Kể về hồi ức năm nào, bà Nguyễn Thị Bương, 71 tuổi, sinh sống gần ven sông Kinh Lộ, xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM cho hay, cả gia đình bà có 7 người sinh sống. Ngày mà bà chứng kiến cảnh tưởng gần như mất đi căn nhà và mảnh đất mình đang ở, bà không khỏi đau buồn và xót xa.

Một mảng tường nhà dân còn sót lại sau khi căn nhà này đổ sập do đất bị lún sụt.
ẢNH: SẦM ÁNH

Nơi chiếc ghe đang neo lại này chính là nơi mà một căn nhà đã bị sụp đổ do sạt lở cách đây vài năm về trước.
ẢNH: SẦM ÁNH
Không chỉ là nỗi lo về sạt lở nhà cửa do đất bị sụt lún, mà ngay cả việc nước triều cường lên cũng gây ngập cả căn nhà. Biện pháp tạm thời có lẽ chỉ là chắt chiu tiền của để sửa chữa và nâng thêm nền nhà.

Gia đình bà Nguyễn Thị Bương đã phải bỏ tiền túi để sửa chữa và nâng thêm nền nhà
ẢNH: SẦM ÁNH
Bên cạnh căn nhà bà Bương chính là căn nhà của ông Nguyễn Văn Quánh, theo lời kể của ông quánh, việc sạt lở đã diễn ra nhiều năm qua.
Đặc biệt, đến thời điểm này, căn nhà của ông cũng đã có dấu hiệu bị sụt lún, nền gạch nứt vỡ.

Hình ảnh nền gạch đã bị nứt vỡ do sụt lún
ẢNH: SẦM ÁNH
Theo một số hộ dân, quanh khu vực sông Kinh Lộ một vài vị trí đã được nâng cấp, xây dựng bờ kè. Tuy nhiên, riêng khu vực gần nhà ông Quánh sau nhiều năm bị sạt lở, nền đất bị sụt lún, đến nay vẫn chưa có bờ kè. Vì vậy, người dân nơi đây luôn mong mỏi có được một bờ kè vững chắc, đảm bảo an toàn cho cuộc sống, đặc biệt là được các cấp chính quyền quan tâm và hỗ trợ.
TP.HCM chi 142 tỷ xây bờ kè chống sạt lở, người dân mong ‘xong trong năm nay’
Bình luận (0)