Làm người nổi tiếng dễ hay khó?

02/01/2010 10:26 GMT+7

* Nhân đọc "Người nổi tiếng, xin bình tĩnh!", TNTT>, 1.1.2010 (TNTT>) Khi truyền thông ở Việt Nam phát triển đến mức độ vài ngày có một tờ tạp chí mới ra đời, hàng trăm kênh truyền hình lớn nhỏ thì dường như sự nổi tiếng cũng dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nổi tiếng vì… tai tiếng

Bỏ qua những chuyện cũ kiểu cô diễn viên Hoàng Thùy Linh lộ phim sex với bạn trai để thành một Paris Hilton của Việt Nam đến sự cố… lộ nhiều thứ nhạy cảm của các cô diễn viên, các chàng ca sĩ khác thì bây giờ, cái sự “nổi tiếng” cũng lắm khi đến từ những nguyên do rất “tai tiếng”.

Cô nàng dao kéo Phi Thanh Vân khi thông qua một số bài báo mạng “bút chiến” với người mẫu đàn chị Xuân Lan, đã bị Xuân Lan bóc trần rằng: Đó là do Phi Thanh Vân muốn nổi tiếng. Và cô ấy sẽ nổi tiếng bằng mọi giá kể cả tạo ra scandal như cách kể hết cho báo chí nghe rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ như thế nào để có được vẻ đẹp ngày hôm nay với biệt danh không hề làm cô tự ti: người đẹp dao kéo!

 
Phương Thanh

Các phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật hay kể với nhau rằng, một số các cô nàng, anh chàng ca sĩ – diễn viên mới vào nghề rất mê lên báo. Thậm chí bị giật bóp, mất đồ hay ngã xe họ cũng nhanh chóng gọi cho phóng viên để thông báo còn nhanh hơn gọi cho cảnh sát hay… xe cứu thương. Thế nên, khi Đàm Vĩnh Hưng thông báo mất nhẫn kim cương trước show diễn tại Hà Nội mấy tháng trước, fan của anh chàng lắm chiêu này như lên cơn sốt, nhất là cặp nhẫn đó bạc tỉ nên sự tò mò càng tăng lên. Rồi mọi chuyện cũng chìm xuống im lìm nhường chỗ cho những scandal khác mà chỉ người trong cuộc mới biết thật giả thế nào.

Đôi “tiên đồng – ngọc nữ” của điện ảnh Việt Johnny Trí Nguyễn – Ngô Thanh Vân đã đủ nổi tiếng sau bộ phim võ thuật Dòng máu anh hùng, nhưng rồi họ nổi tiếng hơn khi vợ của Trí Nguyễn chính thức tuyên bố cô là người phụ nữ đã bị Trí ruồng bỏ để theo đuổi Ngô Thanh Vân. Người Việt đương nhiên đứng về phía Cathy Vũ – người phụ nữ 2 con tội nghiệp đến mức bất cứ bài báo nào nói về Ngô Thanh Vân đưa lên mạng cũng bị các độc giả xông vào, đưa ra những lời lên án cô gay gắt. Cathy Vũ cũng nổi tiếng theo dù với tư cách… người vợ bị những người nổi tiếng phụ tình!

 
Hoài An

Và cơ hội để làm người nổi tiếng

Nhanh nhất để nổi tiếng có hai cách: một là thông tin mới, “không đụng hàng” hoặc gây sốc; hai là cứ chăm chỉ phủ sóng đều đặn lên các báo và nhất là các báo mạng. Thông tin thì cứ gọi là “tả pí lù” toàn chuyện trên trời dưới đất. Hết sinh nhật  lại đến đám cưới, hết đám cưới lại đến… sinh con, hết sinh con lại đến… đầy tháng con, hết đầy tháng rồi đến thôi nôi...

Gia đình Đức Thịnh – Thanh Thúy là một ví dụ cụ thể. Hết đám cưới rình rang rước dâu bằng xe ngựa giữa phố là đến một cô Thanh Thúy bụng bầu từ nhỏ đến lớn đều được các báo mạng nhiệt tình đăng tải. Đỉnh điểm là việc Thanh Thúy mãn nguyệt khai hoa cũng được tường thuật chi tiết cập nhật từ bệnh viện! Mới biết thời thế đổi thay, ngày xưa ông bà mình kiêng cữ, bà bầu làm gì có chuyện “tự do” trang điểm và chụp hình, còn giờ với công nghệ truyền thông, không có gì là không thể với các "sao"!


