Lâm Hùng: Rời khỏi nhà NSƯT Vũ Linh, tôi gặp nhiều biến cố

14/08/2023 13:23 GMT+7

Từ một người lái tàu, Lâm Hùng quyết định bỏ quê lên TP.HCM lập nghiệp, may mắn khi gặp gỡ nghệ sĩ Vũ Linh và được đàn anh giúp đỡ.

Lâm Hùng: Rời khỏi nhà NSƯT Vũ Linh, tôi gặp nhiều biến cố - Ảnh 1.

Lâm Hùng cho biết anh gặp may mắn ngay từ khi bước vào con đường ca hát

BTC

Trong chương trình Gõ cửa trái tim, ca sĩ Lâm Hùng tâm sự ngay từ lúc bắt đầu sự nghiệp ca hát anh đã có cơ duyên gặp NSƯT Vũ Linh và được đàn anh dìu dắt. Lâm Hùng chia sẻ: "Chương trình cải lương ngày xưa có 45 phút hát ca nhạc để các anh chị trang điểm, thay trang phục. Tôi được anh Vũ Linh nói với chị trưởng đoàn cho hát hai bài. Sau khi xuống sân khấu, anh Linh nói rằng đã biết hoàn cảnh gia đình của tôi và kêu tôi xin mẹ lên TP.HCM học và đi hát". Nhớ lại thời điểm bắt đầu hoạt động nghệ thuật, giọng ca Nước mắt đàn ông thừa nhận bản thân may mắn vì được sự giúp đỡ của nghệ sĩ Vũ Linh.

Lâm Hùng: Rời khỏi nhà NSƯT Vũ Linh, tôi gặp nhiều biến cố - Ảnh 2.

Lâm Hùng biết ơn nghệ sĩ Vũ Linh vì đã dìu dắt anh trong giai đoạn đầu hoạt động nghệ thuật

BTC

Sau khi lên TP.HCM, Lâm Hùng được đi theo Vũ Linh biểu diễn cũng như được đàn anh chỉ đi học những lớp thanh nhạc để nâng cao kỹ năng. Từ việc chỉ hát bolero, giọng ca sinh năm 1977 bắt đầu chuyển sang dòng nhạc trẻ và có những thành công nhất định. Bên cạnh đó, anh cũng cho biết nhờ sự nâng đỡ của đàn anh mà giá cát sê cũng cao hơn.

"Tôi đi hát được 50 ngàn đồng tôi mừng lắm, đáng lẽ có 5 ngàn thôi nhưng nhờ có anh Linh giới thiệu mới được 50 ngàn. Tôi rời Kiên Giang lên Sài Gòn chỉ có 28 ngàn trong túi và ở nhà anh Linh 8 tháng, tôi không xài đồng nào hết vì anh ấy lo hết rồi. Tôi xin anh Linh đi hát thì anh ấy quy định thời gian về, hôm đó tôi đi hát ở huyện Nhà Bè và ngồi uống cà phê tới 23 giờ 30. Đến khi về nhà, Anh Linh mở cửa và la tôi ngay vì anh ấy đã hứa với mẹ tôi rằng phải lo cho tôi nhưng tôi lại đi chơi tới khuya như thế là không được dù tôi hát xong từ sớm. Anh Linh giống như một người cha của tôi", Lâm Hùng kể lại. Sau gần một năm ở nhà của NSƯT Vũ Linh, Lâm Hùng quyết định dọn ra ở riêng để tránh làm phiền đến gia đình của đàn anh mỗi khi đi diễn về khuya. Khi rời xa "vòng tay" của đàn anh, cuộc sống của giọng ca Hát cho một dòng sông không còn thuận lợi.

Lâm Hùng: Rời khỏi nhà NSƯT Vũ Linh, tôi gặp nhiều biến cố - Ảnh 3.

Sau 20 năm ca hát, Lâm Hùng vẫn nhận được sự mến mộ của khán giả

BTC

Nam ca sĩ trải lòng: "Lúc tôi xin anh Linh cho ra ngoài ở vì đi diễn về khuya thì anh ấy đồng ý, khi đó biến cố mới xảy đến. Những tháng đầu ở nhà trọ, tôi bị đuổi hoài vì thời đó đường đi đến sân khấu Sóng Thần hay đường đi diễn ở Bình Dương còn chưa hoàn thành. Nên khi tôi đi diễn ở đó về, đầu tôi dính đất đỏ khiến bà chủ hết hồn. Dù mình đi hát nhưng người ta tưởng mình đi làm gì đó bậy bạ. Tôi hát một đêm 9 show nhưng chưa được 200 ngàn đồng, đúng thật rời xa vòng tay anh Vũ Linh là bão tố". Ngoài ra, anh còn bị chồng của chủ phòng trọ ghen tuông và không cho tiếp tục ở. Thậm chí, khi đi học hát, giọng ca sinh năm 1977 còn bị mời lên công an vì bị nghi ngờ ăn cắp xe".

Sau nhiều nỗ lực, Lâm Hùng có cơ hội hợp tác với nhạc sĩ Thái Hùng, Vĩnh Thuyên và Đồng Dao giúp tên tuổi dần nổi tiếng. Năm 2002 được xem là thời kỳ đỉnh cao của Lâm Hùng khi được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Dẫu vậy, năm 2006 Lâm Hùng gặp khủng hoảng tinh thần vì mất đi người thân yêu nhất. Anh cho biết khi thành công và có đủ tài chính để lo lắng cho đấng sinh thành thì mẹ anh lại không còn. Việc chưa thể cho mẹ cuộc sống sung túc khiến Lâm Hùng luôn day dứt. Mặt khác, giọng ca Ký túc xá chiều mưa còn vấp ngã trong công việc kinh doanh vì những bước đi sai lầm. Đến nay khi trở thành nghệ sĩ có thâm niên, từ chuyên môn đến khả năng kinh tế, gia đình đều ổn định, Lâm Hùng mới yên tâm hoạt động nghệ thuật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.