Kể những câu chuyện mới trong đề tài đã cũ
“Sinh sau đẻ muộn” so với nhiều bộ phim, chương trình khác có cùng chủ đề về Thăng Long- Hà Nội, nên các nhà làm phim "Ký sự Thăng Long" gặp nhiều khó khăn nhất trong việc tìm đề tài và cách thể hiện mới. Tổng đạo diễn Bùi Duy Khánh (ảnh bên) cho biết: “Đã có quá nhiều bộ phim nghiên cứu về Thăng Long- Hà Nội. Vì thế chúng tôi phải tìm cách không dẫm lên bước chân người khác đã từng đi, cố gắng kể những cái mới trong những đề tài đã cũ”.
Cầu Long Biên hay Nhà hát lớn đều là những nơi quen thuộc với nhiều người dân Hà Nội. Nhưng mấy ai biết được cầu Long Biên đã được xây dựng như thế nào, hay mái Nhà hát lớn được lợp bằng loại đá gì ? Sử sách ghi sau khi vua Quang Trung đại phá quân Thanh, ở Thăng Long có mười ba gò chôn xác giặc, vậy tại sao giờ chỉ còn lại một gò được gọi tên là gò Đống Đa. Và đó có phải đúng là nơi Sầm Nghi Đống đã thắt cổ tự tử? Đó chỉ là một vài trong số những câu hỏi mà đoàn làm phim tự đặt ra để dẫn đường cho những khám phá mới mẻ trong "Ký sự Thăng Long". Đạo diễn Bùi Duy Khánh nói rằng bộ phim không đi sâu vào những sự kiện lịch sử lớn, mà tập trung kể những câu chuyện "hậu trường" mà ít người biết tới. Theo ông, chính những chi tiết mới lạ sẽ là điểm lôi cuốn khán giả.
![]() |
|
Ký sự Thăng Long |
Câu chuyện mái vòm Nhà hát lớn
Vì phim làm theo hướng tìm tòi những chi tiết độc đáo, ít được biết đến trong lịch sử nên đã gây ra không ít bất ngờ thú vị cho cả các nhà sử học. Chẳng hạn câu chuyện về mái vòm Nhà hát lớn Hà Nội. Trước giờ nhiều người nghĩ rằng loại đá lợp trên mái vòm nhà hát là loại đá hoa lấy từ Pháp. Nhưng kỳ thực đây là loại đá ở Sìn Hồ, Lai Châu.
Khi biết thông tin này, đoàn làm phim đã quyết định lên tận Lai Châu để tìm hiểu loại đá này. Hóa ra, loại đá của Lai Châu không khác gì với loại đá của Pháp. Trước kia, người Pháp đã phát hiện loại đá này. Lúc ấy do việc vận chuyện từ Lai Châu xuống Hà Nội còn khó khăn hơn vận chuyển từ Pháp sang nên mới dùng đá của Pháp. Khi tu bổ mái vòm Nhà hát lớn, nhà nước ta đã sử dụng chính loại đá lấy ở Sìn Hồ. “Ngay cả những chuyên gia đầu ngành như giáo sư Phan Huy Lê hay nhà sử học Dương Trung Quốc khi biết được điều này đã rất ngạc nhiên”, đạo diễn Bùi Huy Khánh cho biết.
Sự kỳ công trong khâu lợp mái đã được kể lại trong tập phim "Câu chuyện lợp mái Nhà hát lớn". Để giúp khán giả hiểu cặn kẽ về quá trình lợp đá, đoàn làm phim đã cẩn thận liên hệ với ông Hồ Thiệu Trị, kiến trúc sư, nhập quốc tịch Pháp, người đã từng làm chuyên gia lợp mái vòm cho Nhà hát lớn để trò chuyện tìm tư liệu.
Nhiều khó khăn khi làm phim
Vì muốn tạo cảm giác thích thú cho người xem phim tài liệu, nên khi làm "Ký sự Thăng Long", các nhà làm phim cũng chú ý đến việc thực hiện những góc quay đẹp như điện ảnh. Chính việc đó đã làm quá trình làm phim trở nên công phu hơn gấp bội. Chẳng hạn cảnh quay trên cầu Long Biên, đạo diễn Bùi Duy Khánh muốn có một cảnh máy đặt trên tàu hỏa đang di động. “Dù không cần cầu kì đến vậy, nhưng tôi vẫn quyết làm. Đoàn làm phim có ba người đứng ở đầu tàu và quay cảnh tàu chạy từ phía Hà Nội tới Gia Lâm. Có lẽ, đây là lần đầu khán giả được thấy cầu Long Biên từ góc nhìn trên đầu tàu đang chạy như vậy”, đạo diễn Duy Khánh bảo vậy.
Đạo diễn Bùi Duy Khánh vẫn tiếc nuối vì không thực hiện được cảnh quay tại Hoàng thành Thăng Long. Đó là tập phim nói về những di sản trong lòng đất của Hà Nội. Ông kể: “Chiều đó, mưa như trút nước, việc quay phải hoãn lại. Hôm sau anh Tín (TS Tống Trung Tín- Viện trưởng Viện khảo cổ học Việt Nam), người phụ trách bảo quản trung tâm Hoàng thành Thăng Long lại vào Huế tham dự hội thảo trong một tháng. Đến khi anh trở lại Hà Nội, khu Hoàng thành đã được lợp bạt kín mít. Anh Tín nói nếu tháo bạt ra để quay thì phải mất đến một tháng. Tiếc quá, đành chờ đến khi nào có cơ hội khác tôi sẽ quay vậy”.
Minh Ngọc

Bình luận (0)