Vậy mà chỉ một lần anh ấy về quê thăm gia đình, em không đuợc gặp anh nữa.
Là con trai một, vì thi rớt tú tài và bị chú bác xem thường, anh đã ra đi lập nghiệp. 3 năm rồi anh mới về quê. Ba của anh bị bệnh nặng, ép anh phải cưới vợ và ở nhà không đi nữa. Em biết những thông tin này không phải do anh nói, mà khi em gọi điện về quê thì được gia đình anh cho hay. Ở quê anh bị cấm không cho liên lạc cùng em. Vì vậy em cũng không thể nói gì với anh ấy được.
Em rất đau khổ vì anh là người con trai đầu tiên mà em thương. Từ ngày quen anh, em mới vui vẻ hơn và bớt bệnh. Hoàn cảnh gia đình em vốn phức tạp: từ nhỏ đã không được sống cùng cha ruột, người cha bây giờ là người chồng sau của má em. Dù ông cũng rất thương em, nhưng ông với mẹ em còn có thêm 3 người con nữa. Em lại không hợp với mẹ nên cũng chẳng có nhiều điều kiện hay tâm trạng để tâm sự với mẹ, dù em biết em mẹ cũng rất thương em.
Em và anh ấy quen nhau, đã tính đến chuyện cưới xin và anh cũng làm nhiều việc để chứng minh cho gia đình em thấy thành ý của anh. Ở chỗ làm của anh, từ người đỡ đầu, ông chủ cho đến những người làm cùng đều biết anh ấy rất thương em. Còn em, quá yêu anh nên đã trao cho anh những gì quý giá nhất của đời con gái...
Thế mà, chỉ một lần xa nhau, em đã mất anh ấy. Em rất đau khổ không biết phải làm sao cho đúng. Cuối cùng anh cũng điện vào cho em và bảo: "Em cố gắng sống cho vui vẻ, học hành và làm việc tốt, đầu năm sau hoặc hai ba tháng nữa anh sẽ vào lo cho em, anh cưới chỉ vì bất đắc dĩ chứ anh lúc nào cũng thương em, anh trước sau như một, anh rất nhớ em. Ngoài đây anh bị theo dõi chặt chẽ. Ngày anh đi em vui vẻ thì ngày anh vào em cũng phải vui vẻ". Biết chuyện, ba mẹ em càng thương em. Còn em thì chẳng biết phải làm sao...
Giờ em chỉ mong chương trình chỉ em cách nào là đúng, có nên chờ anh ta không? Anh ấy có phải kẻ phụ tình không? Anh ấy có thật lòng là lo cho em không? Anh ấy có quay vào thành phố nữa không? Tại sao thương một người mà không bảo vệ được người mình yêu? Tại sao thương em thế mà đành lòng bỏ đi cưới người khác? Là con trai mà sao không có bản lĩnh để bảo vệ người mìmh yêu?
Em năm nay 25, còn anh ấy chỉ mới 22.
Em hy vọng chương trình và các bạn sẽ giúp em tìm ra con đường giải thoát chính mình.
Hong Thao
Những đóng góp, chia sẻ với Hong Thao, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode).
Bình luận (0)