Anh Khoa

Chưa bao giờ mà các đám cưới của người nổi tiếng và sắp nổi tiếng lại phủ dày đặc như thế trên các phương tiện truyền thông. Hồng Ánh sau bao năm chinh chiến với phim ảnh, sân khấu kịch, gặt hái bao nhiêu giải thưởng…. cuối cùng lấy chồng, đã đành. Đám cưới của chị, một đám cưới lãng mạn toàn màu trắng ở một nơi như thiên đường với bạn bè nổi tiếng được quan tâm là chuyện đương nhiên. Nhưng nhiều người mới chỉ đóng vai phụ của vài phim truyền hình hay làm MC cho một số kênh còn rất ít người xem cũng ngập mặt báo với đám cưới thì đúng là… chịu không nổi!

Lại có những chuyện dở khóc dở cười khác, khi mà người trong cuộc không muốn nổi tiếng nhưng vẫn “bị” nổi tiếng. Còn nhớ chuyện Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh – những người “thấm đòn” từ sự nổi tiếng gây ra đến mức suýt nữa thì không còn cơ hội bên nhau – lúc chuẩn bị đám cưới đã giấu biệt mọi thông tin với báo chí. Không may là trong số khách mời lại có một nhà báo, và thế là thông tin đám cưới được bật mí ngay. Hai vợ chồng Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đều bất bình, họ phản ứng ngay trên báo về việc “quyền riêng tư của họ bị xâm phạm”. Nhưng chuyện này nhanh chóng được “xí xóa” khi sau đám cưới, hình cưới của đôi vợ chồng trẻ này lại có cũng không ít trên các báo khác!

Nổi tiếng ở xứ ta, đúng là một câu chuyện dài nói mãi không hết. Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ được mất mà họ nhận khi trót làm người nổi tiếng!

Ca sĩ Ánh Tuyết: Trong thế giới được gọi là “người nổi tiếng” của hôm nay, tôi thấy mình xa lạ quá. Họ chào hỏi cũng không thật, ép mình có những cử chỉ, dáng điệu như người nổi tiếng, nhìn không giống con người thật chút nào. Những lần xuất hiện giữa “thế giới” đó, tôi thường ngồi xa xa, một góc nhỏ, nhìn các bạn thôi chứ chẳng biết hỏi, chào hay nói gì với ai.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Tôi thì ít khi công bố chuyện riêng tư của mình bởi tôi muốn bảo vệ những người thân của mình, chứ không phải là sợ gì cả. Tôi chỉ muốn khán giả nhìn nhận mình qua cống hiến nghề nghiệp.

Ca sĩ Thủy Tiên: Là người của công chúng nên dễ bị săm soi vào những chuyện cá nhân. Chẳng hạn chuyện tôi công bố tình cảm với Công Vinh cũng là điều tự nhiên thôi, vì đó là tình cảm thật. Nhưng nhiều người lại cho rằng tôi đang cố tình tạo scandal tình cảm. Thực ra, tôi cũng rất sợ sẽ đánh mất hình ảnh ca sĩ đa năng mà bấy lâu mình đã cố gắng tạo dựng.

Nhạc sĩ Hoài An: Những thông tin kiểu giật gân, lá cải… câu khách chủ yếu được thấy từ báo mạng, và từ những “ngôi sao” mới tập tễnh vào nghề. Cũng không trách được họ, phóng viên thì gặp áp lực bài vở, các “sao trẻ” thì áp lực sợ bị chìm. Nhưng cũng còn do khán giả - độc giả nữa. Có người cho là nhảm, là vớ vẩn nhưng ngược lại, cũng có người thích, vì họ cũng cần tìm hiểu và biết nghệ sĩ, thần tượng của mình đang vui-buồn và có gì mới lạ.

Ca sĩ Phương Thanh: Tôi nghĩ, cái gì hào nhoáng, bề ngoài, kêu to thì nhanh chóng qua thôi. Nhưng nói đi thì phải nhìn lại, phải có người thích tò mò, hóng chuyện, ham mày mò những kiểu thông tin giật gân, sốc hàng như thế thì người viết (chủ yếu báo mạng) mới siêng "khai quật" triệt để. Thực ra không phải nghệ sĩ nào cũng thích phô trương hoặc ưa đem chuyện riêng lên báo đâu!

Nguyên Vân - Thiếu Gia (ghi)

Ý kiến...

