Lạ lùng Đồng Tháp

21/05/2012 03:33 GMT+7

Dù bị chảy máu tài năng dữ dội nhưng đội Cao su Đồng Tháp (ĐT) vẫn là một thế lực đáng gờm.

Dù bị chảy máu tài năng dữ dội nhưng đội Cao su Đồng Tháp (ĐT) vẫn là một thế lực đáng gờm.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân Rạch Giá vào chiều qua đưa ĐT từ vị trí áp chót sau lượt đi với 12 điểm leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 22 điểm sau 4 trận lượt về. Đây là một sự nhảy vọt rất bất ngờ. Công đầu dĩ nhiên thuộc về  HLV Trần Công Minh, người đã trở lại Cao Lãnh rất kịp thời thổi lửa tạo sinh khí mạnh mẽ cho toàn đội để tạo nên sức bật với 3 trận thắng, 1 trận hòa. Nhưng cái chính là tinh thần và ý chí của ĐT rất dũng mãnh và kiên cường trong điều kiện lực lượng không có gì nổi bật.

Trước đây lứa Phan Thanh Bình, Châu Phong Hòa, Đoàn Việt Cường rủ nhau rời khỏi ĐT, rồi đến Được Em, Duy Khanh, Văn Pho và mùa này là Samson, Tấn Trường, Văn Nghĩa, Văn Ngân và cả HLV Phạm Công Lộc cũng “đào thoát”. Dù vậy ĐT không hề gục ngã. Họ vẫn biết đứng dậy bằng đôi chân của mình. Nhờ tuyến đào tạo trẻ tốt, năm nào ĐT cũng mạnh dạn đôn vài tiềm năng mới lên.

 Nguyễn Hải Anh (23) chơi nổi bật trong trận thắng Kiên Giang - Ảnh: Khả Hòa
Nguyễn Hải Anh (23) chơi nổi bật trong trận thắng Kiên Giang - Ảnh: Khả Hòa

Đặc biệt mùa giải năm nay, trước tình hình mất mát quá nhiều trụ cột, có đến 8 cầu thủ U.21 vừa tham dự giải U.21 Báo Thanh Niên được đẩy lên và thật bất ngờ khi 4 trong số này đã đứng vào đội hình chính thường xuyên. Ngoài 3 cái tên là thủ môn Bửu Ngọc, hậu vệ Văn Hậu, trung vệ Thanh Hào từng khẳng định khi được gọi vào U.23 thì thành công nhất phải kể đến tiền vệ Nguyễn Thanh Hiền, mới 19 tuổi. Đây là cầu thủ đa năng (có thể chơi hậu vệ), từng đóng góp cho U.19 VN giành ngôi nhì bảng, sau CHDCND Triều Tiên, dự VCK U.19 châu Á.

Bên cạnh đó, ĐT cũng gây bất ngờ ở chỗ họ không có nhiều tiền để mua cầu thủ nhưng các nội binh như Trần Minh Lợi (từ CLB TP.HCM), Nguyễn Hải Anh (Vũng Tàu), Hoàng Hải Dương (Lâm Đồng), Đinh Hoàng Max (Ninh Bình)... vẫn tìm đến và đều biết cách tạo nên sự đột biến. 2 bàn thắng vào lưới Kiên Long Bank Kiên Giang chiều qua do Minh Lợi và  Hải Anh ghi.

Nếu giữ được khí thế hừng hực này cộng với quyết tâm cao trong từng trận, ĐT sẽ không khó giữ cho mình vị trí tốt và là đội bóng không thể bị xuống hạng mùa này.

 

Gaston Merlo lập hattrick

Gaston Merlo tiếp tục chứng tỏ anh là cầu thủ ngoại hay nhất VN khi ghi 3 bàn vào lưới chủ nhà Vicem Hải Phòng (HP) giúp SHB Đà Nẵng (ĐN) thắng 3-2 (2 bàn gỡ của HP do Fagan sút 11 m và Đồng Đức Thắng ghi). Chiến thắng này đưa ĐN lên ngôi á quân và chỉ còn kém Hà Nội T&T 1 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu. Thanh Hóa cũng thắng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) 2-1 do Quốc Phương và Sunday ghi. Bàn gỡ của HAGL do Khuất Hữu Long sút phạt. Trên sân Hàng Đẫy, chủ nhà Hà Nội FC để thua Vissai Ninh Bình 1-2.

Xếp hạng sau 18 lượt: 1/ Hà Nội T&T: 33 điểm, 2/ SHB Đà Nẵng: 32 điểm (17 trận), 3/ Sài Gòn FC: 31 điểm, 4/ SLNA: 26 điểm (17 trận), 5/ HAGL: 26 điểm, 6/ Navibank Sài Gòn: 25 điểm, 7/  Thanh Hóa: 25 điểm, 8/ Becamex Bình Dương: 24 điểm, 9/ Cao su Đồng Tháp: 22 điểm, 10/ Hà Nội FC: 22 điểm, 11/ Vissai Ninh Bình: 21 điểm,  12/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 20 điểm, 13/ Khatoco Khánh Hòa: 19 điểm, 14/ Vicem Hải Phòng: 11 điểm.

Q.H - M.Ngọc - Q.Dương - T.K

 

Đăng Khoa

>> TĐCS.Đồng Tháp treo thưởng kỷ lục
>> CLB V.Hải Phòng nhận án phạt nặng nề
>> Lộ diện nghi can hành hung trọng tài Võ Minh Trí
>> Xử lý nghiêm sai phạm của CĐV Hải Phòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.