Làm đường, trường... ngập bụi!

17/03/2015 10:24 GMT+7

Khoảng gần 1 năm học nay, thầy và trò Trường THCS Hải Chánh (xã Hải Chánh, H.Hải Lăng, Quảng Trị) phải dạy và học cùng... bụi. Nguyên nhân, trước mặt trường hiện đang thi công mở rộng QL1 và một cây cầu vượt đường sắt. Công trình do Bộ GTVT, trực tiếp là do Ban quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư và Công ty TNHH-XD 365 Đức Lương thi công.

Khoảng gần 1 năm học nay, thầy và trò Trường THCS Hải Chánh (xã Hải Chánh, H.Hải Lăng, Quảng Trị) phải dạy và học cùng... bụi. Nguyên nhân, trước mặt trường hiện đang thi công mở rộng QL1 và một cây cầu vượt đường sắt. Công trình do Bộ GTVT, trực tiếp là do Ban quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư và Công ty TNHH-XD 365 Đức Lương thi công.

Cả khuôn viên là một màu bạc phếch vì bụi. Từ cổng, hàng rào đến ghế đá, cây xanh, phòng học... (ảnh) không nơi nào không có bụi. “Việc học thể dục hầu như không thể thực hiện. Bàn ghế trong phòng lau chùi hoài không sạch. Tôi chưa thống kê cụ thể nhưng từ khi người ta triển khai thi công rất nhiều em học sinh bị đau mắt đỏ, ho hen. Hiện cũng có 2 giáo viên của trường xin nghỉ để đi khám bệnh đường hô hấp”, thầy Hoàng Hữu Anh Tuyến, Hiệu phó nhà trường cho biết.

Cũng theo thầy Tuyến thì đơn vị thi công không mấy khi tưới nước, nhiều lần nhà trường phải bắc loa kêu gọi, thì họ cũng chỉ tưới đại khái. Ông Hoàng Hữu Sửu, Phó bí thư Đảng ủy xã Hải Chánh cho biết cách đây gần 1 năm đã nghe thầy trò Trường THCS Hải Chánh ca thán về bụi. “Chúng tôi đã góp ý nhiều lần và nhờ huyện can thiệp, nhưng người ta tiếp thu rất ít. Tôi nghĩ lúc họ đấu thầu thì phải tính đến các biện pháp bảo vệ môi trường, sức khỏe cho người dân chứ không nên để trầm trây như thế này”, ông Sửu nói. Ngoài 35 giáo viên và 442 học sinh ở Trường THCS Hải Chánh, còn có rất nhiều hộ dân sống lân cận cũng phải chịu cảnh khổ sở này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.