Tôi tán thành ý kiến mà bài viết trên TNTT&GT đã đưa ra. Phải trầy vi tróc vảy mới thành sao được và có như thế sao mới đủ bản lĩnh để trụ lại lâu dài. Phong sao, nhận sao bừa bãi, cuối cùng cũng chỉ "sản xuất hàng loạt"… sao xẹt, sớm mọc tối tàn. Môi trường dành cho người nổi tiếng rất khắc nghiệt, khổ một nỗi, sao nhà mình đa phần toàn tuổi đôi mươi, kinh nghiệm sống quá ít mà đã được bốc lên cao quá nên dễ sinh nhiều thói xấu. Suốt ngày chỉ biết đua đòi, chảnh chọe chứ không lo trau dồi chuyên môn. Thói đời ai được khen mà không thấy thích, lại thêm hiệu ứng đám đông từ các fan. Nhưng chỉ cần sao sẩy chân một phát sẽ biến thành búa rìu dư luận "dập" tơi tả, sự nghiệp có thể lụi tàn ngay tức khắc.
Tiểu Đông Tà (chilan...@yahoo.com)

Tôi rất tâm đắc với bài viết này. Ở u - Mỹ, đã gọi ai là ngôi sao thì thật sự người đó là một ngôi sao, mặc dù công nghệ lăng-xê ở Mỹ, ở châu u được sử dụng rất phổ biến. Chỉ có điều việc lăng-xê của người ta không tùy tiện, không vô duyên như ở nước ta. Làm một người nổi tiếng rất khổ, thường xuyên bị sức ép của dư luận, bị những chế định của luật pháp (ví dụ người nổi tiếng không dễ dàng thắng kiện) cho nên những tài năng thật sự không ai tìm cách để nổi tiếng. Đối với họ, sự nổi tiếng là hệ quả ngẫu nhiên ngoài ý muốn, khi tài năng của họ lên đến đỉnh cao. Những người nổi tiếng thực sự không bao giờ cần đến công nghệ lăng-xê.
Hoài Hương, USA (hoaihuong...@yahoo.com)

Những năm gần đây, có vẻ người nào được báo chí nhắc đến nhiều nhất (bất kể nhắc về vấn đề gì) thì được xem là nổi tiếng. Vì thế nên bây giờ mở mấy trang báo mạng ra toàn thấy những cái tít cô người mẫu này khoe vòng 1, bà ca sĩ kia mới bị đánh ghen, anh diễn viên nọ chia tay người yêu... nhìn mà phát ngán! Mà việc lên báo hiện nay tôi thấy sao cũng dễ dàng quá, ca sĩ đi du lịch về gửi vài tấm hình cho báo thế là cũng thành một bài hoành tráng ngay trang chủ. Đồng ý ở nước ngoài bây giờ cũng đầy những tin lá cải như thế, nhưng có lẽ Việt Nam ta đã đến lúc phải phân cấp lại các "ngôi sao" rồi.
Trần Hoàng (hoang.tran...@gmail.com)

Bây giờ mấy cuộc thi chọn thần tượng, chọn ngôi sao thông qua tin nhắn ngày càng nhiều, lấy cớ là để “khán giả bình chọn” cho công tâm nhưng thực tế người được lợi từ những cuộc thi kiểu ấy thì ai cũng biết. Khán giả Việt Nam vốn không phải là những người... năng động, ngồi nghe cô này anh kia hát thì cũng có khen chê ra trò đấy, nhưng chẳng mấy khi với lấy cái điện thoại để nhắn tin bình chọn. Những người hăng hái bình chọn nhất chính là... người nhà hoặc fan của thí sinh dự thi. Họ sẵn sàng mua hàng trăm sim điện thoại để dành cho chiến dịch “bầu chọn người nhà”, chưa kể mỗi sim lại nhắn được hàng chục, thậm chí hàng trăm tin. Kết quả thế nào thì ai cũng biết, người được chọn thì chưa chắc có tài, người có tài thì có khi lại bị cho "ra rìa" chỉ vì không đủ số lượng tin nhắn!
Lê Nga (lenga_11...@hotmail.com)

Tôi đọc bài này hay quá. Người nổi tiếng bây giờ thường được phỏng vấn trên truyền hình, tôi thấy họ hay tự vỗ ngực xưng tên với người xem và cả người hỏi. Sao tôi thấy họ oai như vậy. Hình như họ nghĩ rằng mọi người nghe đều kém nhiều so với họ, cái nổi tiếng đó sao mà kệch cỡm. Ông Trường Phước mà anh Hoàng Nam nêu ra là người rất đáng ngưỡng mộ. Xin cảm ơn anh đã cho tôi xem bài viết của anh.
Trần Tú Uyên (tranvantuyen...@gmail.com)

Cát Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.