Làm người mẫu có "hái"ra tiền?

27/07/2006 19:47 GMT+7

** Người mẫu phải làm thêm nghề tay trái Làm người mẫu là công việc bị cho là "lép" hơn nhiều so với một số ngành nghệ thuật khác. Người mẫu cũng không có nhiều show để... chạy, giá cát-sê lại thấp, chưa được xã hội công nhận là một nghề... Thế nhưng, đây là một công việc luôn thu hút bạn trẻ có chút nhan sắc. Quan niệm làm người mẫu "hái" ra nhiều tiền và nhanh chóng nổi tiếng đã xuất hiện trong tư tưởng của không ít bạn trẻ. Còn thực tế ra sao?

"Không giàu như người ta nghĩ!", đó là thực tế được người mẫu phản ánh. Bỏ qua những cô gái, chàng trai lợi dụng danh nghĩa người mẫu để "moi" tiền đại gia bằng nghề "tay trái", có thể thấy cho đến thời điểm này công việc làm mẫu thời trang không còn "gom" được nhiều tiền.

Thời của hơn 10 năm về trước, khi ngành thời trang nước nhà chỉ mới chập chững bước vào con đường chuyên nghiệp, làm mẫu lúc ấy dù mới, song lại gặp rất nhiều thuận lợi. Những cái tên như Trương Ngọc Ánh, Chung Vũ Thanh Uyên, Ngọc Khánh, Vũ Cẩm Nhung, Lê Đoàn Phương Uyên, Minh Anh... được nhiều người nhớ đến. Công việc làm mẫu cũng giúp họ thành công mãi cho đến ngày hôm nay. Tiếp sau đó là "thế hệ" thứ hai với những cái tên cũng làm cho người ta quan tâm như Đàm Lưu Ly, Yến Nhi, Thủy Tiên, Thân Thúy Hà, Ngọc Nga... "Thời vàng son" mỗi tháng thu nhập của họ từ sàn diễn khoảng trên dưới 10 triệu đồng. Số tiền trên được xem là khá nhiều vào thời điểm 6-7 năm về trước vì nó có thể giúp người mẫu trang trải dư dả cho cuộc sống. Một số người còn giàu lên nhanh chóng nhờ "trúng" nhiều show quảng cáo với giá cát-sê cao ngút trời.

Xuân Lan - Thanh Hằng - Anh Thư: Ba người mẫu đắt show hiện nay

Còn bây giờ? Tạ Nguyên Phúc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ thời trang Thanh Niên cho biết: "Làm người mẫu không còn "hái" ra nhiều tiền nữa và cũng rất ít người đẹp khẳng định được tên tuổi mình. Xoay qua xoay lại cũng chỉ có Thanh Hằng, Anh Thư, Xuân Lan, Ngọc Thúy, Dương Yến Ngọc... Giá cát-sê biểu diễn hằng đêm cũng rất thấp, 1 triệu đồng/show là rất hiếm hoi". 

Thực tế cho thấy sự xuất hiện của quá nhiều người mẫu thời trang hiện nay vô hình trung đẩy cát-sê người mẫu đi xuống (thay vì đi lên theo quy luật xã hội). Trung bình một show diễn, các cô chỉ nhận được từ 300.000-500.000 đồng. Một tháng may mắn lắm có 2-3 show lớn với cát-sê dao động từ 700.000-900.000 đồng. Nếu tính chi phí trang phục, mỹ phẩm, xe cộ đi lại có lúc một tháng chỉ còn 1-2 triệu đồng nên không đủ trang trải cuộc sống. Ngay cả một show chụp hình quảng cáo lúc trước còn vài trăm USD/tấm (cho người mẫu nổi tiếng) bây giờ cao nhất cũng chỉ trên dưới 1 triệu đồng.

Hiện tại, trong số người mẫu chỉ có Thanh Hằng, Anh Thư, Châu Ánh Minh, Xuân Lan... "trúng" được một số mẩu quảng cáo lớn với giá trên 1.000 USD. Nhìn chung thu nhập của người mẫu lúc này thật... eo sèo. Cũng vì thu nhập quá thấp nên một số ít người đẹp (chưa nổi tiếng) buộc phải "kiếm tiền" bằng nghề "tay trái". Đã có một số trường hợp "dính" vào đường dây gái gọi làm ảnh hưởng đến danh dự của người mẫu chân chính.

