Doan Ngoc Hoai <doanngochoaidienluc@yahoo.com.vn>: Người ta thường nói phụ nữ khó hiểu. Có khi sống với nhau cả đời, đàn ông chúng ta cũng không thể biết người bạn đời đầu ấp tay gối đang làm gì, nghĩ gì và họ hành động theo một quy tắc nào. Đó là khoảng trời riêng của mỗi người. Hiểu được như vậy chúng ta mới giải quyết được những vấn đề, mâu thuẫn và những xung đột trong gia đình. Ở đây cần một sự đồng cảm thực sự và những cái nhìn thấu đáo. Cuộc hôn nhân của anh đã được thử thách gần 20 năm. Đó là thời gian không ngắn, phần nào minh chứng tình yêu của vợ anh và bổn phận trách nhiệm của cô ấy đối với gia đình. Chúng ta hãy nhìn vào mặt tích cực để dễ dàng bỏ qua những bất cập trong cuộc sống. Vợ anh vẫn còn chút tình với người yêu xưa cũng là chuyện không đáng ngạc nhiên hay chê trách. Chỉ là chị ấy xử sự thiếu suy nghĩ và thiếu tế nhị nên đã làm anh đau lòng. Có lẽ chị ấy chỉ muốn trả nghĩa cho người đã yêu mình ngày xưa thôi, chứ không có ý coi thường hay muốn phản bội tình cảm của anh. Mà trong hoàn cảnh như vậy ai cũng sẽ làm thế thôi. Anh đã cưới được chị và sống nhiều năm chắc chắn phải hiểu tình cảm của hai người. Đấy là một nhân tố tích cực để anh thông cảm và bỏ qua sự việc đáng buồn kia. Đàn ông chúng ta cần rộng lượng. Tôi nghĩ sau câu chuyện này, nếu anh vẫn giữ được bình tĩnh và khéo xử sự có khi chị ấy lại biết ơn anh và yêu anh nhiều hơn. Việc nắm tay của hai người đôi khi chỉ mang tính bộc phát. Chuyện anh ghi hình là một sai lầm đáng tiếc, gây tổn thương cho cả 3 người. Anh rất yêu vợ và có trách nhiệm với gia đình. Vậy anh hãy thể hiện tình yêu đó bằng tất cả tấm lòng và sự bao dung. Là con người ai cũng có đôi lần hành động thiếu suy nghĩ. Anh chỉ cần nói cho vợ biết cảm giác của mình, rằng việc chị ấy đối xử với anh như vậy là thiếu công bằng, rằng việc đi thăm và chăm sóc người bạn kia nên do hai vợ chồng cùng thực hiện... Chúng ta không nên vì một hiện tượng mà làm sai lệch bản chất của vấn đề. Chúc anh nhiều bản lĩnh vượt qua những băn khoăn trong lòng.
|
|
Đỗ Thành Dũng <taingheco@yahoo.com>: Là một người đàn ông, tôi hoàn toàn hiểu cảm xúc của bạn hiện nay. Tôi nghĩ bạn là người sống mẫu mực, vì vậy bạn luôn nhìn đời bằng ánh mắt... nghiêm túc và do vậy bạn khó lòng thông cảm sâu sắc được với người bạn đời của mình. Nhưng cuộc sống là vậy, hai cộng hai không phải lúc nào cũng bằng bốn! Trở lại câu chuyện của bạn, trước đây vợ bạn đã từ chối người ấy; giữa vợ chồng bạn lại đang xảy ra bất hòa, trong hoàn cảnh này, tâm lý chung, người ta thường rơi vào cảm giác luyến tiếc thời "vàng son". Người ấy bệnh nặng rơi ngay vào đỉnh điểm của "cao trào". Việc vợ bạn bất chấp tất cả để đến chăm sóc người ấy phản ánh về chút "rung rinh" trong hạnh phúc gia đình bạn. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ rất thú vị khi tình yêu của mình đang bị thử thách. Mỗi người có cách xử sự riêng, nếu là tôi, để chiếm được hoàn toàn trái tim người mình yêu, không cách gì hơn, tôi sẽ chứng tỏ mình là một đàn ông rộng lượng nhưng cũng không kém phần khôn ngoan. Cụ thể là thay vì để vợ đi một mình, bạn sẽ chở cô ấy đến nơi và nếu có thể sẽ coi "người ta" là bạn thật sự. "Lạt mềm buộc chặt" là vậy! Tôi tin sóng gió rồi sẽ qua đi (nếu không có sóng gió, sẽ không ai hiểu "biển mênh mông dường nào", phải không bạn!). Chúc bạn tìm được hạnh phúc thật sự.
