Mọi người vẫn nghĩ công viên là chốn để thong dong đi dạo, hít thở không khí trong lành, ngắm đất ngắm trời, ngắm cây hoa cá cảnh, ngắm chim ngắm bướm (nếu có). Công viên là để người ta trồng cỏ, trồng cây, trồng hoa, bày ghế đá, bày tượng. Công viên là một nét đặc trưng của thành phố (vì ở nông thôn làm gì có công viên). Công viên là lá phổi xanh, là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp hạng thành phố. Thành phố lớn, thành phố đẹp chắc chắn phải có nhiều công viên và công viên phải đẹp. Công viên ở Hà Nội khác công viên ở Sài Gòn: công viên ở Hà Nội thường có tường bao quanh, muốn vào thì phải mua vé.
Các công viên thường có nhịp sống, có thời khóa biểu, có bộ mặt riêng của nó biến đổi theo từng thời khắc trong ngày: Buổi sáng công viên là chỗ để mọi người, đặc biệt là các cụ già tập thể dục – bao gồm đi bộ, tập dưỡng sinh, múa quạt, múa kiếm, đánh cầu lông, đá cầu. Ban ngày, công viên là chỗ để trẻ con chơi đùa, chạy nhảy – công viên có thể có các loại đu quay, thú nhún. Buổi chiều tối, công viên là chỗ để các đôi thiếu niên, thanh niên, trung niên, cao niên gặp nhau tâm sự tỏ tình. Nhiều người cho rằng vào công viên giờ này chính là để hôn nhau và làm một số thứ khác nữa.
| Thư từ, bài vở xin gửi về: vanhoanghethuat@thanhnien.com.vn |
Người ta cũng nói đến tệ nạn “diễn cảnh nóng” trong công viên – khi một số đôi biến công viên thành chốn “phòng the”, là nơi để diễn những pha gay cấn làm người ngoài trông thấy phải “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái”. Ở một góc độ nào đó cũng nên tha thứ cho những đôi đang yêu – vì yêu là không có tội. Thành phố đang thiếu những “không gian yêu”, không vào công viên người ta biết đi đâu, chẳng lẽ lại đứng ngoài đường hay vào nhà trọ, nhà nghỉ. Chúng tôi rất khâm phục và thông cảm với những đôi tình nhân dù người đi qua, kẻ đi lại vẫn thản nhiên đắm mình vào thế giới riêng của hai người. Khâm phục vì thái độ tự nhiên của họ, vì những cử chỉ hoạt bát của họ khiến chính những người chứng kiến cũng phải cảm thấy mình là vô duyên. Thông cảm vì họ không có được một chốn thật sự riêng tư để hẹn hò.
|
Ở một góc độ khác, các cặp tình nhân cũng nên tôn trọng nhịp sống của công viên. Ban ngày công viên phải là nơi dành cho trẻ em, không nên vào công viên để tâm sự quá mức tình cảm khiến các cháu nhìn thấy. Chúng tôi cũng đồng ý với ý kiến cho rằng thành phố cần phải có quy định cụ thể nơi nào được và không được phép bộc lộ tình cảm thái quá. Nếu có những khu riêng cho các bạn trẻ như kiểu "con đường tình yêu" hay "công viên tình yêu" thì có lẽ sẽ không còn những cảnh gây ra nhiều tình thế khó xử như hiện tại.
Cũng có đề xuất về việc xây dựng những công viên… tư nhân, nghĩa là công viên nhưng do tư nhân quản lý, chăm sóc và thu tiền. Như vậy công viên sẽ được đầu tư, giữ gìn tốt hơn và khi thu tiền vào cửa công viên cao, đối tượng vào công viên sẽ được chọn lọc - sẽ không còn người già, sẽ không còn trẻ con vào công viên, như vậy công viên sẽ thành “nơi gặp gỡ của tình yêu”, thành “công viên tình yêu” đúng với nghĩa của nó. Có điều đã gọi là công viên – nghĩa là vườn hoa công cộng thì vườn hoa này phải được dành cho tất cả mọi người. Và những người yêu nhau thì nói rằng họ chỉ cần chốn riêng tư, họ vào công viên để ngắm nhau là chính chứ không phải để ngắm cảnh cho nên công viên dù có là “công viên tình yêu” chăng nữa cũng chưa nhất thiết phải đẹp.
Ở nước ngoài, công viên thường gợi cảm giác bình yên - người ta đến công viên để nghỉ ngơi, để đọc sách… Ở nước ngoài, người ta có thể hôn hít nhau mọi nơi mọi lúc nên đến khi vào công viên, cảnh hôn hít có khi lại giảm đi. Ở Việt Nam, công viên đôi khi như bãi chiến trường - người ngồi ở công viên có thể bị quấy rối bởi đủ loại hàng rong, người ngồi ở công viên có thể quấy rối lẫn nhau - người tập thể dục quấy rối người đang tình tự, người đang tình tự quấy rối người tập thể dục.
Nếu công viên biết nói, có lẽ nó sẽ bảo là: “Hãy trả lại tên cho em, hãy để cho em được là công viên”.
* Tôi ít khi đi công viên lắm. Tôi thích có công viên gần nhà để chiều
* Con rất thích được ba mẹ chở đi công viên chơi. Buổi sáng con hay
|
|
Những vườn hoa nổi tiếng thế giới
Keukenhof mở cửa cho khách du lịch bắt đầu từ tuần cuối cùng của tháng 3 đến giữa tháng 5. Keukenhof còn được đặt tên "vườn châu u", do từ khi thành lập, nó là vườn hoa lớn nhất thế giới vào dịp mùa xuân ở Bắc bán cầu. |
Phan An



Bình luận (0)