- Anh kinh doanh mặt hàng gì?
- À, anh không thể ra ngoài "kênh" kinh doanh những mặt hàng vô hình.
- Mặt hàng vô hình ? Là cái gì vậy?
- Anh kinh doanh "tin gửi".
- Em chưa hiểu lắm.
- Chẳng hạn thế này, em đang muốn trúng thầu một dự án nào đó, nhưng em biết là khó, thậm chí không thể. Anh sẽ giúp em.
- Bằng cách nào?
- Anh sẽ giúp em để có một "tin gửi nặng ký". Gửi đúng địa chỉ. Bù lại, em sẽ "gửi" cái gì "nhẹ nhẹ nặng nặng" ấy, cũng đúng địa chỉ. Mọi việc sẽ ngon như ăn... tôm hùm: em trúng thầu.
- Em hiểu rồi. Nhưng như thế, người "gửi tin" đâu phải là anh ?
- Chú mày chậm khôn lắm! Nếu không có cái "điện thoại di động" là anh, thì chú mày làm sao có được "tin gửi" đó. Anh hữu hình làm cầu nối cái vô hình.
- Nghe triết học quá, anh Băm!
- Thì đúng rồi, kinh doanh phải bắt đầu bằng triết lý...
L.L
Bình luận (0)