Làm đại gia mà… khổ

25/08/2013 03:00 GMT+7

Đang quần jeans áo thun bụi bụi khỏe re vì lết đâu cũng được, tự dưng diễn viên trẻ Thanh Tuấn bị bắt đóng thùng, mặc vest, đi đứng bệ vệ, mặt hất lên trời, kiểu cách đến từng nụ cười, giọng nói.

Đó là vì anh đang vào vai đại gia Sơn trong vở Trò chơi tham vọng trên Sân khấu Hoàng Thái Thanh, TP.HCM. Thanh Tuấn tốt nghiệp Khoa Diễn viên Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, được phân công nhiều vai phụ nhưng đều có đất diễn, bởi các nhân vật của anh thường chi tiết, đầy tâm lý.

Thanh Tuấn còn là gương mặt thân quen và vững vàng của sân khấu kịch Cà phê Bệt. Nhưng trước nay, các nhân vật bình dân, nghèo khổ với anh coi vậy mà dễ đóng, lần này vô vai đại gia đi đứng nói năng gì Thanh Tuấn cũng phải sửa tướng, ăn mặc chải chuốt khiến bạn bè hàng xóm tưởng anh chuyển nghề kinh doanh rồi.

Rốt cuộc đại gia Sơn rất thành công trong vở Trò chơi tham vọng, khiến Thanh Tuấn được “lên đời” và cũng… lên lương.

H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.