Lật ca nô du lịch ở Cửa Đại: ‘Mong các gia đình vượt qua đau thương’

27/02/2022 22:51 GMT+7

Chính quyền TP.Hội An (Quảng Nam) gửi lời chia buồn, động viên người thân các nạn nhân tử vong, mất tích trong thảm nạn lật ca nô du lịch . Hiện vẫn còn 2 cháu nhỏ mất tích, chính quyền tiếp tục tăng cường thêm tàu tìm kiếm.

Chiều 27.2, tại Đồn biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, đã gặp mặt, chia buồn với thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, mất tích trong thảm nạn lật ca nô du lịch xảy ra tại biển Cửa Đại vào chiều 26.2.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An (bên trái), trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Ngô Đức Đương (xã Nam Hồng, H.Đông Anh, TP.Hà Nội) có 5 người tử nạn trong thảm nạn lật ca nô du lịch

HUY ĐẠT

Ông Sơn gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên các gia đình thân nhân người bị nạn.

“Mong các gia đình cố gắng vượt qua mất mát, đau thương để tiếp tục chăm lo cho những người còn ở lại. Từ đây đến ngày mai, lực lượng chức năng địa phương sẽ cố gắng hết sức để tìm ra các cháu mất tích…”, ông Sơn nói.

Ca nô du lịch số hiệu QNa-1152 chở 36 du khách và 3 thuyền viên gặp nạn ở biển Cửa Đại đã được kéo vào gần bờ

HUY ĐẠT

Đại diện gia đình các nạn nhân cũng đã gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương và các lực lượng, nhân dân Hội An đã nỗ lực lúc thời khắc hiểm nguy để cứu sống nhiều người. Đặc biệt, bày tỏ sự biết ơn các lực lượng chức năng đã ngày đêm ròng rã tìm kiếm người mất tích.

Tìm thấy bé gái 3 tuổi kẹt trong khoang ca nô bị lật ở Hội An

Từ TP.Hà Nội đi cùng gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ lật ca nô du lịch, ông Phạm Trung Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Nam Hồng (H.Đông Anh, TP.Hà Nội), cũng đã có mặt tại Quảng Nam. Ông Hiếu cho biết, đoàn du khách từ TP.Hà Nội vào đảo Cù Lao Chàm (TP.Hội An) có 14 người đều trú H.Đông Anh. Khi sự cố xảy ra, có 6 người tử vong và 2 cháu vẫn còn mất tích.

Ông Phạm Trung Hiếu (thứ 2 từ trái sang), Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Nam Hồng, cùng người nhà nạn nhân từ TP.Hà Nội vào Quảng Nam để hỗ trợ đưa tro cốt nạn nhân về quê

HUY ĐẠT

“Cả 8 người gặp nạn có quan hệ huyết thống, ở trong 2 gia đình lớn, gồm 4 gia đình nhỏ. Trong đó, anh Ngô Đức Đương có 5 người thân tử nạn trong vụ chìm ca nô. Trong sáng nay, lãnh đạo H.Đông Anh và TP.Hà Nội đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân”, ông Hiếu thông tin. Theo ông Hiếu, trong chiều 27.2, gia đình nạn nhân đã làm việc với các cơ quan, đơn vị TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) để lo hậu sự cho những người tử nạn.

“Nguyện vọng của gia đình có 6 người tử nạn mong muốn thực hiện hỏa táng tại Hội An rồi mang di cốt về quê an táng”, ông Hiếu nói.

Chiều 27.2, nhiều lực lượng vẫn nỗ lực tìm kiếm 2 cháu bé mất tích tại biển Cửa Đại

HUY ĐẠT

Tạo điều kiện tốt nhất cho các gia đình có người thân gặp nạn

Thông tin với người nhà các nạn nhân, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết chính quyền địa phương sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho các gia đình nạn nhân và lo mọi chi phí an táng, đi lại, ăn ở cho nạn nhân trong vụ lật ca nô du lịch.

“Khi đưa người xấu số về đến quê nhà, nếu gia đình có vấn đề gì cần thiết hoặc tang lễ có vấn đề gì đó cần hỗ trợ thì thành phố sẽ đáp ứng mọi yêu cầu. Có gì cần hỗ trợ, người nhà cứ đề xuất, trao đổi với Trưởng Phòng LĐ-TBXH luôn để thành phố hỗ trợ hết sức”, ông Sơn nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP.Hội An, trước nỗi đau quá lớn này, người dân TP.Hội An cũng đã tự quyên góp hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các nạn nhân xấu số. Tình cảm người dân địa phương sẽ sớm gửi đến gia đình như lời chia buồn chân tình.

Người dân TP.Hội An quyên góp tiền chia buồn cùng gia đình các du khách xấu số

Thông tin thêm về công tác tìm kiếm, cứu nạn đối với hai cháu bé cùng 3 tuổi vẫn còn mất tích, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết thời tiết có gió, kèm sóng lớn khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, địa phương đã thông báo cho tất cả ngư dân ở các huyện lân cận như H.Duy Xuyên, H.Điện Bàn và cả ngư dân Hội An nỗ lực tìm kiếm 2 cháu trong ngày mai (28.2).

"Chúng tôi cũng cầu mong lực lượng cứu hộ cứu nạn sớm tìm thấy thi thể, để đưa các cháu về với gia đình, quê hương", ông Sơn nghẹn ngào.

Theo kinh nghiệm của các ngư dân, ngày mai (28.2) sẽ là ngày quan trọng trong việc tìm kiếm 2 cháu bé mất tích

HUY ĐẠT

Chiều cùng ngày 27.2, lực lượng chức năng đã kéo ca nô du lịch gặp nạn mang số hiệu QNa-1152 vào gần bờ, cách bãi biển Cửa Đại khoảng 50m để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 13 giờ 45 ngày 26.2, ca nô du lịch hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (ở TP.Hội An, Quảng Nam) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường thủy từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An) về lại cảng Cửa Đại (TP.Hội An).

Lúc này, trên ca nô có 36 du khách, 3 thuyền viên (tổng cộng 39 người). Đến 14 giờ 5 phút, khi ca nô du lịch còn cách cảng Cửa Đại khoảng 2 km thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm khiến 17 người mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.