Có tên trong danh sách phim nước ngoài tham dự Oscar 2003, giải Camera vàng dành cho phim đầu tay xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2003, giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại LHP London 2003, giải Quả cầu vàng 2004 dành cho phim nước ngoài hay nhất, được Hãng United Artists (Mỹ) nhận phát hành ở Mỹ... - quả là điều thần kỳ đối với bộ phim của một nước nghèo nàn mới thoát khỏi chiến tranh và cả nước chỉ có một máy quay phim 35 mm duy nhất! Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật, kể về 3 thế hệ phụ nữ trong một gia đình nghèo khổ ở Afghanistan dưới thời Taliban. Cô bé Golbahari 12 tuổi và mẹ bị mất việc vì bệnh viện nơi hai mẹ con đang làm việc bị Taliban đóng cửa. Bà, mẹ và Golbahari lâm vào cảnh khốn cùng, nhưng họ không thể ra ngoài tìm việc vì dưới chế độ Taliban, phụ nữ chỉ được phép ra khỏi nhà khi có người thân là đàn ông đi cùng. Cả chồng lẫn anh trai đều đã chết, nên mẹ Golbahari không còn cách nào khác là cải trang Golbahari thành một cậu bé với tên Osama để họ có thể ra ngoài kiếm sống. Nhưng một thời gian sau, giới tính thật của Golbahari bị phát hiện và cô bé bị trừng phạt nghiêm khắc.
|
Osama được thực hiện với kinh phí tổng cộng 46.000 USD (thấp hơn so với nhiều phim Việt Nam), trong đó 25.000 USD là tiền tài trợ của chính phủ, còn lại là do sự giúp đỡ của đạo diễn nổi tiếng người Iran - Mohsen Makhmalbaf. |
Đạo diễn Siddiq Barmak năm nay 42 tuổi, sinh ra tại Afghanistan và tốt nghiệp ngành đạo diễn điện ảnh ở Moscow. Ông từng viết kịch bản và làm đạo diễn một số phim ngắn, đồng thời là Giám đốc Tổ chức phim ảnh của Chính phủ Afghanistan từ năm 1992. Đến khi Taliban lên nắm quyền và cấm mọi hoạt động của điện ảnh - truyền hình, ông rời quê hương sang Pakistan tị nạn. Không lâu sau khi Kabul được giải phóng, Barmak trở về và quyết định làm một bộ phim về nỗi khổ cực mà người dân nước ông phải chịu đựång dưới thời Taliban. Osama là phim truyện đầu tay của Barmak, ông kiêm nhiệm cả 4 vai trò: đạo diễn, tác giả kịch bản, nhà sản xuất, người dựng phim, còn chuyên viên quay phim và âm thanh là người Iran. Barmak đã rất bất ngờ khi bộ phim được người dân Afghanistan đón nhận nồng nhiệt, bởi trước đây ông nghĩ rằng họ chỉ thích xem phim ca nhạc của Ấn Độ. Barmak khẳng định, ông rất lạc quan về tương lai của Afghanistan, dẫu cho đất nước ông đã trải qua nhiều đau thương. "Tôi không thể quên, nhưng tôi sẽ tha thứ" - đó là câu nói của Nelson Mandela mà Barmak trích dẫn để mở đầu bộ phim.
Phạm Thu Nga
Bình luận (0)