Lần cuối cùng về thăm quê nhà của Tổng Bí thư

Những ngày này, không khí bao trùm làng Lại Đà (xã Đông Hội, H.Đông Anh) là sự trầm buồn, cảm giác hụt hẫng, tiếc thương khi quê hương mất đi một người con, đất nước mất đi một vị lãnh đạo lỗi lạc dành cả cuộc đời cho đất nước, cho nhân dân.

Lần cuối cùng về thăm quê nhà của Tổng Bí thư- Ảnh 1.

Cổng làng Lại Đà, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra và lớn lên

ĐÌNH TRƯỜNG

Ngôi nhà, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra và lớn lên đã có nhiều người đến thắp nén tâm nhang, cầu mong cho vị lãnh đạo về nơi cực lạc.

Ông Nguyễn Phú Việt, Bí thư chi bộ làng Lại Đà, chia sẻ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là niềm tự hào của người dân nơi đây. Những lời căn dặn của Tổng Bí thư trong những lần về thăm quê đã trở thành định hướng cho quê hương phát triển từng ngày.

Bạn già làng Lại Đà khóc nghẹn, nhớ thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo ông Việt, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến về thăm quê, thăm lại ngôi nhà ở đầu làng khoảng 2 tuần trước. Hôm đó là ngày mùng 1.6 âm lịch (ngày 6.7 dương lịch).

"Dù biết Tổng Bí thư bị bệnh nặng nhưng hay tin cụ mất vào chiều qua, nhân dân trong thôn, xóm ai cũng có cảm giác hụt hẫng, tiếc thương. Với làng xóm, cụ rất gần gũi, với các cụ trong làng cụ rất tình cảm, hòa đồng", ông Nguyễn Phú Việt nói và cho biết thêm, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, thôn đã phối hợp với UBND xã điều động các đoàn viên thanh niên đến dọn dẹp xung quanh khu nhà thờ của gia đình Tổng Bí thư.

Lần cuối cùng về thăm quê nhà của Tổng Bí thư- Ảnh 2.

Ông Vương Hữu Nguyên, cụ từ đình làng Lại Đà

ĐÌNH TRƯỜNG

Trong khi đó, ông Vương Hữu Nguyên - cụ từ đình làng Lại Đà, chia sẻ trước đây, mỗi dịp về quê, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều ra đình thắp hương và gặp gỡ các cụ cao niên. Mỗi dịp lễ tết, nếu không về quê được, Tổng Bí thư đều gửi lời hỏi thăm, động viên các cụ cao niên trong làng.

Tổng Bí thư từng nói "về đây, tôi chỉ là người con, người dân của làng"

Còn ông Nguyễn Phú Nghị (78 tuổi, em họ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng), cho biết, khi nhận được thông tin về vị lãnh đạo của đất nước qua đời vào chiều qua (19.7), bà con trong dòng tộc, thôn xóm ai cũng xót thương cho một người con đã dành cả cuộc đời để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Lần cuối cùng về thăm quê nhà của Tổng Bí thư- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Phú Nghị (78 tuổi, em họ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)

ĐÌNH TRƯỜNG

Trong ký ức của ông Nghị, mỗi lần về quê gặp gỡ anh em, họ hàng, khi ai gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "ông này, ông kia", cụ đều không nhận. Thay vào đó, Tổng Bí thư nói "về đây, tôi chỉ là người con, người dân của làng".

Ông Nghị rất hiểu tính cách của Tổng Bí thư vì hồi nhỏ cùng nhau lớn lên trong làng Lại Đà. Ông cho rằng, Tổng Bí thư là người rất cởi mở, điềm đạm khi nói chuyện. "Tất cả lời ăn, tiếng nói, cử chỉ của anh luôn chuẩn mực", ông Nghị nhớ lại.

Ông Lê Thế Chuyên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hội, cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người rất giản dị, gần gũi, người con ưu tú của quê hương, luôn dành cho quê hương những tình cảm rất sâu nặng.

"Trước đây, trong những lần về thăm quê, chính quyền địa phương có ý tổ chức đón tiếp, nhưng ông không đồng ý cho xã đón tiếp long trọng", ông Chuyên nói.

Theo ông Chuyên, trên các cương vị khác nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, căn dặn Đảng bộ và nhân dân xã Đông Hội phải luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục đào tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nhằm xây dựng quê hương Đông Hội ngày càng giàu đẹp văn minh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.