Làng mới ở Ia Dơk

19/10/2008 20:07 GMT+7

Mỗi lần đến làng Mới dọc theo con đường xuyên qua cánh rừng cao su xanh ngắt, chúng tôi đều cảm nhận cái tình của những người lính nơi biên cương với người dân nơi này...

Nhọc nhằn dời làng

Đại tá Trần Quang Hùng, Giám đốc Công ty 74, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) là người rất tâm đắc với việc xây dựng làng Mới để tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống cho bà con dân tộc thiểu số Jrai. Tuy nhiên khi nhớ lại những ngày đầu vận động bà con từ làng Ghê, làng Tuk Ngo, Tuk La, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến đây lập nghiệp, anh vẫn không quên được những khó khăn, thử thách mà mình và đồng đội phải vượt qua. 

Năm 1994, Công ty 74 chọn lựa vận động 20 hộ gia đình ở các làng đi trước làm gương. Đơn vị đã hỗ trợ bà con vật liệu làm nhà, làm công trình vệ sinh, giếng nước sinh hoạt và cung cấp lương thực thực phẩm, chăm sóc sức khỏe... Cùng lúc đó, Binh đoàn 15 tiếp tục đầu tư các công trình hạ tầng như đường giao thông, đập thủy lợi, điện sinh hoạt, đào tạo tay nghề, xây dựng trường lớp cho con em làng Mới học tập nên đời sống của bà con tại nơi định cư mới tốt hơn rất nhiều so với làng cũ...

Dần dà, cư dân của làng Mới tăng lên vài ba chục rồi năm, sáu chục nóc nhà. Không thể kể hết những gian khó, nhưng bù lại tất cả những hộ gia đình vào làng Mới đều có cuộc sống ổn định, được Công ty 74 tạo mọi điều kiện giúp đỡ nên bà con nhanh chóng bắt nhịp với cây cao su, một loại cây có giá trị kinh tế rất cao. Bình quân mỗi hộ ở đây nhận khoán 3 ha cao su và đạt mức thu nhập trên 2 triệu đồng mỗi tháng. Già làng Ksor Bah nói: "Nếu không có sự giúp đỡ của những người lính Công ty 74 thì bà con làng Mới sẽ còn khổ lắm, không có cuộc sống ổn định như ngày hôm nay".

Những chủ nhân làng mới

Cuộc sống đổi thay, làng Mới hôm nay không những hết hộ đói mà xuất hiện ngày càng nhiều nông dân giàu lên từ cây cao su, đạt mức thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng như hộ gia đình chị Rơ Mah Oăng, anh Rơ Lan Đố, anh Rơ Mah Blắc. Đây là những cá nhân điển hình mà theo cách nói ngắn gọn của già làng Ksor Bah thì: "Năm trước còn nghèo. Năm ngoái hết nghèo. Và, năm nay đã thành triệu phú".

Không chỉ giàu lên, những chủ nhân của làng Mới ngày nay có người còn được phong anh hùng. Đó là Rơ Mah Klum. Chính ông là người đi tiên phong, cùng với bộ đội và chính quyền địa phương mở ra một hướng làm ăn mới, mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho bà con nông dân. Sau hơn 10 năm lặn lội cùng Công ty 74, đưa bà con làng Mới thoát nghèo vươn lên, năm 2003 ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Nói về ông, Đại tá Trần Quang Hùng, Giám đốc Công ty 74 khẳng định : " Công ty chúng tôi  may mắn có được cánh chim đầu đàn như bác Rơ Mah Klum để giúp bà con dựng xây một cuộc sống mới ấm no, bình yên và hạnh phúc. Bởi có ông đưa đường, người làng Mới tự tin tiếp cận với cây cao su vươn lên thoát nghèo, nhờ đó đã giúp những người lính chúng tôi xây dựng củng cố thế trận quốc phòng an ninh ngày càng vững mạnh...".

Suốt từ năm 2001 đến nay, an ninh trật tự ở làng Mới luôn được giữ vững, thanh niên ở đây từ lâu đã biết "nói không" với rượu chè, cờ bạc, với các tệ nạn xã hội và những luận điệu tuyên truyền kích động vượt biên trái phép, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của bọn phản động...

Tấn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.