Lần đầu tiên Thảo Cầm Viên Sài Gòn mừng thọ 'bà lão' voi Chuông

Phan Diệp
Phan Diệp
11/08/2024 14:55 GMT+7

Sáng 11.8, hàng trăm người tham quan Thảo Cầm Viên vô cùng thích thú khi bất ngờ được dự tiệc mừng thọ 'bà lão' voi Chuông (65 tuổi) - cá thể voi lớn tuổi nhất tại đây.

"Bà lão" voi tên Chuông là cá thể voi lớn tuổi nhất ở Thảo Cầm Viên, nay đã 65 tuổi, tên cúng cơm là Trichkhom. Voi Chuông được những nài voi đưa từ Campuchia về Thảo Cầm Viên khi mới 15 tuổi. Khi đó, voi còn khỏe nên đã được dẫn về bằng đường bộ.

Lần đầu tiên Thảo Cầm Viên Sài Gòn mừng thọ 'bà lão' voi Chuông- Ảnh 1.

Dịp mừng thọ 65 tuổi, voi Chuông được thưởng thức bữa tiệc rau củ quả với toàn những món yêu thích như: mía, xà lách, dưa hấu, cà rốt…

Phan Diệp

Hàng trăm người thích thú dự mừng thọ "bà lão" voi lớn tuổi nhất Thảo Cầm Viên

Lần đầu tiên Thảo Cầm Viên Sài Gòn mừng thọ 'bà lão' voi Chuông- Ảnh 2.

Tiệc mừng thọ cho voi Chuông thu hút hàng trăm lượt khách tham gia trong buổi sáng 11.8.

Phan Diệp

Lần đầu tiên Thảo Cầm Viên Sài Gòn mừng thọ 'bà lão' voi Chuông- Ảnh 3.

Ngoài ra, sự kiện còn hướng đến ngày Voi thế giới 12.8. Đây là dịp để các tổ chức và cá nhân cùng nhau lên tiếng về các vấn đề gây hại cho loài voi.

Phan Diệp

Lần đầu tiên Thảo Cầm Viên Sài Gòn mừng thọ 'bà lão' voi Chuông- Ảnh 4.

Mỗi cá thể voi ở Thảo Cầm Viên tiêu thụ khoảng 100 kg cỏ, ngoài ra còn có cà rốt, cà chua, bí đỏ, khoai lang, bắp, chuối, cám, mía, cành cây non, cam, thanh long, dưa hấu… Trong hình là thức ăn chuẩn bị cho bữa tiệc mừng thọ.

Phan Diệp

Lần đầu tiên Thảo Cầm Viên Sài Gòn mừng thọ 'bà lão' voi Chuông- Ảnh 5.

Một bạn trẻ viết lời mừng thọ tới "bà lão" voi Chuông.

Phan Diệp

Mừng thọ 'lão bà' voi Chuông ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Lần đầu tiên Thảo Cầm Viên Sài Gòn mừng thọ 'bà lão' voi Chuông- Ảnh 6.

Voi Chuông thích nghe nhạc, thường thực hiện những bước chân tới, lui theo tiếng nhạc. Lúc còn khoẻ, voi Chuông thường được các nài voi dẫn đi bộ tập thể dục. Voi Chuông đi nhanh, có khi còn chạy một mạch khiến các nài voi chạy theo không kịp.

Phan Diệp

Lần đầu tiên Thảo Cầm Viên Sài Gòn mừng thọ 'bà lão' voi Chuông- Ảnh 7.

Tại bữa tiệc, các sản phẩm làm từ giấy phân voi chỉ có ở Thảo Cầm Viên được bày bán. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển ủng hộ Trung tâm bảo tồn voi ĐắkLắk.

Phan Diệp

Lần đầu tiên Thảo Cầm Viên Sài Gòn mừng thọ 'bà lão' voi Chuông- Ảnh 8.

Các thành viên quản tượng thuộc tổ chăm sóc voi ở Thảo Cầm Viên cũng hướng dẫn những con voi khác thực hiện một số động tác như nhấc chân, đi bộ vòng quanh, huơ vòi chào đón khách.

Phan Diệp

Lần đầu tiên Thảo Cầm Viên Sài Gòn mừng thọ 'bà lão' voi Chuông- Ảnh 9.

Voi Chuông hiện sinh sống cùng 3 cá thể voi khác tại một khu vực rộng, nhiều tán cây xanh trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, sát với kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Phan Diệp

Lần đầu tiên Thảo Cầm Viên Sài Gòn mừng thọ 'bà lão' voi Chuông- Ảnh 10.

Một thành viên tổ chăm sóc voi đang tắm cho "bà lão" Chuông.

Phan Diệp

Lần đầu tiên Thảo Cầm Viên Sài Gòn mừng thọ 'bà lão' voi Chuông- Ảnh 11.

Ông Đỗ Thanh Hải (thứ 2, bên phải) - Tổ trưởng tổ chăm sóc voi chia sẻ, voi Chuông tính tình rất hiền, điềm đạm. So với 3 cá thể voi khác được nuôi ở Thảo Cầm Viên, voi Chuông có vóc dáng nhỏ nhất nhưng được những con còn lại xem là thủ lĩnh. "Là người chăm sóc voi, thấy chúng sống lâu, khỏe mạnh là niềm vui lớn nhất của tôi".

Phan Diệp



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.