Lâm ‘Tây’ và lần đầu đeo băng đội trưởng

03/06/2022 08:49 GMT+7

Mấy hôm trước, thủ môn Đặng Văn Lâm từ Nhật Bản về nước khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Afghanistan.

Thầy Park ôm lấy Lâm “Tây” khi học trò bước vào phòng chào thầy sau vài tháng gặp lại. Vóc dáng của thầy càng trở nên bé nhỏ và như lọt thỏm trong vòng tay của cậu thủ môn to cao lừng lững.

Đội trưởng, thủ môn Văn Lâm chơi rất hay trong trận thắng Afghanistan

ĐỘC LẬP

Sau trận đấu lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp đội Úc ở sân Mỹ Đình hồi đầu tháng 9 năm ngoái, Văn Lâm trở về CLB tại Nhật Bản và không may bị chấn thương vai, phải phẫu thuật. Từng tuần, từng tháng, theo sát từng diễn tiến liên quan đến Lâm, chỉ khi biết chắc chắn anh đủ thể lực và đảm bảo phong độ tốt, thầy Park mới gọi anh trở lại trước trận đấu cuối cùng của Việt Nam tại vòng loại World Cup hồi cuối tháng 3 năm nay gặp chủ nhà Nhật Bản. Lâm không về nước mà hội quân cùng đồng đội ngay tại Nhật. Sau một cuộc họp nội bộ của đội, thầy Park bất ngờ gọi Lâm đứng cạnh mình, ôm lấy vai anh. Thầy nhờ bộ phận hậu cần mở băng bài Quốc ca Việt Nam phát trên màn hình rồi thử “trình độ” hát Quốc ca của Lâm xem có thuộc lời trơn tru không. Dĩ nhiên, Lâm thuộc chứ. Thuộc từ trước khi tự tay viết “đơn xin thử việc” ở đội U.23 Việt Nam thời HLV Miura. Lâm luôn tự nhận mình có lòng tự tôn dân tộc rất cao và ý thức trách nhiệm cũng rất cao với nghề nghiệp mà anh đang theo đuổi.

Đặng Văn Lâm và dấu ấn đậm nét trong ngày trở lại với tấm băng đội trưởng

Cách đây 5 năm, trận đầu tiên của Lâm trong màu áo đội tuyển Việt Nam là trận gặp Jordan vào ngày 13.6.2017 cũng tại sân Thống Nhất. Trận đấu vào tối 1.6 trên sân Thống Nhất, tuyển Việt Nam thắng Afghanistan 2-0, Lâm được đeo băng đội trưởng. Cảm giác lần đầu được gánh trọng trách khiến Lâm phấn khích không ngừng. Anh vui đến nỗi vài tiếng sau trận đấu, lúc gặp bạn bè và cùng đồng đội đi ăn khuya, dù đã thay áo mà vẫn còn khư khư đeo cái băng xanh có in chữ C (captain - đội trưởng) trên cánh tay. Có lẽ không khó để giải thích về “hành động” khác thường ấy của Lâm. Lâm muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp, rất đẹp cho riêng mình, càng lâu càng tốt. Trong trận, Lâm chơi tuyệt hay, ra vào hợp lý và có những pha cứu thua kinh điển, xử lý bóng bằng tay và bằng chân đều điêu luyện. Lâm là một trong 3 cầu thủ được đội chấm điểm cao nhất.

Xem Đặng Văn Lâm thi đấu xuất thần trong ngày trở lại tuyển Việt Nam

Lâm cho biết: “Mặc dù đây chỉ là trận giao hữu nhưng cảm xúc rất tuyệt vời. Rất lâu đội không thi đấu ở sân Thống Nhất. Sân đấu này mang đến nhiều cảm xúc cho riêng tôi. Trận gần nhất ở sân Thống Nhất chính là trận ra mắt đội tuyển quốc gia của tôi. Còn trận này, thầy Park đã tin tưởng trao băng đội trưởng. Tôi xin cảm ơn thầy cũng như người hâm mộ. Khi mang băng đội trưởng, tôi đã hôn lên tấm băng. Nó khiến tôi có ít nhiều áp lực nhưng cũng mang đến sự tự tin. Tôi rất vui và hạnh phúc”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.