Vườn sao băng vốn là một bộ phim thần tượng lãng mạn do Nhật Bản sản xuất lần đầu tiên. Phim được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh nổi tiếng Hoa dạng thiếu niên, kể về mối quan hệ, chuyện tình cảm của 4 cậu ấm đẹp trai nhưng ngang tàng, phá phách với một cô học trò nghèo nhưng tính tình “thẳng như ruột ngựa” và còn đầy “nghĩa khí”. Nội dung xem ra khá đơn giản và hơi… cũ cũ vậy thôi những cũng đủ khiến các fan, nhất là các fan teen say mê như điếu đổ.
Tiếp bước Nhật Bản, Đài Loan đã “ăn theo” bộ phim nổi tiếng này. Năm 2001, khi lần đầu tiên được phát sóng tại Đài Loan, bộ phim đã thu hút được đông đảo khán giả, đặc biệt là các khán giả trẻ. Làn sóng Vườn sao băng không chỉ gói gọn ở Đài Loan mà còn lan đến nhiều quốc gia tại châu Á, đưa các chàng trai của nhóm F4 (trong phim) và cô diễn viên chính Từ Hy Viên nổi lên như cồn trong làng giải trí. Bản Đài Loan được đánh giá là có kịch bản trung thành với nguyên tác nhất.
|
THÔNG TIN THÊM |
Khi Vườn sao băng của Đài Loan phát sóng tại Hàn Quốc, bộ phim đã nhận được sự ủng hộ rầm rộ của các khán giả xứ kim chi. Điều đó đã khiến cho đài truyền hình MBC quyết định mua bản quyền của Hoa dạng thiếu niên và dựng một phiên bản Vườn sao băng "made in Korea" với cái tên Boys Over Flowers, người ta cũng hay gọi là Vườn sao băng hoặc Sao băng. Dân teen thì đơn giản hơn, họ gọi là BOF.
Trong bộ phim xứ Hàn, nữ nhân vật chính là một cô gái bình thường tên là Jan Di. Gia đình cô có tiệm giặt khô gần trường đại học danh tiếng dành cho con nhà Shin Hwa. Một ngày nọ Jan Di gặp 4 chàng trai nổi tiếng "quậy" và đều là con nhà giàu có khi cô đến trường giao đồ giặt ủi. Bốn chàng trai là nhóm F4, những ai lên tiếng chống đối bốn anh chàng này đều bị “xử” không thương tiếc.
Từ khi bấm máy, các diễn viên trong đoàn đã lần lượt gặp tai nạn, mà đỉnh điểm có lẽ là việc Jang Ja Yun đột ngột lìa bỏ cõi đời bằng cách tự vẫn. Lúc đó, hầu hết mọi người đều không còn tâm trí làm việc. Những diễn biến đó khiến cho bộ phim càng được nhiều người quan tâm. Cũng vì những rắc rối trong quá trình casting diễn viên và thay đổi, nhà tổ chức đã dời thời gian trình chiếu bộ phim từ năm ngoái sang đầu năm nay.
Cuối cùng, tập đầu tiên của bộ phim cũng được lên sóng vào ngày 5-1-2009 và đạt một con số kỷ lục khán giả theo dõi bộ phim này. So với nguyên tác của tập truyện tranh, tất nhiên phim thường không hay bằng. Tuy nhiên, bù lại, khán giả đánh giá khá cao tài năng diễn xuất của các diễn viên, nhất là ca sĩ Kim Hyun Joong khi lần đầu tiên anh tham gia đóng phim và diễn viên bạc mệnh Jang Ja Yun khi đây là lần cuối cùng cô tham gia đóng phim.
Một bộ phim thần tượng nên không thiếu sự lãng mạn vốn có. Trong đó còn có những tình tiết rất “vô lý” nhưng vẫn chấp nhận được. Hiện nay, bộ phim đang gây cơn “sốt” trong giới teen Việt Nam. Đi đâu, lướt ở diễn đàn teen nào người ta cũng “xì xào bàn tán” về BOF.
Mới đây, Trung Quốc cũng chính thức cho khởi động sản xuất bộ phim này với tên của riêng mình là Mưa sao băng và nó cũng đã và đang tốn không ít giấy mực của giới báo chí đại lục. Hy vọng là sau Trung Quốc, sẽ đến lượt …Việt Nam làm Vườn sao băng như đã từng làm với Ngôi nhà hạnh phúc cũng của xứ Hàn.
Khoa Nguyên
Bình luận (0)