Làm sao để hết nghi ngờ?

03/02/2007 10:41 GMT+7

Tôi, một cô gái rất lạc quan và mạnh mẽ trong mắt bạn bè, gia đình và những người xung quanh. Trước giờ tôi vẫn vậy, luôn mỉm cười, giải quyết mọi vấn đề một cách dứt khoát và đơn giản, kể cả về chuyện tình cảm. Tôi vẫn làm "chuyên gia tư vấn" cho các bạn tôi khi họ có vui buồn trong tình cảm. Nhưng hiện tại tôi đang "bị giam" trong chính chuyện tình của mình...

Trước khi gặp anh, tôi vẫn quyết tâm "độc thân" để tập trung toàn tâm cho công việc và tiếp tục học lên, phát triển nghề nghiệp. Nhưng tình cờ đi chơi cùng bạn bè, tôi gặp anh, một người đàn ông lớn tuổi (anh lớn hơn tôi 12 tuổi) và chững chạc. Sau nhiều lần gặp nhau, trò chuyện, sự nhiệt tình và vui vẻ của anh làm tôi cảm thấy gần gũi và thân thiện (dù lúc đầu với tôi anh cũng chẳng ấn tượng gì).
  
Rồi chúng tôi quen nhau. Anh yêu thương tôi rất nhiều, dành thời gian rất nhiều cho tôi. Tôi cũng yêu anh, yêu rất nhiều và rất chân thành. Từ ngày quen anh, tôi cố gắng sắp xếp công việc để dành thời gian cho anh. Hơn 6 tháng bên nhau chúng tôi rất vui và hạnh phúc, cũng có kế hoạch cho tương lai, như sẽ cưới nhau như thế nào...

Tôi giới thiệu anh cùng bạn bè, gia đình, những người thân của tôi, cùng anh đi bất cứ nơi nào với một niềm tự hào là chúng tôi luôn hạnh phúc bên nhau (dù mọi người xung quanh vẫn chưa thích anh, nhưng với tôi anh là tất cả). Tôi luôn nghĩ mình đã may mắn và hạnh phúc khi được gặp anh, yêu anh và được sống bên anh. Tôi bỏ dần những thú vui khác cùng bạn bè để được bên anh và anh cũng vậy.
  
Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi một người bạn của anh (người trước đây từng nói yêu tôi nhưng bị tôi từ chối) bảo tôi rằng rất thất vọng khi biết tôi quen với Q. (tên của anh). Anh ta nói rằng tôi chưa hiểu về Q., Q. hay thích đùa vậy thôi... Tôi như người bị rơi xuống vực. Sao bạn anh lại nói về anh như vậy? Rồi sau đó một người quen nữa nói với tôi họ nghe nói là anh đã có vợ.
  
Lòng tôi bắt đầu rối như tơ, với tất cả những thể hiện, sự quan tâm của anh đối với tôi, mối quan hệ giữa tôi và những người bạn của anh, giữa anh và gia đình tôi, bạn tôi đều làm tôi yên tâm. Nhưng có một điều là anh chưa bao giờ đưa tôi về nhà anh chơi. Nhiều lúc tôi cũng hỏi anh, bảo anh đưa tôi về chơi thì anh bảo mẹ anh đang chữa bệnh nên chưa tiện đưa tôi về. Rồi lúc tôi căng thẳng với anh, anh cũng bảo là chưa sắp xếp được, có những việc linh tinh anh chưa giải quyết được nên chưa đưa tôi về.

Tôi bắt đầu hoài nghi và tình cảm của chúng tôi không còn như trước nữa. Anh bảo cho anh thời gian... Tôi giận anh nhưng lại nhớ anh kinh khủng, rồi chúng tôi lại hòa nhau nhưng trong lòng tôi sự nghi ngờ và nỗi buồn ngày càng lớn lên.
  
Tôi không biết mình có thể như thế này bao lâu và tôi phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này? Anh chị và các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.

Baby girl

Những góp ý, chia sẻ với bạn Baby girl, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Baby girl".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.