Làm thế nào để "cưa đổ" một cô gái?

29/01/2005 16:41 GMT+7

* Anh Bồ Câu ơi, nhóm bạn chơi chung tụi em hôm nọ rủ nhau đi hát. Trong nhóm, em thầm yêu một người. Hôm đó, em chọn bài Lời của gió , mời "người đó" song ca nhưng "người đó" không hát, chỉ nhẩm theo mấy câu cuối cho vui thôi. Nhưng không biết vô tình hay cố ý mà sau đó "người đó" lại chọn bài Ảo mộng tình yêu và người song ca chính là em.

Như vậy là sao hở anh? Có phải "người đó" muốn em biết là em không thể tiến tới với "người đó" không? Em phải làm gì đây hở anh? (alex_mark@netcenter-vn.net)

- Nếu cô ta hát bài Ảo mộng tình yêu, lẽ ra em phải hát tiếp bài Giết người trong mộng cho cô ta hoảng chơi. Nhưng theo anh thì chắc em "có tật giật mình", chứ không hẳn cô ta hát bài đó để "trù dập" em đâu. Biết đâu cô ta chẳng muốn nói tình yêu là ảo mộng, ai yêu cô ta thì phải ráng... biến nó thành hiện thực đời đời bền vững. 

*Nếu một cô gái không yêu mình, sự kiên trì đeo đuổi có giúp mình "cưa đổ" được cô ta không hở anh? (buon mot minh, yahoo)

- Nếu cô ta hát bài Ảo mộng tình yêu, lẽ ra em phải hát tiếp bài Giết người trong mộng cho cô ta hoảng chơi. Nhưng theo anh thì chắc em "có tật giật mình", chứ không hẳn cô ta hát bài đó để "trù dập" em đâu. Biết đâu cô ta chẳng muốn nói tình yêu là ảo mộng, ai yêu cô ta thì phải ráng... biến nó thành hiện thực đời đời bền vững.

- "Cưa đổ" ư? Sự kiên trì có thể giúp con người ta cưa đổ một gốc cây, thậm chí một... quả núi, nhưng chưa chắc đã "cưa đổ" được một trái tim. Trong tình yêu, sự kiên trì không phải luôn luôn là chiếc đũa thần. Có khi nó đem lại thành công, nhưng cũng có lúc nó biến mình thành kẻ ngốc.

* Anh Bồ Câu ơi, có cách nào để em tới nhà cô ấy mỗi ngày mà cô ấy không khó chịu không hở anh? (nguyen huynh, yahoo)

- Dễ ợt. Em bỏ hết công việc hiện nay đi. Rồi cố xin làm một chân giao báo.

* Có phải tiền bạc làm cho tình yêu mất đi sự thơ mộng? (dep va xinh, yahoo)

- Chưa hẳn. Nếu túng thiếu, tình yêu chắc gì đã thơ mộng hơn. Vấn đề không phải ở bản thân tiền bạc mà là thái độ đối với tiền bạc. Nếu chúng ta quá coi trọng nó thì dù giàu hay nghèo, ta vẫn thành nô lệ của nó. Và tình yêu sẽ không tìm thấy bất cứ cơ may nào để tỏa sáng.

* Anh Bồ Câu ơi, em nên làm gì tiếp theo nếu tình cờ quen một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh mình trên máy bay? (mailinh, yahoo)

- Không nên làm gì hết. Khi máy bay đang bay, mọi sự manh động đều gây nguy hiểm em à.

* Thế nào là một tình yêu thắng lợi? (Trần Văn Doanh, Vũng Tàu)

- Đó là khi đến một ngày cô ta gọi em là... "bố thằng cu"!

Anh Bồ Câu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.