Lady Gaga bị chỉ trích vì bỏ rơi người xả thân cứu chó cưng cho mình

19/08/2021 22:10 GMT+7

Lady Gaga gây bức xúc khi để Ryan Fischer - người trông giữ thú cưng cho cô, sống khổ sở sau vụ trộm chó gây xôn xao cách đây ít tháng. Nhiều người lên án nữ ca sĩ đối xử quá bạc bẽo với Ryan Fischer.

Hồi tháng 2.2021, truyền thông xôn xao với tin hai trong số ba con con chó cưng của Lady Gaga là Koji và Gustav đã bị nhóm người dùng súng cướp đi khi đang đi dạo cùng người trông chó ở Los Angeles (Mỹ). Thời điểm đó, “mẹ quái vật” đang công tác ở Ý và Ryan Fischer chịu trách nhiệm chăm sóc thú cưng của cô. Vụ tấn công đã khiến người đàn ông này dính đạn vào ngực khi cố bảo vệ những chú chó và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thời điểm đó, giọng ca Born this way đã treo thưởng 500.000 USD (hơn 11,5 tỉ đồng) cho người tìm được hai chú chó của mình. Cô ca ngợi hành động dũng cảm của Ryan Fischer, gọi anh là một người hùng.
Mọi chuyện tưởng chừng đã êm xuôi sau khi Ryan Fischer dần hồi phục thì mới đây người đàn ông 40 tuổi này tuyên bố mình đã bị bỏ rơi và không được hỗ trợ gì suốt thời gian qua. Fischer tiết lộ bản thân lâm cảnh vô gia cư và kêu gọi gây quỹ trên GoFundMe với mục tiêu xin được 40.000 USD (hơn 910 triệu đồng) để mua một chiếc xe bán tải, thực hiện chuyến đi khắp nước Mỹ nhằm vượt qua trầm cảm và nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Ryan Fischer từng nằm viện trong tình trạng nguy kịch vì dính đạn của bọn cướp chó

ẢNH: INSTAGRAM NV

“Nhiều lúc tôi rất sợ hãi, tôi đã rất cô đơn, cảm thấy mình bị bỏ rơi và không nhận được hỗ trợ. Tôi bị trầm cảm kéo dài, nghi hoặc và tủi thân”, người này chia sẻ. Anh kêu gọi cộng đồng: “Trước cảnh không xe cộ, không nhà cửa, hết tiền tiết kiệm và sống nhờ vào sự đóng góp của những người thân yêu hào phóng, tôi cúi mình cầu xin sự giúp đỡ của mọi người”.
Lời cầu cứu của Ryan Fischer nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng, đa số đặt câu hỏi: Lady Gaga đã ở đâu khi người trông giữ chó cho cô gặp khó khăn? Fischer không nhắc tên hay trách móc giọng ca 35 tuổi nhưng nhiều dân mạng đã tag sao nữ vào những nội dung liên quan. Một dân mạng đặt câu hỏi: “Tại sao Lady Gaga không giúp bạn? Cô ấy sẵn sàng chi 500.000 USD để chuộc chó của mình nên tôi nghĩ số tiền 40.000 USD chả là gì với cô ấy cả”.

Ryan Fischer bên cạnh 2 chú chó cưng của Lady Gaga

ẢNH: INSTAGRAM NV

Chủ nhân hit Shallow nhận nhiều chỉ trích trên mạng xã hội vì đối xử bạc bẽo với Ryan Fischer. “Lady Gaga không ngại treo thưởng 500.000 USD để tìm hai con chó bị cướp của mình nhưng lại để người trông giữ bầy chó phải lập một trang gây quỹ vì anh ta đã thành người vô gia cư và vẫn đang vật lộn với những chấn thương của mình”, PageSix dẫn lời một tài khoản Twitter. Một tài khoản khác bức xúc: “Người phụ nữ này bị làm sao vậy? Chó của cô ta đã được cứu sống còn cô ta lại vô tâm không giúp đỡ người trông giữ chó của mình”.

5 người bị truy tố tội bắt cóc chó cưng của Lady Gaga

Theo PageSix, có thông tin rằng Lady Gaga không hoàn toàn bỏ rơi Ryan Fischer, nữ ca sĩ được cho là đã đề nghị thanh toán 97.500 USD hóa đơn y tế của anh này. Tuy nhiên, nhiều người chỉ ra rằng thực tế hóa đơn điều trị của người này lên đến 100.000 USD (khoảng 2,3 tỉ đồng) và tiếp tục bày tỏ sự thất vọng, tức giận với giọng ca 35 tuổi.
Một fan của nữ ca sĩ 8X viết trên trang GoFundMe của người trông chó: “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy Lady Gaga?! Thật không thể tin nổi người đã hứng đạn để cố gắng cứu chó của cô khỏi bọn cướp bây giờ lại phải sống chật vật như thế này! Tôi là một người hâm mộ của cô nhưng điều này thật đáng khinh. Sao cô lại có thể vô cảm trước những rối loạn căng thẳng sau sang chấn mà anh ta phải hứng chịu vì sự việc này chứ?”.

Lady Gaga vẫn giữ im lặng trước sự việc đang gây bàn tán trên mạng

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Hiện tại đám đông đang mong nhận được phản hồi của Lady Gaga. Tuy nhiên, ngôi sao triệu đô vẫn chưa đáp lại phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, quản lý của nữ ca sĩ cũng không hồi đáp khi được phía PageSix liên hệ.
Trước đó, Ryan Fischer đã phải trải qua cuộc phẫu thuật sau khi bị đạn bắn và nằm viện suốt một thời gian dài. Tháng 4 vừa qua, anh buộc phải dọn khỏi căn hộ đang sống khi vẫn bị nhiều kẻ tấn công. Sau thời gian khó khăn, Fischer muốn bắt đầu chuyến đi xuyên Mỹ để chữa lành những tổn thương tinh thần. Tính đến sáng 18.8 (giờ địa phương), người đàn ông này đã nhận được số tiền quyên góp 21.000 USD trong số 40.000 USD đề ra ban đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.