Lần đầu giành HCV SEA Games rồi về sinh con

11/05/2022 07:25 GMT+7

Nếu thua lượt đấu cuối cùng, tấm HCV SEA Games 31 sẽ tuột khỏi tầm tay. Tô Thị Trang hít thở sâu rồi bước vào thảm đấu...

Trong thử thách giành tấm HCV đầu tiên của đội tuyển kurash Việt Nam vào chiều qua, trọng trách được đặt lên vai cô gái trẻ lần đầu dự SEA Games 31 Tô Thị Trang (hạng 48 kg nữ).

Tô Thị Trang giành HCV SEA Games, nụ hôn ngọt ngào và chuyện chồng bị “phế” võ công

Trang năm nay 23 tuổi, tập judo từ năm 11 tuổi rồi chuyển sang kurash. Người Trang mảnh mai nhưng lại dẻo dai, có sức mạnh và tốc độ, tuy nhiên đòn thế của Trang không được đa dạng. Vì thế khi điền tên Trang vào danh sách dự SEA Games 31, ban huấn luyện hơi phân vân vì hạng cân của cô có đối thủ rất mạnh người Myanmar Su Khin Khin - ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Nhưng cuối cùng Trang vẫn có mặt ở đại hội và đúng là duyên trời định, cô gặp ngay Su Khin Khin ở lượt đấu thứ nhất.

Tô Thị Trang (trái) đem về chiếc HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31

Đậu Tiến Đạt

Nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội) hôm qua rất đông, khán giả hò reo cuồng nhiệt. Không khí ngột ngạt và căng thẳng. Trang vào trận với tâm thế hơi run. Nhưng cái run ấy qua đi rất nhanh. Cô biết mình không mạnh bằng Su Khin Khin nên cố gắng ra đòn nào chắc đòn đấy. Khin Khin có lẽ bị bất ngờ nên phòng thủ không an toàn. Trận căng nhất, Trang thắng. Bước vào lượt đấu tiếp theo, Trang thắng dễ đối thủ và cũng là đồng đội của cô - Võ Thị Thùy Dương. Ở trận thứ 3, Trang thua chóng vánh trước Kumlert (Thái Lan), thua nhanh đến mức mà kết thúc ngày thi đấu hôm qua, Trang bảo: “Ôi, tôi không hiểu sao mình lại thất bại tuyệt đối chỉ trong vòng 1 nốt nhạc. Cũng choáng váng lắm. Cơ hội giành vàng thấp đi dù mình đã thắng 2 trận. Chỉ còn trận cuối mà thôi”. Trận cuối, Trang gặp Aclopen (Philippines) - đối thủ cũng vừa thắng 2 trận. Nếu ai thắng sẽ vô địch. Lúc này không khí ở nhà thi đấu không làm cô căng thẳng nữa. Cô đã bắt nhịp được. Và thắng. Giành vàng!

Gia đình cô ở Đông Anh đến nhà thi đấu xem cô thắng rồi thua, rồi thắng, và dì cô cứ ôm lấy cô khóc nức nở. Trang cũng khóc. Khuôn mặt tươi duyên, xinh xắn, rạng ngời hạnh phúc. Trang nói cô tặng bố mình tấm HCV quý giá này. Ông đang bị ốm. “Bố ơi, bố khỏe cho con vui nhé. Hôm nay con giành vàng về cho bố đây”, Trang thốt lên. Trang vừa lập gia đình năm ngoái, chồng cô là võ sĩ môn muay. Ông Lê Hữu An, phụ trách môn kurash Tổng cục TDTT, nói có thể sau tấm HCV SEA Games đầu tiên của cuộc đời, Trang sẽ tạm biệt đội tuyển kurash để sinh con.

Kurash đem về 4 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam

Ngoài HCV của Trang, cũng trong chiều qua, đội kurash giành thêm 3 tấm HCV nữa, do công của Phạm Nguyễn Hồng Mơ hạng 52 kg nữ (cô chỉ thua 1 trận sau khi đã thắng 3 trận, trong đó có trận thắng quan trọng trước đối thủ cực mạnh mang hai dòng máu Pháp - Thái Lan); Bùi Minh Quân (hạng 81 kg nam) sau khi thắng Lertsirisombut (Thái Lan), Castro (Philippines), Trần Thanh Hiển (Việt Nam); Trần Thương (hạng 90 kg nam) sau khi thắng các VĐV Malaysia, Philippines và Việt Nam. Quân và Thương từng giành HCV Games 30.

Hôm qua cũng là ngày thi đấu thứ 3 của môn nhảy cầu và Việt Nam giành thêm 1 HCĐ nội dung đôi nam cầu cứng 10 m của Nguyễn Quang Đạt và Đặng Hoàng Tú Cờ vua: Nguyễn Ngọc Trường Sơn đạt 1,5 điểm (1 thắng, 1 hòa), Trần Tuấn Minh 1 điểm (1 thắng, 1 thua) sau 2 ván cờ tiêu chuẩn nam. Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm cùng 1,5 điểm sau 2 ván cờ tiêu chuẩn nữ.

L.P - Lê Tân - Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.