Kỹ sư luyện võ

25/05/2008 22:37 GMT+7

Nhiều người đi đường không khỏi ngạc nhiên khi thấy những chàng trai, cô gái dáng thư sinh cầm gậy "đấu" với nhau ở góc đường Tô Hiến Thành - Lý Thường Kiệt (Q.10, TP.HCM) mỗi tối chủ nhật.

Trong những bộ võ phục Hakama, rất dễ lầm tưởng họ đến từ xứ sở hoa anh đào. Thực ra, họ là những trí thức trẻ của trường ĐH Bách khoa TP.HCM đang tham gia Câu lạc bộ (CLB) Aikido Ký túc xá của trường. Theo một võ sư trong CLB, Aikido (Hiệp khí đạo) có xuất xứ từ Nhật. Những vũ khí luyện tập của Hiệp khí đạo là gậy, kiếm gỗ, dao ngắn... Những người học võ đạo này thường chỉ để tự vệ, không bao giờ tấn công trước. Do đó, tinh thần của võ đạo này là tình thương và sự hòa hợp, rèn sức dẻo dai, sự chịu đựng, dũng khí...

Võ sư này cũng cho biết, CLB Aikido Ký túc xá trường ĐH Bách khoa TP.HCM ra đời vào ngày 19.5.2003, tính đến nay, đã đào tạo 33 võ sinh đai đen (có 8 nữ), trong đó có 16 nhị đẳng (4 nữ). Phần lớn những võ sinh kỳ cựu này là những kỹ sư đã tốt nghiệp trường ĐH Bách khoa TP.HCM, đang học văn bằng 2 hoặc chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ. Mỗi tuần, họ dành ra 4 tiếng (từ 5 giờ 30 đến 9 giờ 30) tối chủ nhật để tập luyện võ Aikido. Ngoài ra, CLB còn có trên 100 sinh viên đang theo học các lớp đai màu khác trong những buổi tối còn lại trong tuần. Do ký túc xá trường ĐH Bách khoa TP.HCM đang được sửa chữa nên thầy trò ở CLB đã phải tạm dời sang điểm tập trên đường Tô Hiến Thành (Q.10, TP.HCM), nằm trong khuôn viên của trường.

Chị Trinh, một nhị đẳng Aikido, hiện đang học cao học Quản trị kinh doanh chia sẻ: "Có người cho rằng tập võ không tốt cho con gái. Tuy nhiên, mình thấy môn võ này rèn luyện thể lực rất tốt! Từ khi theo học Aikido đến giờ, mình ít khi bị bệnh...". Trong khi đó, chị Quyên (kỹ sư hóa, đang theo học bằng 2 Quản lý công nghiệp) cũng là một nhị đẳng bổ sung: "Môi trường tập luyện hòa đồng, thoải mái. Bên cạnh đó, tụi mình còn có cơ hội gặp mặt bạn bè cũ". Làm sao có đủ thời gian để vừa làm việc full - time, vừa đến các lớp học nâng cao, lại thường xuyên luyện võ...? Theo chị Trinh, một khi đã đi làm việc là rất bận rộn. Tuy nhiên, điều quan trọng là biết sắp xếp quỹ thời gian cho hợp lý. Chị Trinh "bật mí" thêm: "Những lúc rảnh, tụi mình còn làm trợ giảng cho những lớp đai trắng". Trước câu hỏi: "Học cao, lại có võ, liệu các chàng có... sợ không?", các cô gái trên lém lỉnh: "Chị hỏi các anh trong lớp này xem sao!". Một anh tên Duy cho biết, đã có vài cặp "kết mô-đen" qua những ngày tháng cùng nhau miệt mài tập luyện võ đạo này. 

"Có khỏe mới làm được nhiều việc khác!", Ủy viên Ban chủ nhiệm phụ trách sinh viên CLB Aikido Ký túc xá trường ĐH Bách khoa TP.HCM Nguyễn Đình Sơn khẳng định. Cụ thể, Đội dự bị hiến máu nhân đạo đã được thành lập, trong đó có nhiều thành viên của CLB Aikido. Thời gian qua, đội đã tham gia cứu sống một số bệnh nhân trong cơn "thập tử nhất sinh". Đặc biệt, mới đây, đội đã tìm kiếm và huy động được sinh viên trong trường hiến loại máu hiếm ORh (-) giúp một cháu bé tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM. Bản thân anh Sơn từng hiến máu nhân đạo 15 lần...

Theo những người phụ trách CLB Aikido Ký túc xá trường ĐH Bách khoa TP.HCM, họ rất muốn gầy dựng các CLB Aikido dành cho sinh viên tại nhiều trường ĐH khác. Tuy nhiên, để ước muốn này thành hiện thực, các trường phải đảm bảo điều kiện tập luyện, nhất là thảm tập... cho võ sinh.

Nguyễn Như

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.