Tại nhà tang lễ Quân khu 3, chị Nguyễn Thị Nguyệt, vợ anh Sinh kể trong nước mắt: “Tối 14.7, trong lúc đang trực, anh ấy còn gọi điện về hẹn hôm sau sẽ chở con gái đi mua sách, không ngờ…”. Suốt 6 năm anh công tác ngoài huyện đảo Cát Hải, mới về đất liền được một thời gian. Ông Vũ Tiến Thành, 67 tuổi, cán bộ hưu trí cùng xóm cho biết, vợ chồng anh Sinh và 2 con gái Nguyệt Trang (lớp 12), Trung Anh (lớp 8) chắt chiu dành dụm bao năm mới xây được căn nhà nhỏ chừng 24m2. Chưa ở trong ngôi nhà mới được bao ngày thì anh đã ra đi vĩnh viễn.
"Cậu ấy luôn là người xung phong đi đầu mọi lúc mọi nơi" - đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng đã nói về anh Sinh như vậy. Đang ở Phòng hình sự công an TP, anh được tăng cường ra đảo Cát Hải ba năm. Hết thời hạn anh xung phong ở lại huyện đảo thêm một thời gian nữa.
Trở về đất liền anh đầu quân cho quận mới Hải An; khi phường Đông Hải tách làm đôi, một lần nữa anh lại nhận nhiệm vụ ở phường mới - phường Đông Hải 2 và nhận trọng trách gác chốt trên tuyến đường Đình Vũ. Ông Ca cho biết đây là tuyến đường vô cùng nguy hiểm, hằng năm luôn xảy ra nhiều vụ án do địa hình vắng vẻ, xa khu dân cư. Nhưng kể từ khi thành lập chốt, các vụ án đã giảm đi rất nhiều cùng với việc người dân nơi đây đã quen với bóng dáng thiếu tá Nguyễn Văn Sinh. Vụ sát hại anh Sinh xảy ra tại nơi vắng vẻ, không có nhân chứng và do mưa nên mọi dấu vết trên hiện trường gần như bị xóa sạch. Điều này đã gây khó khăn rất nhiều cho công tác truy tìm thủ phạm.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, một chuyên án đã được xác lập, toàn bộ lực lượng trinh sát công an thành phố đã vào cuộc và đã hai đêm nay họ không hề chợp mắt với một quyết tâm sắt đá: Quyết không cho những kẻ đã sát hại anh Sinh lọt lưới !
Phạm Hải Sâm
Bình luận (0)