Công tác xã hội trong trái tim tôi

Làm thiện nguyện từ chính đồng tiền của mình

05/08/2024 07:00 GMT+7

Chị Nguyễn Thị Diệu (40 tuổi), chủ hãng sản xuất nước đá Phương Diệu (ở ấp K10, xã Phú Hiệp) và cửa hàng xăng dầu Nguyễn Diệu (ở xã Phú Đức) - 2 xã thuộc H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, là tấm gương sáng trong hoạt động thiện nguyện xã hội, luôn được nhiều người thương yêu, quý trọng.

Nhân dịp khai trương cửa hàng xăng dầu Nguyễn Diệu mới đây, chị Diệu đã xuất trên 100 triệu đồng mua 300 phần quà (mỗi phần gồm 20 kg gạo, 1 áo thun và 1 nón) để tặng cho 300 hộ khó khăn, người già neo đơn và người bán vé số nghèo. Việc làm thiện nguyện này đã được chị thực hiện trong hơn 10 năm nay.

"Xuất phát từ tâm! Khi mình thấy người ta nghèo khổ tội nghiệp thì tâm mình nổi lên ý định là mình giúp được gì mình giúp", chị Diệu vui vẻ chia sẻ cơ duyên đến với việc làm thiện nguyện của mình.

Với tấm lòng nhân ái và luôn được chồng cùng 3 con ủng hộ, giúp sức nên trong những năm qua, chị đã làm nhiều về công tác nhân đạo, từ thiện xã hội bằng chính tiền, vật chất của gia đình mình chứ không vận động ai. Các hoạt động chủ yếu gồm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh vươn lên hòa nhập cộng đồng; sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn, cất tặng nhà tình thương, hỗ trợ chi phí điều trị cho những bệnh nhân nghèo trong và ngoài địa phương.

Làm thiện nguyện từ chính đồng tiền của mình- Ảnh 1.

Chị Diệu trao quà cho các hộ gia đình khó khăn ở xã Hiệp Phú

T.T.T

Chị Diệu bày tỏ: "Làm từ thiện ai cũng ủng hộ hết trơn. Đặc biệt ở xã mấy anh em giúp đỡ nhiệt tình lắm. Mình làm từ thiện là từ tiền của mình làm ra, chứ không nhận của ai dù chỉ một ngàn hay một trăm đồng. Nói chung, quy ra bình quân như năm nay cũng ít thôi, khoảng 100 triệu đồng. Còn như lúc dịch bệnh, dân khổ nhiều thì mình cho khoảng gần cả tỉ đồng. Ngoài ra, mình còn đóng góp vào Quỹ vì người nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới…".

Bà Đặng Thị Kim Quyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Hiệp, nhận xét: "Nói về chị Diệu, người dân ở đây thường gọi là chị Phương Diệu. Chị là một hội viên phụ nữ rất giàu lòng hảo tâm. Ví dụ, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, chị Diệu đã sẵn lòng dành ra một số tiền ủng hộ, cùng với Mặt trận Tổ quốc mua vắc xin hỗ trợ địa phương để chung tay phòng chống dịch. Chị Diệu rất nhiệt tình trong công tác thiện nguyện như: làm đường, xây cầu, hỗ trợ người khó khăn; phát gạo, mì và nhiều phần quà hỗ trợ cho bà con nghèo ở địa phương. Chị Diệu đã được UBND xã Phú Hiệp tặng giấy khen. Chị là nhân tố tiêu biểu trong công tác từ thiện, là một tấm gương để mọi người học tập noi theo".

Chị Nguyễn Thị Diệu hiện đang sống thật đầm ấm và hạnh phúc bên chồng và 3 đứa con ngoan, hiền, học khá, giỏi. Con trai lớn đang học năm thứ ba Trường ĐH Y dược. Con gái kế vừa tốt nghiệp THPT và đặt mục tiêu thi vào Trường ĐH Luật. Con út có ước mơ làm công an. Chị Diệu bộc bạch: "Ước muốn của tôi là mong 3 đứa con lớn lên noi gương mẹ để giúp đỡ những người nghèo khổ hơn…".

Nghĩa cử công tác xã hội cao đẹp của chị Nguyễn Thị Diệu đã góp phần không nhỏ trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh của địa phương.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.