở phút 71 trong trận thắng Brentford tại Premier League diễn ra rạng sáng 20.1 (giờ Việt Nam).

Thông thường, đấy sẽ là chi tiết nói lên “hiểm họa” trong nội bộ M.U. Nhưng bây giờ, Rangnick lại “có quyền ăn nói”, bởi M.U thắng 3-1.

Khán giả truyền hình thấy rõ cảnh Cristiano Ronaldo lầm bầm, với gương mặt đầy vẻ tức giận, khi phải rời sân nhường chỗ cho trung vệ Harry Maguire vào giữa hiệp 2. Đấy là thời điểm mà M.U đang tạm dẫn 2-0 trước đội chủ nhà Brentford. Sau khi thay người, M.U ghi tiếp 1 bàn, và kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-1.

Ronaldo bực tức với ban huấn luyện M.U khi bị thay ra

Reuters

Ai đó trong ban huấn luyện M.U đưa áo khoác cho Ronaldo sau khi anh rời sân, nhưng Ronaldo lập tức quẳng áo khoác xuống đất. Người ta còn thấy cảnh Ronaldo nói gì đấy với những người trên ghế dự bị M.U, gồm cả chính HLV Ralf Rangnick. Hình ảnh về gương mặt “hầm hầm” của Ronaldo thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh truyền hình, từ khi bị thay đến hết trận.

Martial được Juventus tăm tia, HLV Rangnick tìm cách dung hòa tập thể Manchester United

Đấy hẳn nhiên là đề tài chính trong cuộc họp báo sau trận. Rangnick xác nhận: Ronaldo hỏi ông: “Tại sao là tôi? Sao lại thay tôi”. Rangnick trả lời Ronaldo rằng ông làm thế là vì đội bóng. Rồi Rangnick bình luận trước báo giới: Ông không muốn lặp lại sai lầm trong trận gặp Aston Villa trước đó (M.U dẫn trước 2-0 nhưng bị gỡ 2-2). Ông phải thay người để tăng cường phòng thủ, bảo vệ ưu thế. Và ông nói về Ronaldo: “Tôi hiểu cảm xúc của một cầu thủ. Ronaldo là tiền đạo và anh rất muốn ghi bàn. Một ngày nào đó, khi trở thành HLV, anh ta sẽ hiểu những gì tôi làm hôm nay”.

Trên thực tế, đấy không phải là trận đấu thành công của Ronaldo. Anh đã phải “càm ràm” với trọng tài ngay trên sân - những cầu thủ thành công không bao giờ có dấu hiệu này. Kể cả khi không phải vì mục tiêu tăng cường hậu vệ để bảo vệ ưu thế, cũng có thể thay Ronaldo rồi. Dù sao đi nữa, hành động và lời nói của Rangnick đã gỡ thể diện phần nào cho Ronaldo. Người vào thay Ronaldo quả là một trung vệ và M.U đã chuyển sang cách phòng thủ với 3 trung vệ, tức chuyển sang cách đá thận trọng hơn. Tất cả có nghĩa: Ronaldo bị thay khỏi sân không phải vì anh… đá dở. Nếu Rangnick thay Ronaldo bằng một ngôi sao tấn công, câu chuyện lại khác!

Trong cuộc bỏ phiếu thường lệ sau trận đấu, giới hâm mộ M.U đã cho thấy họ không “duyệt” Ronaldo trong trận đấu này. Chỉ có 3% số phiếu ghi tên Ronaldo. Thủ môn David De Gea được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, tiếp theo là Bruno Fernandes, Scott McTominay, Anthony Elanga, Diogo Dalot… Tóm lại, khi bàn về một “cuộc chiến quyền lực” (nếu có), thì Rangnick thắng Ronaldo trong trận này. Những gì xảy ra tiếp theo, lại phức tạp hơn.

ADRIANO - ‘HOÀNG ĐẾ’ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH KHI CHA QUA ĐỜI

Thật ra, Rangnick đã có phần ưu ái Ronaldo trong những trận đầu (có lẽ là để… gỡ gạc những gì ông từng nói nhiều năm trước, rằng Ronaldo đã già và không thích hợp với thứ bóng đá của ông). Ông dùng sơ đồ 4-2-2-2 một phần vì nguyên nhân ấy - để hướng đến việc Ronaldo không cần di chuyển nhiều. Sơ đồ 4-2-2-2 phá sản. Bây giờ, M.U phải trở lại cách chơi “đại chúng”, với sơ đồ 4-2-3-1. Trong cách chơi chỉ có 1 tiền đạo cắm thì Ronaldo phải chạy nhiều hơn, và đây chính là nhược điểm mà anh thể hiện trong trận gặp Brentford.

Ronaldo sẽ trở thành “vai phụ” trong các trận đấu sắp tới? Đấy mới là “hiểm họa” thật sự. Ronaldo thuộc mẫu siêu sao luôn quan tâm hào quang cá nhân của mình hơn lối chơi đồng đội. HLV nào muốn dùng Ronaldo một cách hiệu quả đều phải chấp nhận chi tiết này. Báo giới cũng từng đưa tin (dĩ nhiên chưa được kiểm chứng), rằng phòng thay đồ M.U từng chia hẳn thành 2 phe ủng hộ và phản đối Ronaldo. Có khi Ronaldo sẽ ra đi thật, như thông tin mới đây. Vì quyền lợi bản thân, anh sẽ không chấp nhận một đội không có suất dự Champions League. Mà trong lĩnh vực chuyển nhượng, thì Ronaldo và nhà đại diện Jorge Mendes đều là “cáo già”, thường thành công hơn các CLB!

Robinho trượt dài tệ hại, ‘Tiểu Pele’ mà lương bèo bọt, bị phạt tù 9 năm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.