Lạy ông tôi ở bụi này

08/05/2009 22:45 GMT+7

Mò mẫm đến cửa hàng bán quần áo để xin việc nhưng cuối cùng một người đàn ông 49 tuổi ở bang Ohio (Mỹ) lại bị bắt vì tội ăn cắp.

Hãng AP cho biết sau một vòng tham quan cửa hàng, "tiện tay" hắn cuỗm luôn cái áo sơ mi và vài chiếc quần lót nhét vào dây nịt rồi thủng thẳng đến ghi địa chỉ của mình vào đơn xin việc. Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, ai dè hắn vừa ra khỏi cửa hàng một lúc thì nhân viên phát hiện một số đồ đạc không cánh mà bay. Không khó để cảnh sát lần ra nhà y bởi địa chỉ đã có sờ sờ trong lá đơn xin việc mà y để lại cửa hàng. Tên trộm ngớ ngẩn này sau đó đã bị phạt 1.000 USD (hơn 17,5 triệu đồng) vì tội trộm cắp và đang chờ ngày hầu tòa.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.