Làng hoa Cái Mơn bắt đầu khoe sắc, chờ người đến 'check-in'

Tấn Đạt
Tấn Đạt
04/01/2022 08:45 GMT+7

Làng hoa Cái Mơn, Bến Tre đang từng ngày khoe sắc rực rỡ. Nhiều bạn trẻ đã đến đây chụp hình và 'check-in'.

Làng hoa Cái Mơn bắt đầu khoe sắc rực rỡ trước Tết Nguyên đán

Ngọc Trường

Làng hoa Cái Mơn là tên gọi chung cho các xã như Vĩnh Thành, Long Thới, Phú Sơn… thuộc huyện Chợ Lách, Bến Tre. Nơi đây tập trung trồng nhiều hoa như: Cúc mâm xôi, hoa giấy, mào gà và vô số loại hoa khác. Sau hơn nửa năm chịu sự ảnh hưởng vì dịch Covid-19, nay những người nông dân đang phấn khởi chuẩn bị cung cấp ra thị trường số lượng hoa kiểng lớn dịp Tết 2022 sắp tới.

Thu hút ngay từ cái nhìn ban đầu

Trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương Lịch 2022, chúng tôi quyết định về làng hoa Cái Mơn để vui chơi và chụp hình. Xuất phát từ TP.HCM, chúng tôi mất khoảng 3,5 tiếng để đến làng hoa kiểng Cái Mơn bằng xe gắn máy.

Chạy dọc theo quốc lộ 1A, qua Long An, Mỹ Tho, đến TP.Bến Tre, qua cầu Hàm Luông – quốc lộ 60 vào địa phận thị trấn Mỏ Cày, rẽ phải quốc lộ 57. Tiếp tục đi theo con đường trải nhựa là đến được các xã chuyên trồng hoa ở Chợ Lách.

Những bông hoa rực rỡ xen kẽ hàng dừa xanh rì tạo nên một khung cảnh nên thơ

Ngọc trường

Những ngày này, trên khắp các nẻo đường ở Huyện Chợ Lách, những chậu hoa giấy đa dạng màu sắc với cam, trắng, hồng bung nở trong ánh nắng hòa cùng màu đỏ rực của hoa mào gà hay sắc vàng của mâm xôi lấp ló chờ ngày bừng nở. Tất cả tạo nên một màu khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

Con đường hoa giấy ở Chợ Lách

tấn đạt

Chàng trai 9X, Lữ Duy Tường (24 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM), thành viên trong nhóm, không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp của làng hoa này. Tường liên tục ghi lại nét đẹp của làng hoa trong máy ảnh nhỏ của mình.

“Tôi rất thích cái cảm giác được vi vu trong những con đường làng quanh co uốn lượn, hai bên tràn ngập các vườn ươm hoa rực rỡ cứ nối nhau chạy dài. Len lỏi vào sâu bên trong làng, tôi bắt gặp hình ảnh mấy cái lò gạch cũ đã nhuốm màu thời gian với những dây leo um tùm và ngay bên cạnh lò là một khu vườn ươm rộng lớn. Khung cảnh nhìn cứ như tranh vẽ, tôi bị thu hút ngay từ cái nhìn ban đầu”, Tường chia sẻ.

Lò gạch cũ "gây sốt" người trẻ tại làng hoa Cái Mơn

Tấn Đạt

Người trẻ không thể bỏ qua địa điểm lò gạch cũ ở xã Phú Sơn, Chợ Lách khi đến đây vui chơi

Tấn Đạt

Tại làng hoa, chúng tôi được dịp dạo quanh các khu vườn. Hỏi thăm và chuyện trò cùng các cô, chú đang chăm tỉa cho vườn, tìm hiểu quá trình ươm giống, nuôi hoa để có được những chậu hoa rực rỡ sắc màu cho mùa tết mỗi năm. Nghề trồng hoa cũng lắm thăng trầm với những biến động của thị trường, nhất là đợt dịch năm nay.

Hàng ngàn chậu hoa giấy đang chuẩn bị đem bán cho thương lái

Tấn Đạt

“Tôi rất mê chụp ảnh nên đến đây tôi không kìm lòng được, cứ mải mê hết góc ảnh này tới góc ảnh khác, có lẽ đây là lần đầu tôi chụp hoa nhiều đến như vậy. Tôi thích mấy luống hoa được trồng theo hàng lối, thẳng tắp và đều đặn, phân ra từng khúc một, nhìn đã mắt vô cùng, cộng với khung cảnh lò gạch xưa cũ cứ làm tôi ấn tượng mãi. Đây là một làng hoa trù phú, yên bình và đầy sức sống”, Tường chia sẻ thêm.

Khoảng hai tuần nữa làng hoa Cái Mơn sẽ tấp nập cảnh mua bán

duy tường

Mong cái tết an lành

Anh Nguyễn Ngọc Trường, 32 tuổi, làm việc tại ngân hàng Sacombank ở Bến Tre, cũng dạo quanh và không quên ghi lại những nét đẹp của cánh đồng hoa rực rỡ xen lẫn trong màu xanh của dừa tại làng hoa Cái Mơn này dịp đầu năm 2022.

Cánh đồng hoa cúc mâm xôi

ngọc trường

Nét đẹp rực rỡ của làng hoa

ngọc trường

Anh Ngọc Trường cho biết rất vui và hạnh phúc khi thấy làng hoa quê anh phát triển từng ngày và đặc biệt là khoe sắc thắm trước dịp Tết Nguyên Đán 2022.

Không chỉ riêng làng hoa, anh còn thường xuyên đi chụp hình những nét đẹp bình dị của quê hương, đăng tải lên các trang mạng xã hội để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Hoa mào gà đỏ rực trước 1 tháng đến Tết Nguyên Đán 2022

ngọc trường

“Bà con nơi đây rất thân thiện. Khi đến 'check-in' các bạn phải xin phép chủ vườn, hạn chế đụng hoặc làm ảnh hưởng đến chậu hay cây của bà con. Vì quá trình chăm sóc một chậu cúc mâm xôi rất cực, từ lúc cây con đến thành phẩm là 6 tháng hơn”, anh Ngọc Trường thông tin.

Tiểu thương, người dân bắt đầu đến đặt hoa kiểng ngày tết

tấn đạt

Cô Nguyễn Thị Hồng, 56 tuổi, ở xã Phú Sơn, Chợ Lách, cho hay hơn mấy tháng trước bà con nơi đây ai cũng hồi hộp, thấp thỏm vì dịch Covid-19. Nhiều hộ không biết có nên trồng hoa cho dịp tết 2022 hay không. Còn gia đình cô phải giảm từ 5.000 chậu cúc mâm xôi xuống còn 3.500 chậu vì sợ… không bán được.

Nhiều người dân trồng hoa nơi đây vui mừng khi kinh tế dần phực hồi trở lại

duy tường

Hiện nay, dịch Covid-19 ở địa phương cơ bản đã được kiểm soát nên việc đi lại, vận chuyển hoa, kiểng trên địa bàn đã phục hồi trở lại. Trong đó, các thương lái gần xa đã trở lại tìm kiếm, đặt hàng thu mua hoa, kiểng của người dân ngày càng nhiều.

Nhiều bà con trồng hoa vui mừng khi dịch được kiểm soát

tấn đạt

“Mấy tuần nay tôi mừng lắm vì nhiều thương lái cũng bắt đầu hỏi mua hoa tết. Tôi hy vọng dịch bệnh được kiểm soát hơn nữa, không còn ca nhiễm để mọi người làm ăn mua bán và có một cái tết an lành”, cô Hồng mong muốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.