Lật ca nô du lịch ở biển Cửa Đại: ‘Gia đình 8 con, cháu mất hết rồi…’

27/02/2022 14:41 GMT+7

Giữa khói hương nghi ngút ở bờ biển Cửa Đại (Quảng Nam), người đàn ông lớn tuổi đau đớn khi 8 người trong gia đình gặp nạn trong chuyến du lịch định mệnh. Ông đang cầu mong sớm tìm được thi thể 2 cháu nhỏ đang mất tích…

Thảm kịch gia đình 8 người chết, mất tích trong vụ lật ca nô ở Hội An

Chuyến du lịch định mệnh

Sáng 27.2, bờ biển Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) có sóng lớn nhưng hàng trăm người cùng nhiều phương tiện vẫn đang căng mình tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trong vụ lật ca nô du lịch vào hôm qua 26.2. Đồng hồ điểm 11 giờ trưa 27.2, giữa khói hương nghi ngút, tiếng khóc than của người thân các du khách xấu số thật thương cảm.

Người nhà du khách xấu số khóc ngất ở bãi biển Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam)

huy ĐẠT

Từ Hà Nội, khi hay tin con cháu gặp nạn ở tỉnh Quảng Nam, ông Ngô Văn Đẩn (trú thôn Đoài, xã Nam Hồng, H.Đông Anh, TP.Hà Nội) ngã quỵ. Sau đó, ông tức tốc cùng người nhà lên đường vào Quảng Nam, suốt dọc đường đi ông Đẩn cầu nguyện những gì mình nghe, những thông báo có sự sai lệch... Vì với gia đình ông, trong chuyến du lịch có 14 người thì có đến 6 người đã tử vong và 2 cháu nhỏ vẫn còn đang mất tích.

“Các con đi du lịch hôm thứ năm (ngày 24.2 - PV), 14 người trong nhà chỉ báo là đi du lịch Hội An. Tinh thần mọi người ai nấy đều vui vẻ vì vé đi Hội An đã đặt trước gần 2 năm nhưng vì dịch bệnh Covid-19 nên chưa đi được”, ông Đẩn nói.

Ông Đẩn (bên trái) thất thần đứng trên bãi biển Cửa Đại chờ tin 2 cháu của ông còn mất tích

HUY ĐẠT

Theo lời ông Đẩn, gia đình ở quê hay hung tin lúc 15 giờ ngày 26.2, ai nấy khóc cạn nước mắt, người lớn tuổi hoảng loạn, ngất đi.

Thắp nén hương trên bàn lễ do người dân địa phương lập từ hôm qua, ông Đẩn mắt ngấn lệ chia sẻ với PV Thanh Niên rằng: đến bây giờ ông vẫn không thể tin 8 con, cháu của ông đã tử vong, mất tích.

“Gia đình tôi phần lớn đều làm công nhân tại một nhà máy cơ khí ở H.Đông Anh, các cháu trong nhà đều cố gắng làm ăn, kinh tế không khó khăn. Nhưng bây giờ, các cháu đã mất hết rồi… trời đất ơi!”, ông Đẩn òa khóc.

Nỗi đau quá lớn khi 14 người trong gia đình ông Đẩn đi du lịch thì có 6 người tử vong và 2 người vẫn còn mất tích

HUY ĐẠT

Đến thời điểm 12 giờ trưa nay 27.2, hai cháu nội của ông Đẩn là Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Mai Anh (đều 3 tuổi) vẫn còn đang mất tích. Biển khơi lạnh giá, ông Đẩn giờ đây chỉ mong tìm được thi thể các cháu để đưa về nhà.

Thân nhân của 8 nạn nhân xấu số nói trên cho biết thêm, gia đình đã thống nhất hỏa táng cho người nhà tại Trung tâm Hỏa táng An Phước Viên (xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng). Sau đó, ông Đẩn sẽ mang tro cốt của các cháu, các con về an táng ở nghĩa trang quê nhà.

“Đến 8 thi thể, nếu chuyển quan tài về nhà thì đau đứt ruột… Không thể nói được nữa rồi. Gia đình tôi quyết định hỏa táng sau đó đưa tụi nó về nhà, về nhà thôi”, ông Đẩn khóc ngất.

Lập bàn cúng tế ở biển Cửa Đại

HUY ĐẠT

Người dân địa phương tham gia cúng tế

huy ĐẠT

Ngồi ở bãi biển, người đàn ông 40 tuổi mắt đỏ hoe. Anh tên Thiết, ngụ Hà Nội (là chú ruột cháu Minh Quang vẫn còn đang mất tích) gọi lớn: “Quang ơi, cháu đâu rồi? Mẹ cháu đang đợi ở nhà xác để cùng về nhà…”.

Không khí tang thương bao trùm bãi biển Cửa Đại. Tiếng khóc than khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Anh Thiết kể, cháu Quang cùng cha mẹ du lịch Cù Lao Chàm. Khi ca nô du lịch gặp nạn, mẹ cháu tử vong và tìm được thi thể ngay sau đó.

“Hiện thi thể mẹ cháu đang nằm ở nhà tang lễ, đã được khâm liệm chuẩn bị đưa đi hỏa táng. Bố cháu được cứu sống, hiện còn Quang và người em họ là cháu Mai Anh vẫn đang mất tích”, anh Thiết nói.

Lực lượng chức năng nỗ lực triển khai tìm kiếm 2 bé còn mất tích

HUY ĐẠT

Theo lời anh Thiết, cả cha mẹ của bé Mai Anh đều đã mất...

“Anh em bà con đi du lịch Quảng Nam chuyến này tổng cộng 14 người, chỉ có 6 người còn sống, 6 người hiện nay đã tìm được thi thể, còn 2 cháu nhỏ vẫn chưa có tung tích. Hôm qua nghe tin báo mọi người gặp nạn, tôi như bị sét đánh ngang tai. Không ngờ đây là chuyến đi du lịch định mệnh, đau thương đến thế”, anh Thiết gạt nước mắt.

Trực thăng quần thảo tìm 2 cháu bé mất tích vì lật ca nô ở Hội An

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 13 giờ 45 ngày 26.2, ca nô du lịch hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (ở TP.Hội An, Quảng Nam) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường thủy từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An) về lại cảng Cửa Đại (TP.Hội An). Lúc này, trên ca nô có 36 du khách, chủ ca nô và 2 phụ tàu (tổng cộng 39 người). Đến 14 giờ 5 phút, khi ca nô du lịch còn cách cảng Cửa Đại khoảng 2 km thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm khiến 17 người mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.