Lần thứ 4 của ông Miura

13/10/2015 10:51 GMT+7

(TNO) Cuộc đối đầu Thái Lan đêm 13.10 là lần thứ 4 của ông Miura, sau 3 trận từ giao hữu cho đến gặp nhau chính thức ở cấp độ U.23 hay đội tuyển quốc gia đều thua các học trò Kiatisak.

(TNO) Cuộc đối đầu Thái Lan đêm 13.10 là lần thứ 4 của ông Miura, sau 3 trận từ giao hữu cho đến gặp nhau chính thức ở cấp độ U.23 hay đội tuyển quốc gia đều thua các học trò Kiatisak.

HLV Miura sẽ có lần thứ 4 đối mặt người Thái - Ảnh: Minh Tú

Gặp lại tuyển Thái Lan là một canh bạc lớn của ông Miura mà nếu qua mặt Kiatisak, ông sẽ giải tỏa đi rất nhiều lo lắng và giải vây những búa rìu dư luận sau 3 lần là bại tướng của người Thái.

Giải vô địch của Việt Nam có thể chưa sánh bằng Thai-League về quy mô lẫn cách thức tổ chức và một tương lai chưa rõ ràng nhưng để thắng một trận đấu không phải là quá tầm tay. Chính ông Miura cũng tự tin nói rằng khó thắng Thái Lan 4-5 bàn, còn cách biệt một bàn thì làm được.

Lần thứ 4 của ông Miura gây nhiều niềm tin hơn cho giới hâm mộ bóng đá Việt Nam, sau lần các học trò của ông đá ngang ngửa với đội trên cơ Iraq và chỉ chịu hòa 1-1 do thiếu may mắn bởi bàn thua penalty nghiệt ngã ở giây cuối.

Đội tuyển Việt Nam trong cuộc tái ngộ Thái Lan vẫn nằm ở thế kèo dưới, không chỉ trên bảng xếp hạng FIFA kém hơn đối thủ, mà còn ở vị trí thứ 3 bảng F so với hạng nhất và trình độ của nhiều cầu thủ khách nhỉnh hơn như thú nhận của HLV Miura.

Thậm chí, trong cả những lời tuyên chiến và thách đấu trước giờ ra sân, đội tuyển Thái Lan cũng mạnh miệng hơn thầy trò Miura. Ví như trợ lý của Kiatisak ở cuộc họp báo đã “mời mọc” chủ sân Mỹ Đình hãy chơi đôi công để trận đấu hấp dẫn hơn mà không nên co cụm phòng ngự như trận lượt đi.

Trước đó, tài năng trẻ Chanathip còn mỉa mai đội tuyển Việt Nam có lối chơi “đặc sản” chém đinh chặt sắt và hãnh diện khoe góp mặt cả trong 3 lần đánh bại đối thủ.

HLV Miura bắt tay Nguyên Mạnh sau trận gặp Iraq - Ảnh: Minh Tú

Người Thái tự tin đến mức tự mãn cũng không phải vô lý bởi trong 20 lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam suốt 20 năm qua, họ thắng đến 14, hòa 4 và chỉ chịu thua 2 lần.

Riêng ông thầy trẻ Kiatisak luôn tươi cười hòa nhã và nhìn nhận đội tuyển Việt Nam rất mạnh trên sân nhà nhưng vẫn khẳng định Thái Lan sẽ tiếp tục bỏ túi 3 điểm.

Kiatisak tin mình hiểu biết về đối phương rõ hơn ngược lại, khi anh từng có hơn 10 năm lăn lộn ở V-League và luôn nhìn nhận đẳng cấp của Thai-League cao hơn.

Minh chứng cho điều này là trong trận giao hữu trước thềm vòng loại U.23 châu Á, thầy trò Miura từng thua 1-3 tại Bangkok và tại vòng loại World Cup 2018, đàn anh đội tuyển Việt Nam lại thua Thái Lan 0-1.

Còn ở trận cuối vòng bảng SEA Games 28 không có mặt Kiatisak, đội tuyển U-23 Thái Lan đá bằng đội hình hai giống như U.23 Việt Nam vẫn thừa sức thắng 3-1 rồi sau đó leo lên ngôi vô địch.

Bóng đá Thái Lan 3 năm qua dưới thời Kiatisak đã dần khẳng định vị thế của mình khi đang là đương kim vô địch SEA Games lẫn giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup), vào đến bán kết ASIAD 2014,

Thế nhưng điều đó không có nghĩa đội tuyển Thái Lan dễ dàng bắt nạt chủ sân Mỹ Đình trong 90 phút đêm 13.10.

Hy vọng ông Miura trong lần thứ 4 tái ngộ với bóng đá Thái Lan sẽ xua đi nỗi ám ảnh là người đến sau…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.