Lãnh án vì chém người từ mâu thuẫn đòi nợ ở sạp bán cá

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/06/2023 14:09 GMT+7

Trong lúc đòi nợ ở sạp bán cá, Cu Em bị Tuấn tát. Chị của Cu Em gọi Trần Văn Hết. Hết liền mang rựa đến chém Tuấn để trả thù, hậu quả Hết lãnh án giết người.

Ngày 27.6 ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Văn Hết (37 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 8 năm tù về tội giết người.

Mâu thuẫn đòi nợ ở sạp bán cá, người đàn ông lãnh án vì chém người

Theo cáo trạng, chiều 25.12.2022, Trần Văn Cu Em (41 tuổi) đến sạp bán cá gần chợ Nam Ô của bà Phạm Thị Thuận (52 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) để đòi tiền nợ.

Do bà Thuận không có tiền trả nên hai người mâu thuẫn, cãi nhau. Em của bà Thuận là Phạm Tuấn (46 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam) can ngăn thì bị Cu Em la mắng.

Mâu thuẫn đòi nợ ở sạp bán cá, người bị chém, kẻ lãnh án giết người - Ảnh 1.

Trần Văn Hết lãnh án giết người

NGUYỄN TÚ

Tuấn bực tức tát 2 cái vào mặt Cu Em. Thấy vậy, chị của Cu Em là Trần Thị Mỹ Huệ (49 tuổi) bức xúc la Tuấn thì Tuấn giải thích "chị tao đang bán mà nó đến quậy".

Trong lúc hai bên cãi nhau, Huệ gọi điện cho em là Trần Văn Hết, kể chuyện Tuấn đánh Cu Em sưng mặt.

Hết lấy cây rựa nhờ vợ chở đến nhà Tuấn. Tuấn cũng đến sạp cá của chị Thuận, lấy 2 cái kéo đi về nhà. Cả hai chạm mặt nhau trên đường Phan Đình Giót (P.Hòa Hiệp Nam), Hết liền nhảy xuống xe, xông đến hét lớn "ta chém mi chết" rồi cầm rựa chém xuống đầu Tuấn.

Tuấn đưa 2 tay lên đỡ nên bị thương ở tay, Tuấn áp sát thì bị Hết đẩy ra, chém thêm 1 nhát trúng đầu khiến Tuấn ngã xuống.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 27.6

Mặc dù Tuấn đã ngã, Hết vẫn chém tiếp, Tuấn đưa chân đỡ và bị thương ở chân. Thấy Tuấn chảy nhiều máu, Hết bỏ về.

Theo HĐXX, dù Tuấn thương tích 4%, nhưng việc Hết dùng rựa là hung khí nguy hiểm, nhiều lần chém vào vị trí trọng yếu là vùng đầu, có khả năng dẫn đến chết người, nên cấu thành tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.