Làm show ở hải ngoại: không dễ!

19/03/2007 23:17 GMT+7

Làm liveshow trong nước đến nay đã là việc quá ư bình thường, thế nên mới có chuyện các ca sĩ chúng ta muốn làm một cuộc... thay đổi bằng cách ra nước ngoài làm show. Song cũng không phải dễ dàng để có một show diễn thành công như mong đợi.

Khó khăn do... phụ thuộc người khác

Chuyện ra nước ngoài làm show nghe có vẻ vô cùng khó khăn nhưng lại bắt nguồn từ khi có phong trào bầu sô hải ngoại mời ca sĩ trong nước "bay" show sang Mỹ. Nếu như hàng loạt ca sĩ trong nước cùng "bay" với giá cát-sê từ 1.000  đến 3.000 USD thì sẽ không có vấn đề gì. Ngay cả chuyện ca sĩ hát ra sao, và hát ở địa điểm là quán bar, vũ trường, sòng bài, đại nhạc hội cũng chẳng làm người trong nước quan tâm.

Đan Trường, Lam Trường là 2 ca sĩ  đầu tiên làm liveshow chuyên nghiệp tại Đài Loan và Singapore. Lam Trường thổ lộ: "Làm show tại nước ngoài bị áp lực hơn nhiều so với show trong nước. Cái khó thứ nhất là chính ban tổ chức cũng không thể chủ động được công việc mà mình phải làm, nhất là về sân khấu. Một số việc quan trọng chúng ta phải nhờ ê-kíp tại nước sở tại. Thứ hai là mô hình sân khấu bên kia vô cùng chuyên nghiệp đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng theo họ. Và cái khó cuối cùng là mình rất lo lắng về khâu bán vé".

Ngoài Lam Trường thì Đan Trường cũng từng làm một tour lưu diễn xuyên các thành phố lớn Đài Loan. Một khán giả từng theo dõi liveshow Đan Trường tại Đài Loan cho rằng có lẽ do phải phụ thuộc nhiều yếu tố nơi đất khách nên xem show diễn Đan Trường chưa được hoành tráng như nhiều người kỳ vọng, nhất là địa điểm nơi anh diễn rất đơn giản không đúng với tầm của Đan Trường cùng khách mời Thanh Thảo.
 

* Ca sĩ Lam Trường: "Để làm show và nhận show an toàn thì cần chọn ông bầu không quá tệ và điểm diễn phải đẹp. Không cần sân khấu đó quá lớn mà chỉ cần có an ninh tốt là được. Khán giả hải ngoại rất máu nên việc đảm bảo an ninh tốt cho ca sĩ là điều cần thiết. Nói chung là ca sĩ cần "chọn mặt gởi vàng" để vị trí của mình được nâng lên".

* Hà Minh Tâm (Việt kiều Mỹ): "Tôi rất thích xem ca sĩ VN đến Cali biểu diễn. Nhưng nói thật là có đôi lúc tôi thấy tiếc cho họ. Tại sao họ lại đồng ý biểu diễn trong một show diễn bát nháo như... chợ trời. Nhiều lúc tôi quá bất mãn và cũng không chịu đựng được nên đã bỏ về giữa chừng".

Làm show tại Mỹ nên "chọn mặt gởi vàng"

Trong những ca sĩ đã được mời làm show riêng tại Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng được bình chọn là người "can đảm" nhất vì dám làm liveshow đưa khách mời trong nước sang như: Thanh Lam, Phương Thanh, nhóm MTV, 5 Dòng Kẻ... Vẫn biết rằng, Đàm Vĩnh Hưng không thể tự mình làm được một liveshow đúng nghĩa  tại Mỹ (tại casino Pala-Cali) nhưng dẫu sao anh cũng ghi một "điểm sáng" trong giới showbiz VN cả trong và ngoài nước với giá vé lên đến 100 USD.  Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền nói: "Cái hay của Hưng là dám chọn một địa điểm mà một ngôi sao tầm cỡ thế giới như Michael Bolton từng biểu diễn với hơn 3.000 khán giả. Sở dĩ ca sĩ trong nước thích sang hải ngoại làm show vì khán giả nơi đây rất cuồng nhiệt. Ca sĩ hát một bài khán giả vẫn có thể vỗ tay hàng chục lần. Thật ra cho đến giờ khán giả hải ngoại vẫn rất mê ca sĩ trong nước, nên mới có chuyện không cần bàn tay đạo diễn mà một show riêng vẫn diễn ra tốt đẹp". Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, các ca sĩ như Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Phương Thanh... dù ít dù nhiều cũng được bầu show chọn làm ca sĩ chính trong chương trình và họ vẫn xem như là một liveshow mini bên trời Tây. Số tiền mà ca sĩ được mời làm show riêng có khi lên đến 10.000 USD, còn một show bình thường có giá từ 2.000-7.000 USD.

Tuy nhiên có một thực tế là không phải show diễn nào cũng diễn ra sang trọng, ấm cúng, thành công về mặt nghệ thuật. Rất nhiều khán giả VN trong và ngoài nước có dịp theo dõi những show riêng của một số ca sĩ đã phải thốt lên kinh ngạc. Bởi có nơi bát nháo đến nỗi trong khi ca sĩ hát, khán giả vừa la hét vừa lao lên sân khấu ôm hôn chùn chụt; chưa kể có mấy đại gia còn lao lên nhét tiền "bo" vào... áo cho ca sĩ nữ. Riêng ca sĩ không chỉ hát mà còn lao xuống nhảy múa cùng khán giả, rao bán album... Nói chung là vẫn có rất nhiều cảnh tượng diễn ra khiến người yêu nhạc nghiêm túc tiếc cho những ca sĩ hàng "sao" của chúng ta.

Vẫn biết rằng văn hóa nghe-xem mỗi nơi mỗi khác, nhưng không nên vì những đồng tiền cát-sê hay một chuyến đi Mỹ... để bán  đĩa  mà  ca sĩ  được khán giả quê nhà trân trọng lại sẵn sàng "quên mình" kiểu như thế! 

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.