Lan tỏa trên mạng xã hội: Còn bên nhau là còn yêu thương

11/03/2023 09:52 GMT+7

"Bố em bị ung thư phổi 3 năm rồi, mẹ đang hôn mê. Nhờ chị chụp giúp em tấm ảnh bố tặng hoa cho mẹ. Em sợ rất có thể không còn cơ hội nữa"…

Nhận tin nhắn của anh Nguyễn Ngọc Sơn (28 tuổi, quê Thái Nguyên), điều dưỡng Trần Mai Cẩm Tú, Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện (BV) Trung ương Thái Nguyên lặng đi vì xúc động. Không nói gì, chị cầm máy ảnh vào Phòng Hồi sức tích cực, ghi lại khoảnh khắc người chồng tặng hoa hồng cho vợ đang nằm thở máy.

KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG

Những bức ảnh về người đàn ông với gương mặt khắc khổ, tay cầm bông hoa hồng tặng người vợ đang nằm hôn mê, dây nhợ quấn quanh đầu được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động, cầu mong bình an cho cả gia đình.

Kể về khoảnh khắc chụp những bức ảnh nói trên, điều dưỡng Cẩm Tú nhớ lại: "Người đàn ông trung niên ngượng ngùng, rụt rè cầm hoa tặng vợ. Đây là môi trường hồi sức người nhà không được vào lâu nên tôi chụp xong rồi dành thêm cho chú gần 5 phút để động viên cô".

Lan tỏa trên mạng xã hội: Còn bên nhau là còn yêu thương  - Ảnh 1.

Bức ảnh người chồng tặng hoa cho vợ đang thở máy khiến nhiều người xúc động

NVCC

Chứng kiến giây phút người đàn ông lam lũ cả đời lần đầu cầm hoa tặng vợ đang hôn mê, chị Cẩm Tú cũng nghẹn ngào. Theo tác giả các bức ảnh, khi nhập viện, bệnh nhân vẫn còn nhận thức được, nhưng 1 tiếng sau đó tri giác giảm, được đặt ống duy trì hô hấp và chỉ định mổ cấp cứu. Hiện tình trạng bệnh nhân cải thiện hơn, nhưng vẫn đang phụ thuộc máy thở, dự kiến điều trị dài ngày.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Sơn cho biết bố mẹ anh là nông dân, quanh năm làm ruộng, làm chè ở Thái Nguyên. Chưa bao giờ bố anh tặng hoa cho vợ nên khi được con trai đề nghị, ông có đôi chút ngượng ngùng.

"Lúc đưa hoa cho bố, tôi đã khóc vì xúc động, bố thì ngại nhưng tôi nói bố cứ động viên mẹ mau khỏe, mẹ sẽ nghe được. Rồi sau đó nhận những tấm ảnh từ điều dưỡng, bao nhiêu ký ức xưa khi bố mẹ còn khỏe lại ùa về. Tôi sợ không còn cơ hội nữa nên muốn lưu giữ lại hình ảnh đẹp của bố mẹ. Qua đó, mong những người đau ốm sớm vượt qua bệnh tật, những ai còn người thân thì hãy trân trọng cơ hội còn được bên nhau", anh Sơn bày tỏ.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Còn bên nhau là còn yêu thương  - Ảnh 2.

Với anh Sơn, bố mẹ mạnh khỏe là điều hạnh phúc nhất

BỐ MẸ KHỎE LÀ ĐIỀU HẠNH PHÚC NHẤT

Anh Sơn cho biết, năm 2020, bố anh phát hiện ung thư phổi và trải qua nhiều đợt truyền hóa chất, giờ ông đã có thể tự làm việc nhà. Đến năm 2021, mẹ anh phải mổ u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Là con trai lớn trong nhà, em gái còn đi học, anh đã miệt mài cày cuốc, vay mượn để chữa trị cho bố mẹ. Năm vừa qua, với công việc ở Hà Nội kết hợp nuôi thêm gà, lợn ở nhà, anh đã trả hết số tiền vay mượn. Cuộc sống tưởng chừng dần ổn định thì ngày 4.3 vừa qua, mẹ anh bất ngờ bị đột quỵ với bệnh nền huyết áp, tiểu đường.

"Tôi đang xin công ty làm việc online trong những ngày này để có thời gian chăm sóc mẹ. Động lực để tôi vượt qua khó khăn là bố mẹ. Bố mẹ mạnh khỏe là điều hạnh phúc nhất, tôi làm mọi thứ chỉ cố gắng duy trì cho bố mẹ cuộc sống lâu dài nhất", anh nói.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Còn bên nhau là còn yêu thương  - Ảnh 3.

Người con trai hiếu thảo vẫn còn nhớ lần đầu tiên mua tặng mẹ bông hoa hồng ngày 8.3 đã bị mẹ mắng vì "lãng phí", nhưng nhìn mẹ vui, anh hiểu bông hồng có ý nghĩa như thế nào với người sinh ra mình. Lần khác, anh mua bánh kem về tặng mẹ ngày Quốc tế Phụ nữ, đi nửa đường hộp bánh bị rơi, bánh dính hết vào hộp. Về đến nhà mở ra, ai cũng cười rồi hạnh phúc ngồi ăn cùng nhau.

Anh tâm sự: "Năm đầu tiên đi làm tôi đã dành dụm mua tặng mẹ đôi bông tai vàng 1 chỉ - điều mẹ thích từ lâu. Tuy nhiên, khi bố bệnh, mẹ đã phải bán đi để xoay xở. Bố tôi chưa bao giờ tặng hoa cho mẹ nhưng luôn chăm sóc mẹ một cách rất thực tế như lo bếp núc, nhà cửa khi mẹ bệnh. Do vậy, khi nhận ảnh từ chị điều dưỡng, bao nhiêu ký ức xưa khi bố mẹ còn khỏe mạnh lại ùa về, tôi không mong gì hơn ngoài bình an cho gia đình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.