Lamine Yamal: Ngôi sao chiếu sáng khu phố Rocafonda

Văn Trình
Văn Trình
12/07/2024 16:35 GMT+7

Mỗi khi ăn mừng, Lamine Yamal thường dùng tay tạo ra số 304. Đó là một phần mã bưu chính của khu phố Rocafonda - nơi gắn liền với tuổi thơ của mình. Chưa bước sang tuổi 17, Lamine Yamal đã mang đến những màn trình diễn không tưởng ở EURO, thắp sáng niềm đam mê cho những đứa trẻ nơi đây.

Vẫn chưa đến ngày chung kết EURO, sự hối hả, nhộn nhịp đã bắt đầu tại quán bar El Cordobes ở Mataro (Tây Ban Nha). Tại địa chỉ nhỏ bé nằm ở trung tâm khu phố Rocafonda này, sự phấn khích vẫn chưa tan kể từ khi Lamine Yamal được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha. Cậu bé ngày nào cùng cha chạy loanh quanh khắp khu phố, đã ghi bàn thắng siêu phàm vào lưới đội tuyển Pháp, đưa Tây Ban Nha vào chung kết EURO. Hôm nay (12.7) là ngày đặc biệt với Lamine Yamal. Bởi, Rocafonda vừa hoàn thành một bức tranh trên tường, dành riêng cho Lamine Yamal.

Trên bức tường, hình ảnh Lamine Yamal mặc chiếc áo đấu Barcelona được đóng khung. Đặc biệt, bức ảnh có chữ ký của Yamal. Đây là món quà mà cha anh tặng Serrano, cảm ơn sự ủng hộ của ông ấy trong những năm tháng hai cha con thường đến quán bar, xem bóng đá trước khi Lamine Yamal gia nhập lò La Masia.

Lamine Yamal: Ngôi sao chiếu sáng khu phố Rocafonda- Ảnh 1.

Bức ảnh của Lamine Yamal tại quê nhà

AFP

Rocafonda có khoảng 130.000 người dân, nằm ở Mataro, cách bờ biển Barcelona 30 km. Không chỉ sinh ra ở vùng đất nghèo khó, Lamine Yamal còn thiếu vắng tình thương của gia đình. Sau khi cha mẹ ly hôn, Lamine Yamal sống với cha và ít khi được gặp mẹ. Để khỏa lấp nỗi nhớ, Lamine Yamal chỉ có thể đến thăm bà ngoại và làm bạn với trái bóng tròn.

Mỗi khi Lamine Yamal chơi bóng, người dân ở nơi đây đều biết cậu bé là sự khác biệt. Tuy nhiên, không ai có thể dự đoán được anh sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại EURO.

“Chúng tôi biết anh ấy sẽ chơi cho đội một của Barcelona. Nhưng chúng tôi không ngờ rằng nó lại có sức ảnh hưởng lớn như hiện nay", chủ quán bar Juan Carlos Serrano nói với nụ cười tự hào.

Vừa trở về từ Đức xem trận bán kết, ông Mounir Nasraoui - cha của Lamine Yamal được hàng xóm vây quanh chúc mừng. Điều này làm ông Mounir Nasraoui phấn khích vì đây có lẽ là lần hạnh phúc nhất của ông từ trước đến nay. Ông tự hào: “Tôi đã sống, tận hưởng từng khoảnh khắc trong SVĐ diễn ra trận bán kết. Giống như bất kỳ CĐV Tây Ban Nha nào khác, tôi phát điên lên được. Là một người cha, tôi tự hào, hạnh phúc và biết ơn. Khu phố này tự hào là nơi sinh ra Lamine Yamal”.

Chung kết EURO 2024: Lần đầu cho Anh hay bóng đá tấn công Tây Ban Nha lên ngôi?

Lamine Yamal đã thay đổi diện mạo Rocafond

Cách quán bar vài con phố, ánh nắng chói chang không đủ sức ngăn cản bọn trẻ chơi bóng. Trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Lamine Yamal cũng thường lui tới sân bóng này, dành nhiều giờ tập luyện. Cạnh sân bóng, một bức tranh của Lamine Yamal cùng Nico Williams với thông điệp “Hãy tôn trọng những chàng trai này” thu hút nhiều người ghé thăm. Dường như, mọi người đều muốn được chụp ảnh cùng Lamine Yamal dù cho đó chỉ là… bức tranh.

Lamine Yamal: Ngôi sao chiếu sáng khu phố Rocafonda- Ảnh 2.

Bức tranh của Lamine Yamal cùng Nico Williams xuất hiện cạnh sân bóng khu phố Rocafond

REUTERS

Lamine Yamal: Ngôi sao chiếu sáng khu phố Rocafonda- Ảnh 3.

Với nhiều người dân, những hình ảnh trên khiến họ ngỡ ngàng. Trong nhiều năm qua, Rocafonda luôn là nơi nhận những bình luận tiêu cực của báo chí. Địa điểm có mã bưu chính là 08304, sở hữu lượng dân nhập cư lớn nhất Tây Ban Nha. Thu thập ở đây nằm trong nhóm thấp, tội phạm xuất hiện liên tục. Những đứa trẻ ở Rocafonda thường bị xua đuổi chứ đừng mơ tưởng đến việc được ghé thăm.

Mamadou Sow - một nhân viên phục vụ gần đó giải thích: "Mọi người thực sự hào hứng với Lamine Yamal. Ở đây, chưa có ai mang đến nhiều sự phấn khích đến vậy. Điều đó khiến bọn trẻ càng muốn chơi thể thao và làm những việc tốt hơn”.

Trong khi đó, ông Rocio Escandell, người đứng đầu Hiệp hội cư dân Rocafonda tự hào: "Chúng tôi luôn có tiếng xấu về tội phạm và nhiều vấn đề khác. Việc có một người quan trọng như Lamine Yamal mang đến một góc nhìn khác cho khu phố. Lamine Yamal đã thay đổi diện mạo Rocafonda một cách không tưởng”.

Dù còn nhỏ tuổi, Lamine Yamal luôn biết cách thể hiện sự tôn trọng đối với quê nhà Rocafonda, bất chấp nơi đây có nhiều tai tiếng. Bởi những hành động tri ân của Lamine Yamal, người dân Rocafonda càng yêu quý cầu thủ này hơn.

Lamine Yamal: Ngôi sao chiếu sáng khu phố Rocafonda- Ảnh 4.

Thông điệp Lamine Yamal dành riêng cho quê nhà Rocafonda

AFP

Bên ngoài tiệm bánh mà chú của Lamine Yamal từng quản lý, chủ sở hữu mới Jauad Darraz đang tiến hành cải tạo để có thể mở một quán bar. Nhưng ông cho biết, chắc chắn có một thứ mình không có ý định thay đổi, là bức tranh vẽ Lamine Yamal mặc áo đấu của Barcelona, khoanh tay và ký số 304 dù cho nó đã cũ.

“Chúng tôi sẽ thay đổi mọi thứ ngoại trừ bức tranh. Tôi thích nơi này vì Lamine Yamal đến từ khu phố này. Chúng tôi có một ngôi sao ở đây!”, ông Jauad Darraz cười toe toét khi nhắc đến bức tranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.