Hoàng Long <longhuongha@yahoo.com.vn>: Câu chuyện của bạn khá thú vị, vì mấy lẽ sau: Thứ nhất, bạn chưa hiểu lắm về phụ nữ (dĩ nhiên tôi chưa kết luận vợ bạn đúng hay sai). Thứ hai, bạn đang rất máy móc trong quan niệm về "vòng lễ giáo con người Việt Nam", trong khi có nhiều cái không phải lúc nào cũng phù hợp với thực tế cuộc sống hôm nay. Tôi chưa cho đây là ngoại tình, nhưng bạn xử lý bằng cách ghi lại hình để minh chứng cho điều gì đó thì quả là bạn chưa vượt qua được chính mình, cũng như còn nghĩ đơn giản về tình yêu. "Tính chất" trụ cột của người đàn ông thể hiện ở lòng độ lượng, vị tha, bao dung và cao thượng. Bạn cũng nên nhớ là bạn không đơn độc, bạn còn có hai thiên thần bé nhỏ.
Linh Ngọc <linhngoc2804>: Đọc những dòng tâm sự của bác, cháu thấy rất thương bác. Bác nói bác không còn đủ sáng suốt, nghĩa là những gì đang xảy ra thực sự nghiêm trọng. Trong thư, bác không nói rõ vợ bác là người như thế nào, trong quá khứ và hiện tại. Bác không không đề cập đến cuộc sống của vợ chồng bác có hạnh phúc không, điều này rất quan trọng đấy bác ạ, bởi nếu người phụ nữ không thực sự tìm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh người chồng thì có ở với nhau đến đầu bạc răng long, có vài ba mặt con với nhau, họ vẫn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó vô hình rất khó lí giải. Hiện giờ bác gái đang gặp một tình cảnh rất đau buồn là người yêu cũ bệnh nặng, chờ chết. Vậy theo cháu bác nên cùng vợ giải quyết vấn đề này, gồm các bước sau:
1. Bác hãy tế nhị tìm hiểu gia cảnh của người đàn ông này, vợ con, nghề nghiệp, công việc, tài chính, bệnh tình... Cả tình cảm của người đàn ông này với vợ bác trước kia. Có rất nhiều trường hợp sau khi chia tay, họ vẫn là bạn tốt, anh em tốt của nhau. Bác có thể tiếp cận với tư cách là người bạn để nghe ông ấy tâm sự. Qua đó bác sẽ thông cảm với vợ mình hơn.
2. Vợ bác không hề giấu bác việc chăm sóc người đàn ông này, qua đó có thể thấy vợ bác là người đàng hoàng. Bác cần bình tĩnh vì vợ bác không phản bội hay ngoại tình.
3. Sau khi tìm hiểu những việc trên, nếu bác suy xét hoàn cảnh hợp tình hợp lý, bác hãy nói rõ suy nghĩ của mình với vợ. Cháu tin là vợ chồng bác sẽ hiểu nhau hơn. Trong cuộc sống, người đàn bà, người vợ rất sẵn lòng tha thứ cho chồng mình khi chồng nhận ra lỗi lầm, cháu mong bác cũng sẽ cư xử cao thượng và rộng lượng.
Thanh H <thoconnhoque>: Tôi hiểu tâm trạng của anh. Quả thật, chị nhà làm như thế là hơi quá khi không nghĩ tới tâm trạng của chồng. Nhưng có lẽ trong chuyện này chị cũng có nhiều điều khó nói thành lời. Vậy tại sao anh không thử làm cách khác. Chẳng hạn như, đêm nào đó, anh hãy ngồi tâm sự cùng chị, nói với chị rằng anh cảm thấy thật là buồn khi chị làm như thế, mong chị hãy hiểu tâm trạng một người chồng, để cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn. Đừng vì quá khứ mà đánh mất hạnh phúc hiện tại và tương lai. Chẳng người chồng nào không ghen khi vợ mình làm như thế. Nhưng anh hãy thông cảm và chia sẻ với người chẳng còn sống được bao nhiêu nữa. Có lẽ cũng chỉ vì nghĩ vậy nên vợ anh mới hành động như thế. Tại sao anh không cùng chị vào bệnh viện chăm sóc người bạn kia. Đó cũng là cơ hội để anh tiếp xúc với người bạn của vợ, để hiểu chuyện giữa vợ anh và anh ta. Việc làm cao thượng của anh sẽ khiến vợ anh và bạn của vợ anh khâm phục, tôn trọng anh hơn, và họ sẽ không thể làm điều gì khiến anh buồn. Hành động chụp hình của anh như hôm đó quả thực cũng có điều hơi thái quá (theo quan điểm của riêng cá nhân tôi). Tôi nghĩ anh cũng có thể cùng các con vào bệnh viện thăm người bệnh và cởi mở nói chuyện với anh ta hơn, có thể có lời xin lỗi về hành động của anh hôm trước. Chúc anh mau tìm lại hạnh phúc gia đình.
K.H (tổng hợp)

Bình luận (0)