Chiều 22.3, Công an P.Bình Thọ phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ đánh nhau tại nhà ga metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (đường Nguyễn Văn Bá, đoạn gần ngã tư Thủ Đức, TP.Thủ Đức, TP.HCM).
Làm rõ vụ bảo vệ ga metro và tài xế đánh nhau
Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 21 giây ghi lại cảnh 2 người đàn ông đánh nhau dữ dội. Trong đó, một người mặc áo tài xế xe công nghệ, người còn lại mặc đồ giống nhân viên bảo vệ.
Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra tại nhà ga metro số 1 (P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức). Công an P.Bình Thọ đã nắm được thông tin, xác định được những người liên quan và đang mời làm việc để xử lý.
Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh bảo vệ nhà ga metro số 1 đánh nhau với tài xế công nghệ
Theo cơ quan chức năng, 2 người đánh nhau có dùng ghế nhựa, nón bảo hiểm, tạo dư luận xấu.
Trong đó, một người được xác định là tài xế xe ôm công nghệ, người còn lại được xác định là nhân viên bảo vệ tại nhà ga metro số 1.
Bước đầu, mâu thuẫn xuất phát từ việc nhắc nhở khách hút thuốc. Cụ thể, một vị khách đặt xe công nghệ, điểm đón tại nhà ga metro số 1.
Lúc nam tài xế đến thì có sử dụng thuốc lá. Thấy vậy, bảo vệ đến nhắc nhở và 2 bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Thấy 2 bên đánh nhau, vị khách đã hủy cuốc xe, dùng điện thoại ghi hình và đăng vụ việc lên mạng xã hội.
Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.
Bình luận (1)
Chú bảo vệ này mình bị ổng rồi, hôm đó xuống tới sảnh bên ngoài dưới đường rồi nên mình có làm điếu thuốc, rồi chú có nhắc nhở thì mình bước ra phía ngoài lề đường đứng, không để ý phía ngoài cái cột cũng có bảng nhắc không hút thuốc. Cái đáng nói là cách chú nhắc nhở rất là khó chịu, nạt nộ, hằng học, cục súc lắm. Cái này mình nghĩ là do cách truyền đạt phía nhà ga. Vì khu vực bên dưới là như ra ngoài đường rồi, với người hút thuốc thì nhịn cả một đoạn đường trên tàu thì chắc chắc chỉ cần ra khỏi sân ga là làm một điếu ngay, ít ai để ý việc xuống dưới đường rồi vẫn không được hút lắm. Mà bảo vệ nhà ga metro Thủ Đức kỳ lắm, lần trước gia đình có con nhỏ và mệt quá nên vào thang máy xuống theo hướng dẫn của nhân viên điều hành nhà ga, khi xuống tới bên tần dưới thì nhà mình bị một ông chú bảo vệ chửi (đi thì đi thang cuốn hoặc thang bộ xuống, thang máy để cho nhân viên đi bla bla....... Lầm bầm chửi cho tới khi gia đình mình đi xa mới thôi). Mình nghĩ về phía Metro nên xem lại việc họp tác với đơn vị cung cấp bảo vệ này, không thể để một đơn vị nghiệp dư làm ảnh hưởng bộ mặt chung như vậy được.