Kyo York: Tôi khóc khi thấy người dân sống khổ trong mùa dịch

08/05/2022 15:33 GMT+7

Kyo York tiết lộ những câu chuyện đầy cảm xúc trong hành trình hơn 10 năm gắn bó với con người và đất nước Việt Nam trong tập 4 Gõ cửa trái tim.

  • Kyo York xúc động kể về những ngày xa gia đình trong mùa dịch
  • BTC

    Ca sĩ Kyo York cho biết anh đã có 10 năm gắn bó tại Việt Nam. Sau một chuyến công tác ở miền Tây, chàng trai người Mỹ quyết định ở lại Việt Nam để theo đuổi hoạt động thiện nguyện và nghệ thuật. Vốn xuất thân từ lĩnh vực công nghệ, Kyo York cho biết quyết định lấn sân ca hát của anh gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của khán giả Việt, anh dần dần có chỗ đứng và được nhiều người yêu mến.

    Nhớ lại ngày đầu sang Việt Nam, Kyo York cho biết anh bị sốc văn hóa. “Từ ăn uống cho đến ngôn ngữ, rồi cả phong cách sống ở đây khác biệt hoàn toàn so với phương Tây. Thời gian đầu, tôi cảm thấy vô cùng bối rối và lạc lõng”, nam ca sĩ nói.

  • Kyo York từng rất bối rối và lạc lõng ở Việt Nam
  • BTC

    Tuy nhiên, khi dành nhiều thời gian lưu lại Việt Nam, nam ca sĩ nhận ra nhiều nét thú vị giữa văn hóa và con người nơi đây. Chàng trai người Mỹ bắt đầu học ngôn ngữ và tập hát tiếng Việt. Có giai đoạn, những ca khúc anh thể hiện bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội.

    Bên cạnh đó, điều khiến anh thích thú nhất ở Việt Nam chính là quan điểm sống. Nếu như xã hội phương Tây đề cao sự tự lập, con cái đến tuổi trưởng thành thường chọn ra riêng, thì người Việt lại thích kết nối, có sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình.

    Do đó, khi ở Việt Nam, Kyo York nhiều lần tủi thân khi nhớ gia đình ở trời Tây. Đặc biệt, giai đoạn bố nam ca sĩ nhập viện giữa tình hình dịch căng thẳng khiến anh suy sụp. Giọng ca Sài Gòn thương càng nhận ra giá trị của gia đình khi chuyến thăm nhà bị trì hoãn liên tục.

    Kyo York trải lòng về tình yêu Việt Nam

    BTC

    Ngoài ra, nam ca sĩ cũng trải lòng về đợt dịch vừa qua khiến cuộc sống ở Việt Nam đảo lộn. “Đi một vòng quận 1, quận 3, tôi thấy hàng loạt nhà hàng, cửa tiệm đóng cửa vì không thể duy trì được. Còn những người bán hàng rong, bán vé số thì rất tội. Họ kiếm rất ít tiền hằng ngày để trang trải. Nhưng đến khi bùng dịch, ngay cả công việc họ cũng không làm được thì thật đáng buồn. Tôi đã rơi nước mắt vì thấy những người này vất vả quá”, anh kể.

    Chia sẻ về dự định tương lai, Kyo York cho biết anh hi vọng mang đến nhiều sản phẩm chất lượng trong thời gian tới. Đồng thời, ca sĩ người Mỹ mong âm nhạc của mình có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến công chúng.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.