Đại dịch Covid-19 đã qua, nhưng cuộc sống của nhiều gia đình vẫn còn chật vật sau những mất mát.
Lá thư xúc động gửi anh trai: 'Mong ngày nào đó anh lại được đến trường'
Thiếu cha, vắng mẹ, nhiều em phải sớm gánh vác việc nhà, có em phải dừng việc học để lo cho người thân.
Gia đình em Phan Ngọc Tường Vy, học sinh lớp 9 Trường THCS Lý Thường Kiệt (ở TP.HCM) cũng vậy, sau khi mẹ mất, anh trai đã nghỉ học, đi làm để em gái được tiếp tục đến trường. Khi ấy, anh trai của Vy chỉ mới là sinh viên năm nhất Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, vẫn còn nhiều dự định chưa thực hiện.
Câu chuyện về gia đình và mong ước dành cho anh trai được Vy gửi gắm trong lá thư đoạt giải nhì cuộc thi "Lá thư tâm sự lần 2" do Báo Thanh Niên tổ chức, trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời".
Sáng 12.9, Vy cùng các học sinh, sinh viên là trẻ mồ côi cha, mẹ hoặc cha và mẹ cùng người thân có mặt tại hội trường tòa soạn Báo Thanh Niên để dự lễ trao giải.

Rất đông các em là học sinh, sinh viên mồ côi cha, mẹ hoặc cha mẹ cùng người thân đến dự buổi lễ trao giải cuộc thi "Lá thư tâm sự lần 2"
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Hướng đến dấu mốc 5 năm của chương trình, cuộc thi là dịp để các em kể lại những gì gia đình đã trải qua sau đại dịch, chia sẻ chuyện học hành và những mong muốn chưa có dịp nói ra. Qua từng lá thư, những người thực hiện chương trình cũng hiểu thêm các em đang cần gì để tiếp tục đồng hành trong thời gian tới.
Trong lá thư của mình, Vy còn kể về mẹ, từ những ngày mẹ luôn ở bên chăm lo cho các con đến lúc cả nhà phải học cách sống thiếu mẹ. Nhớ mẹ, nhưng điều em mong vẫn là ở một nơi nào đó, mẹ được sống cho bản thân và được hạnh phúc.

Lá thư của Tường Vy đạt giải nhì cuộc thi Lá thư tâm sự lần 2
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Cũng viết về gia đình sau khi bố mất, Nguyễn Thái Minh Thư, sinh viên năm 2 Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, nhận giải nhất cuộc thi.

Lá thư của em Nguyễn Thái Minh Thư đạt giải nhất cuộc thi Lá thư tâm sự mùa 2
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Ba của Thư qua đời trong bệnh viện vào tháng 9.2021, khi cả gia đình đang đi cách ly. Từ đó, mẹ Thư một mình lo cho ba người con.
Đọc lá thư của con gái, chị Hoài Nam không cầm được nước mắt khi nhớ lại chồng, nhớ những ngày mấy mẹ con chật vật, không có nổi đồng tiền trong túi. Qua từng dòng con viết, chị càng hiểu Thư nhớ ba đến nhường nào, và thương con sớm biết lo cho mẹ, cho hai em.
Bình luận (0)