Trước thực tế khá buồn như vậy, việc bạn trẻ mơ ước có một khoản tiền lớn cũng như nhanh chóng nổi tiếng nhờ hai chữ "người mẫu" là điều thật xa vời. Yêu mến công việc người mẫu là điều cần khuyến khích nếu như bạn thật sự có "duyên" với sàn diễn thời trang. Ngoài ra, rất có thể một ngày không xa người mẫu sẽ hợp lại cùng nhau để "đấu tranh" đòi cho mình một mức cát-sê xứng đáng với công sức bỏ ra. Bởi có một thực tế là làm mẫu lúc này thì "thu không đủ chi". Một người mẫu nổi tiếng nói: "Cứ thử so sánh cát-sê ca sĩ và cát-sê người mẫu chúng tôi thôi thì... buồn quá sức!".

Thu Hằng (Giải vàng Siêu mẫu VN 2002): "Sau 4 năm gắn liền với sàn diễn thời trang, tôi đã quyết định tìm thêm cho mình một công việc tay trái. Nói là tay trái nhưng nó giúp tôi "nuôi"
luôn nghề tay phải là người mẫu. Thu nhập của tôi từ ngày mới vào nghề đến nay vẫn không có gì thay đổi, đó là điều thật phi lý. Lẽ ra chúng tôi phải có một mức thù lao phù hợp với công sức mình bỏ ra. Hiện nay, vì muốn có thu nhập thêm, một số người mẫu còn đứng ra thành lập công ty người mẫu với mong muốn cải thiện giá cả. Song công việc này vẫn không đi đến đâu. Buồn hơn là sự xuất hiện nhiều công ty đã dẫn đến việc cạnh tranh khốc liệt rồi tự hạ giá người mẫu chúng tôi xuống. Điều này quả thật không công bằng nhưng vì niềm đam mê chúng tôi bấm bụng chịu đựng. Bên cạnh đó, điều tiếng xã hội mỗi khi nhắc đến công việc người mẫu vẫn còn quá khắt khe, đôi lúc chúng tôi bị "vơ đũa cả nắm" mà chẳng biết làm sao".

Phạm Thúy Trang (Gương mặt khả ái Hoa hậu qua ảnh Báo Thế Giới Phụ Nữ 2003): "Làm người mẫu như chúng tôi phải chấp nhận việc ngồi chờ đợi mòn mỏi đến lượt mình

biểu diễn mà không được chạy nhiều show như ca sĩ. Một show diễn có lúc chúng tôi diễn mở màn rồi phải ngồi chờ đợi vài tiếng để diễn kết thúc. Công sức phải bỏ ra rất nhiều nhưng bù lại cát-sê lại quá thấp. Cũng rất may là chúng tôi còn được một số chuyên viên trang điểm nhận tài trợ việc hóa trang, nếu không chắc không còn đồng nào. Bản thân tôi vì quá đam mê sàn diễn nên đôi lúc phải hy sinh luôn vài buổi học hay quên đi thời gian giải trí của tuổi mới lớn. Đến lúc này, mong muốn duy nhất của tôi là có nhiều show diễn cộng với mức giá cát-sê hợp lý, xứng đáng công sức mình bỏ ra".   

Trương Phương Thảo (Giải đồng Siêu mẫu VN 2002): "Người mẫu mới hiện nay quá nhiều, điều này vô hình trung làm cho show diễn của chúng

tôi ngày càng ít đi. Chúng tôi yêu nghề, nhưng nói thật làm người mẫu vẫn không đảm bảo được cuộc sống sau này nếu chúng tôi đã "có tuổi". Mấy tháng nay, tôi đang làm thêm việc tại Công ty Đầu tư xúc tiến thương mại để đảm bảo thu nhập cho cuộc sống. Người mẫu khi đi làm quả thật rất khó khăn vì không còn thời gian để luyện tập chương trình cũng như tiếp xúc người trong giới. Ngay cả những buổi đi chụp ảnh thôi đối với tôi lúc này cũng vất vả. Tôi mong thời gian tới, công việc người mẫu được trân trọng nhiều hơn để chúng tôi an tâm". D.L (ghi)

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.